1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các bác tư vấn về trường hợp này ạ.!Mong các bác giúp đỡ.Hic hic.Em ngây thơ nên không biết xử l

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JaneHa, 15/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1: Đoán mò: Anh người yêu của cô nhờ anh kia diễn kịch nhằm giãy cô. Anh bạn kia vì thương bạn mình mà đồng ý diễn kịch.
    Tôi là tôi vẫn cứ tâm đắc cái câu của cô gì gì ấy: Người ta yêu nhau khi chưa hiểu về nhau và hết yêu nhau khi đã hiểu rõ về nhau (và không chịu đựng nổi nhau.)
    Vàng 2: Chat đừng có văng nhiều dek với gì gì ấy nữa nhé, nhất là khi chẳng ai làm gì mình cả. Đời không hay, không tốt thì đôi khi chửi ''Mk cuộc đời chó má này'' cũng không sao, nhưng với ai mà mình đã xác định là 1/mình k ưa họ 2/họ không ưa mình, thì đừng dính vào, chứ chửi rủa nhau cho nhiều, văng tục cho nhiều, cả 2 bên cũng có yêu thương nhau thêm ra đâu?
    Mà nữa, nếu thực sự anh người yêu cô tin tưởng cô, thì thậm chí bà mẹ anh ấy có nói cô là đứa lăng nhăng, anh ấy cũng đủ hiểu cô rồi, chứ việc gì cô lo hão?
  2. JaneHa

    JaneHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    1.Cái vấn đề trước hết, rút kinh nghiệm từ topci kia là xin lưu ý vói tất cả các bác mem là không nên kích động các thành viên và các Mod để mà vào đây rồi lại xích mích không hay.Mong các bạn lưu ý hộ nhé. Thanks nhìu nhìu.
    Thứ 2.Rất cảm ơn lời phán đoán của " mợ"Ânxiety về lời phỏng đoán vừa rồi nhưng nếu là một lời mời và yêu cầu , đề nghị gượng ép như thế thì em nghĩ cũng rất khó diễn trò , mà cũng không phải là một lần, cả ngày hôm nay, tối hôm nay nữa, kéo dài cho đến 9h hơn rồi mới kết thúc.
    Em cũng không có ý nói chuyện với nick đó , nhưng người ta buzzz mình chẳng nhẽ mình lại không Reply. cũng khó xử thật,
    Còn về phía người yeu em ,nếu vì nhữung lời lẽ của ngừoi khác nói xấu vè em mà chúng em chia tay thì em nghxi anh ấy không xứng đáng để em yêu. Nhứng em không sợ chuỵen đó, anh áy không nghĩ xấu về em nhưng anh ấy chắc chắn sẽ buồn, vậy thôi ạ, mà em không đề cậo đến vấn đè sợ hay không sợ nói vói người yêu em nữa mà là hành tung của con người này kìa.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Yêu cầu mọi người tập trung ném đá vào chỗ vàng vàng nhá.
    Đây không là topic mở ra do cô Giang Hạ không biết xử lý TH này ra sao, mà là topic đề cập đến hành tung của cái người buzz đòi chat với cái cô này.
    Ném đá trúng mục tiêu nhé, đừng ném lung tung, đừng chỉ trích tư cách qua lại người mở topic, người reply bài người mở topic, hay những người ném đá khác, mà hãy tập trung vô cái anh chàng buzz đòi chat kia.
  4. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Anxiety tư vấn thì nhất òy, cái anh chàng kia thì iem í nói roài: Là người thế lực trên TTVN này, vậy thì anh em dính vào ném đá làm giè, lại vạ lây.
    Mà nếu ko ném đá thì lại o đúng yêu cầu của bạn chủ topic, thế tóm lại là vào hóng xem có ai chửi nhau không, chứ ko nên có ý kiến
  5. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Mèo nhóc đâu rồi nhỉ .
  6. JaneHa

    JaneHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    1.Tôi không đong bố con thằng nào trên cái TTVN này cả. Bác là Mod mà chưa gì đã ăn nói kiểu đấy thì trách sao mà mem nó phục.Bác nên tìm hiểu cho kĩ ngưoqì nào chứ đừ ng có phát ngôn bừa.
    2. Đây là topic tôi cần tư vấn chứ không phải topic tôi yêu cầu mọi ngừoi nhận xét bản thân tôi, bác đọc bác có hiểu gfi không đấy?bản thân tôi thế nào tôi còn không hiểu rõ nữa là người ngoài.Đừng có lôi kéo đội ngũ Min , Mod vào đây tôi không hoan nghênh những người đanh đá và mấy con đĩa ( bất tài bám vào chức quyền hoặc cố sống,cố chếthoăc để hạch sách dân đen đến cửa quan cầu cạnh. Tất cả cùng dùng bàn phím để thoả mãn cái tôi của mình đó,câu này sao chép lại của một mem) réo lên như ở topic kia là bác liệu đấy.Không hiểu lên MOd bằng cách nào, kể cũng tài thật

    Quay trở về vấn đề chính đó là chúng ta đang bàn đến hành tung của nhân vật "bí ẩn" này, không biết là thái dộ như thế này ( trên fỏum và ngaòi yahoo) mỗi phía một khác thế này thì chũng ta phải hiểu sao đây?Hay còn một mục đích nào khác?
    Được JaneHa sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 16/01/2008
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có gì khó hiểu đâu? Nó quỡn, cũng như tôi và cô thôi.
    Hoặc là nó muốn xem thử cô còn bày được trò gì trên forum này nữa để mọi người xúm vào xem và ném đá.
    Nhưng mờ đừng dùng từ ''chúng ta'' ở đây nhé. Cô mở topic để tìm hiểu cái người buzz đòi chat với cô là chuyện của cô. Ai (không) post bài là vì họ có nhu cầu khác. Chả ai giống ai cả.
    Nói chung là topic dạng này không hợp với TV TÌNH YÊU cho lắm (nghe cô nói là cô không yêu anh buzz kia), nhưng mờ vào HGDN là bị thịt đấy. Hay là nhờ mod move qua Tâm sự đi?
  8. JaneHa

    JaneHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    " Mợ" Anxiety ạ.Em kém tuổi hơn "mợ " thì rõ rồi, vì thế nói máy câu này ra nếu có làm " mợ" phật lòng điều gì đó thì em cũng mong " mợ" rộng lượng , " mở rộng lòng mình từ bi đức độ, " mà tha thứ cho con em này , đừng có " qưỡn" em kiểu kia ạ, em là em " sợ " mợ" lắm :
    1. Xin lỗi chứ bày trò thì có ối trò hay ho để bày đấy " mợ " ạ, chỉ có điều có thích hay không mà thôi, chứ cái TTVN này có cái cóc gì đâu mà bày trò với chả vẽ trò ra cho nó tốn công phí sức cơ chứ.Thời gian làm cái việc ấy em đi làm thêm vài giờ cũng đủ để em kiếm một bữa ăn thịnh soạn như ở Paloma, đấy " mợ " Anxi ety ạ.Đã bày thì bày luôn ra cho nó hệ thống chứ bày vài ba cái phi vụ lẻ tẻ này cũng mang tiếng là bày trò thì nghĩ cũng phí.
    Nếu mợ nghĩ tôi muốn tại xì căng đan để đánh bóng bản thân thì xin lỗi mợ làm mấy cái phi vụ này mà đánh bóng chi cho nó cực, làm hẳn một Seri như của cô Vàng Anh hay Hà Kiều Anh kia cho nó sứớng, lúc đó thì nổi cả khắp VN chứu nói chi đến cái TTVN cỏn con này.

