1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các bạn tư vấn gấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phuongxiuxiu, 09/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Cần các bạn tư vấn gấp

    Suy nghĩ mãi e mới quyết địh lên đây hỏi mọi ng trường hợp của em. Chuyện thì dài dòng lắm, mỗi ng 1 city, quen nhau trên net (từ 2003) đc 2 năm thì gặp ( năm 2005) nhân dịp snhật ng đó rất muốn e có mặt, ngay hôm đó thì tỏ tình, bọn e yêu nhau đúng khái niệm fall in love at the first sight hay sao í, vì trc khi gặp mọi chuyện chỉ ở giới hạn như kiểu 2 ng bạn thân mà thôi. Yêu nhau đc gần 3 năm thì có 1 hiểu lầm, chính vì e hơi nóng vội nên bọn e đã tự nhiên có 1 khoảng cách, có lẽ do e chưa tìm hiểu rõ mà làm tự ái ng khác một cách vô lý (cái này sau này e mới biết nhưng cũng đã muộn ) Xin nói thêm là bọn e = tuổi sn 84 ngang bướng thì = nhau. Chia tay (cuối năm 2007) nhất quyết cả 2 ko 1 ai nt hay ym hỏi nhau, mặc dù vẫn thấy nick ol. Rồi được 2-3 tháng thì tết cũng hỏi thăm, rồi thì liên tục vào kiếm li do ko đâu hỏi han e này nọ, hầu như ngày nào cũng hỏi, mà lúc đầu thái độ của e thì khó chịu ra mặt, nhưng vẫn cố nhắc chuyện xửa xưa. E có linh cảm là muốn quay lại, nhưng phải cân nhắc và cũng hỏi qua ý kiến thằg bạn thân ( với cươg vị là con trai nó có thể phân tích đc phần nào suy nghĩ của con trai - e nghĩ vây) gần T7 vừa rồi e mới đồng ý gặp, đúng như e dự đoán, quay lại thật. Xin thú nhận là e yêu hắn là mối tình đầu, và khi quay lại mặc dù cũng như xưa, nhưng đến sn e thì lại nổ tung ra 1 vấn đề là ko về đc, vì ko thích nhiều ng lạ ( cái lí do này là e ko thể accept đc), thế là lại cãi cọ, và tất nhiên là e lại đối mặt với việc tốt nhất ko nên gặp lại, hăn cũg đồng ý, và vẫn cái lí do cũ là '' k thể y đc " mới phải chia tay. E cũng mới bị mất xe và đthoại, hắn biết cũng hỏi thăm suốt, e tự nhiên lại muốn đc chia sẻ ( vì dù sao bạn bè cũng chỉ là 1 phần, những lúc đó muốn có ng mình y để mượn bờ vai an ủi lắm chứ) Rồi mấy ngày nay, nghĩa là từ tháng 10 sn e ko liên lạc, thì giờ lại cứ vào nick e gây sự để nc, rồi thì cố tình khoe là sắp về hp dự hội thảo, và hnay thì là lấy cớ nhờ e dẫn đi mua áo khoác, em bùn cười quá. Đương nhiên e vẫn còn tc, nhưng e muốn hỏi mọi ng là, trong tình huống này thì giai này nghĩ gì mà lại làm thế? (Thêm nữa là giai này là con 1, chiều quen, rất kiêu ko xin xỏ nhờ vả ai bao giờ)
  2. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    nhầm!
    Được phuongxiuxiu sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 09/12/2009
  3. agoldusd

    agoldusd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là ông đoá hâm rồi Bạn thấy mình chấp nhận được cái hâm đấy của noá thì tiến hem thì lùi thuiiiii aaaa
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chuẩn roài, với cả sn 84 là năm sau đc tuổi đấy thế anh ý có ý định kết hôn với bạn ko? nếu ko năm sau và còn tính thì thôi giải tán đi bạn a.
  5. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    E thì quan điểm là luôn rõ ràng nên mặc dù còn yêu nhưng cứ lưng lửng thì e cũng ko phí thời gian để theo. Nhưng vì cái điểm yếu đó mà sự việc cứ kiểu này, e lại thấy rung rinh . Ý e là làm như thế có phải vì vẫn còn tc hay là như nào? Nếu còn tc thì e còn bit mà tính , chứ ko thì e chắc phải xin thêm lời khuyên để đối nhân xử thế thui ạh !
  6. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    hâm như thế thì cưới xin cái rì
    2píc: đối với những anh hâm thế thì khó đoán lắm tốt nhất là tránh xa cho nhẹ nợ
  7. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Hic. Đúng là "love is blind" e vẫn chưa thoát ra đc. Hnay lại vào nói chuyện lí do quần áo này nọ. Nếu như này có phải là có í định quay lại j j ko ạh ? Hay e lại dream day
  8. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Ex của em muốn quay lại, mà anh thấy bọn em chia tay nhau với những lí do nhạt bỏ mẹ, chia tay nhau vì cái gì lớn lao 1 tý nghe nó còn hợp lí. Cãi nhau vì ko gặp được nhau. Hê hê. Nhạt thếch. Anh khuyên em câu chân rường là bố trí nghỉ!
    Mai đi ra đường cổ vũ Việt Nam vô địch nhiều zai ngon lắm
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đây được coi như một dạng tra tấn tâm lý tuổi mãn teen....cái thằng cu kia cũng dở người phết nhờ, anh khuyên em gái chủ topic thẳng chân đá cho nó 1 phát cho nó tỉnh ra để sau nó yêu em nào đỡ dở người hơn, chứ không là em sẽ cứ tiếp tục ăn cái món tình cảm dở người đấy, rồi cứ vừa ăn vừa than...đến 1 lúc nào đấy thì cũng hết chịu nổi mà ngán thôi.
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Lock Topic: Tiêu đề tiếng nước ngoài

Chia sẻ trang này