1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các bạn tư vấn địa chỉ những quán ăn ngon từ hà nội vào thành phố hồ chí minh bằng đường bộ

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi Vocanol, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Cần các bạn tư vấn địa chỉ những quán ăn ngon từ hà nội vào thành phố hồ chí minh bằng đường bộ

    Mình cùng một số đồng nghiệp nữa sẽ có một chuyến đi công tác xuyên việt bằng ô tô từ hà nội vào thành phố hồ chí minh. Bọn mình rất muốn tranh thủ dịp này để thưởng thức thêm hương vị đặc sản của 3 miền. Nhưng thú thật là kiến thức về đặc sản các miền và các tỉnh còn rất hạn chế. Vậy các bạn có thể giúp mình tạo ra một list of stopping pláce tại các tỉnh không hoặc chí ít cũng giúp mình liệt kê tỉnh nào thì có món gì và nên ăn món gì ở đâu không. Rất mong các bạn giúp đỡ !!!!
  2. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Bạn vào link dưới đây (từ trang 7 trở đi) đọc các bài viết của Kisskid82, NhuUyen, Ladymeomuop ... viết về các món ăn ngon ở Đà Nẵng, Đà Lạt, Huế, Phan Thiết ...
    http://www.ttvnol.com/Amthuc/307768/trang-7.ttvn
    Còn link http://www.saigonnet.vn/dulich/dlvietnam.htm có giới thiệu về du lịch Việt Nam qua các tỉnh thành và đặc sản của từng địa phương
    Và còn đây là trích đoạn của 1 bài báo giới thiệu về đặc sản của Quy Nhơn - Bình Định:
    Vào các buổi tối tại Quy Nhơn, bạn nên tranh thủ thăm đầm Thị Nại nổi tiếng. Tại đây có các nhà hàng trên thuyền bán hải sản tươi như ốc nhảy, ghẹ, cá ngừ đại dương, nhắm với rượu Bầu Ðá thì tuyệt. Bình Ðịnh còn có món gà Diêu Trì mà ai từng đi tàu lửa ngang đây cũng biết. Buổi sáng bạn còn có thể thưởng thức bánh canh, bún chả cá, bánh bèo lá hẹ với giá rất bình dân. Ngoài ra, nem, chả, tré, bánh tráng mè, mắm cá là những món quà bạn có thể mua tặng người thân với gia cũng rất dễ chịu: một chục nem chả từ 6.000 - 10.000 đồng, bánh tráng 50.000 đồng một trăm cái. (Sưu Tầm)
    Được kitty85 sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 02/06/2004
  3. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Anh Vocanol phiêu du sang cả đây cơ à?
    Em mượn đất của anh hỏi mọi người luôn.Chẳng là em cũng sắp được đi Huế,anh chị nào biết về Huế thì giới thiệu cho em về món ăn ở Huế được ko ạ?
  4. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh muốn tìm địa chỉ vào giới thiệu về các món ăn từ Bắc đến Nam, thì anh có thể vào Topic: Ẩm thực 3 miền . Ở đấy rất đầy đủ đấy ạ.
    Còn em xinhxinhnhacvien85 muốn biết về món ăn Huế, thì lại vào Topic Món ăn xứ Huế nhé
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo anh Ninh là từ đây vào HCMC có "cơm tù" là điển hình nhất . Nói chung là nếu anh đi công tác thì khó mà ghé vào những chỗ ăn đặc sản lắm, trừ khi đi chơi.
    Em Vân định hỏi về quán ăn ở Huế à, có quán cơm chay rất to ở phố Chu Văn An đấy, nó là quán duy nhất ở phố ấy và cũng là ngon nhất, rẻ nhất ở Huế.
  6. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo em là chuyến đi lần này của anh hành trình theo những người lái xe tải nhờ có một anh lái xe cực kỳ kinh nghiệm tuy không có dịp thưởng thức hết các món mà các bạn giới thiệu nhưng cũng rất cám ơn các bạn. Nhân dịp này mình mới thấy các bác tài xế xe tải là những người rất sành ăn. Mình cứ thấy chố nào đông xe tải đỗ thì "zô" (còn đông xe khách thì em xin ngược em ngại va chạm với mấy bác cơm tù lắm) và cũng thưởng thức được ối món lạ. Ví dụ món gà rừng nấu canh lá Rang (một loại lá cũng mọc trên rừng trông giống rau riếp cá có vị chua) ăn rất ngon và món cá đối nấu lẩu (cá đối giống con lươn ngâm nước gạo cho rửa sạch nhớt rồi để sống không mổ xẻ làm thịt gì cả cứ để cho bọn nó giãy ầm ầm cho vào nồi nước dùng sôi ùng ục-----> 5 phút sau chén được roài, thịt rất ngon mỗi tội đừng nên ăn phần đầu vì có mật rất đắng ). Ăn trên đường và ngủ cũng trên đường không nhà nghỉ, không khách sạn lên đèo hải vân lúc 11 giờ đêm nhìn xuống Đà Nẵng thấy đẹp quá bất giác hô ầm lên Được một lần ăn bờ ngủ bụi kể cũng thú vị

Chia sẻ trang này