    2. " Mợ" nói: cô đi tìm hiểu cái người mà buzzz đòi chat vói cô-
    -
    --------> em mạo muội nói thẳng là hình như đêm đã về khuya , chắc mợ mệt rồi nên đầu óc mợ có lẽ đang căng thẳng và mệt mỏi nên nói chưa được chuẩn lắm thì phải. Lẽ ra mợ phải nói: Em đang cần tìm hiểu cái suy nghĩ của người buzzz em là đang nghĩ cái gì, nghĩ thế nào để em còn có cách ứng phó, có thể nghét , hay thương, hay yêu gì gì đó, miễn là nó dính dáng đến tâm tư tình cảm của một con người, mợ nói thế hóa ra cái box tình yêu này chỉ cho người yêu nhau thôi hả " mợ", mợ có dám đứng ra nói rằng: Tôi- cá nhân Anxiety khẳng định: và cho rằng: box này chỉ dành cxho những đôi lứa yêu nhau, đã yeu và đang yêu hay không hay là còn đang ở mức bạn bè, mức xã giao thông thường, đang câng tư vấn, đang càn giúp đỡ để hiểu nhau, để thông cảm cho nhau, để tiến tới một cái gì đó lâu dài, bền vững và tốt đẹp hơn hay là chỉ như nhữung gì là mợ nói , thu hẹp và đóing khối trong hai cái chữ tình yêu ấy.
    Con người khác khác con vật ở chỗ có cái đầu và trái tim , đừung sống cạn tàu ráo máng quá thì cũng chả ai coi ra gì cả đâu.
    P/S:
    Ai không có nhu cầu thì có thể không vào trong cái topic này , em không ép.Nhứng vào mà nói linh tinh thì thà để nó trong sạch, đừng làm bẩn nó, post một bài thì cho đáng một bài, vào phun ra một câu rồi đi ra thì đừung có vào.
    Một số bài tôi nhấn than phièn rồi , các bạn lưu ý hộ tôi giúp. Thanks.
    Được JaneHa sửa chữa / chuyển vào 03:38 ngày 16/01/2008
  9. dangcongsanvietnamquangvinh

    dangcongsanvietnamquangvinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà sao các bac nỡ nặng lời với em nó thía. Em nó đang lăn tăn, khổ sở thía mà các bác nỡ lòng nào........ Dưng mà em xem tuớng em này ko phải là 1 tay bắt 2 con cá đâu...... Chẳng qua em nó thuận tay trái mà đi học cô giáo lại bắt dùng tay phải nhiều quá, thành thử đến khi lớn khôn biết nghĩ chút thì thuận 2 tay rồi
  10. 0tien0gai

    0tien0gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Topic nóng rồi đây, nóng đến mức bài post của bạn chủ topic chuyển từ xanh ->đỏ. Bình tĩnh đi bạn, giận quá mất ...bình tĩnh
    1 - Tôi không bàn đến cách xử sự cũng như bản thân của chủ topic, vì nghe chừng bạn không thích. Thế nhưng bạn lại muốn mọi người tư vấn cho trong khi không muốn mọi nguời mổ xẻ vấn đề-> pó tay
    2 - Bạn muốn tìm hiểu hành tung anh chàng kia, Ok mọi người sẽ tư vấn được nếu bạn có thể cung cấp một số thông tin hay ho :
    - Bạn nói vừa rồi có 1 nguời nhảy vào nick bạn chat rất tình cảm, không hiểu được bao nhiêu thời gian mà đã tình cảm được rồi -> thằng này cuồng ... nặng. chả biết ý định nó có ý định gì không trong sáng không
    - Bạn nói văn phong của anh ta giống 1 người nào đó. Post đoạn vi dụ ra đây cho mọi người ngo nghiêng tý chắc cũng chẳng có gì phải ngại, không post tìm sao đây
    - Bạn post nick YM mà bạn vẫn chát cùng lên đây , ở đây không thiếu cao thủ CNTT đâu. Gì chư phát động cuộc thi truy tìm hung thủ gây án là cung xôm ra trò đấy
    - Bạn nói anh ta nói chuyện tình cảm lắm lắm ý, không hiểu tới mức nào? vì bạn hỏi là không biết anh ta có ý định gi, thế bạn nghĩ một thằng chát tình cảm lắm lắm để làm gì , tôi nghĩ là ai cung nghĩ là để đong gái thôi. Không lẽ anh ta thiếu thốn tình cảm hay sự quan tâm của người mẹ mà lại chat tình cảm với bạn, hihi. Post đoạn chát tình cảm lên đây để mọi người xem anh ta có ý định loại gì
    - Còn nhiều thứ hay ho nữa mọi người nghĩ thêm đi, giúp đỡ bạn chủ topic nhiệt tình đi, đùng ai ném đá bạn ý tội nghiệp, hihi.
    P/S : bên lề hội nghị tẹo : đây là tự nói bản thân thôi, bạn gái mình mà chat "tình cảm" với thằng nào thì ..con lậy mịa con không muốn giúp tu hú.
    Nếu đã sợ mọi người đánh giá mình này nọ thì đưng lên post lên. Post rồi thì đứng ra trèo chống, trèo trống thì không "hàng chợ" như cô gì gì nói hehe.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này