1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các bạn tư vấn gấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phuongxiuxiu, 09/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bạn Phuongxiuxiu vào sửa tên topic đi k bị lock bi h.
    Cái kiểu như này khó chịu nhỉ. Nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, bài ngửa đi thôi. Giờ anh muốn thế nào? muốn quay lại thì fai thế nào với em. Còn k muốn yêu nữa thì tốt nhất đừng liên lạc cho em còn tìm người khác.
    Tớ nghĩ giải pháp tốt nhất cho tr/h của bạn là Cưới. Cưới xong là êm đẹp hết vì cả 2 còn yêu nhau nhiều mà
  2. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    NGười yêu mà gọi bằng hắn thì dễ bị cái tát vào mặt lắm
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Nhóc ơi là nhóc, tư vấn thế này thì chết. Chưa quay lại mà còn gây sự, nữa là khi quay lại rồi, họ không trân trọng nữa thì hỏng bét cả thôi.
    @Chủ thớt:
    - Tớ thấy thái độ của bạn về phía bạn trai cũ chưa đc tốt. Đã có thời gian yêu nhau 3 năm rồi, nhưng có lẽ trong thời gian đấy, chỉ là mối tình đầu chưa đủ để cảm nhận tình cảm thực sự quan trọng như nào đối với mình.
    - 2 người vẫn còn kiêu hãnh mới chả định kiến lắm.
    - Giả nhời vấn đề chính: zai đang cô đơn, vào thả tơ, đc thì đc mà ko đc thì thôi, chả mất gì. Đằng nào chia tay lâu thế rồi, quay lại so sánh này nọ phức tạp lằng nhằng vãi hàng ra ý mà, rồi đựơc dăm bữa nửa tháng lại chia tay chia tay, mà lúc đấy lại càng thêm sứt mẻ.
    84 thôi bạn tìm kiếm 1 tình yêu chân thành, có lý trí và mau lấy chồng đi (Khó vãi chưởng)
    Chúc may mắn...
    P/S: Gái Hải Phong tính toán đâu ra đấy cơ mà...
  4. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Là một thằng con trai em nghĩ, Ông này cũng đã không còn nhiều tình cảm với chị, thỉnh thoảng thấy chán chán thời gian, nghĩ lại mối tình cũ và lại muốn và gặp chị!
    Gặp một thời gian thấy lại chán chán bình thường nền lại thôi và không còn quan tâm nhiều!
    Em cũng rơi và tình cảnh như cha này rồi, còn chị thì vẫn còn tình cảm với cha này nên mỗi khi cha này quan tâm, chị lại rung rung
    Theo em tốt nhất bây giờ chị nên hỏi hẳn hắn, anh giờ thực sự như thế nào, em không muốn anh em miình cứ như vậy, nếu hắn là người thật lòng, hắn sẽ nói thẳng, còn không thì nên nghỉ luon!
    Chị sn 84 cũng đâu phải ít tuổi nữa không thể cứ mãi nhùng nhằng như vậy!
    Chúc chị hạnh phúc!
  5. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    E cảm ơn mọi ng quan tâm và cho ý kiến ạh. Nhưng đúng là vì e còn tc nên e vẫn đang rung rinh lắm ( mặc dù vẫn lý trí ). Mấy hnay e bị cảm cúm, hnay khi nc thì có hỏi thăm và biết là e mệt, ex e bảo về thăm, e tưởng đùa, ko ngờ kêu mai về thật, nhưng vì e cũng mới mất xe nên cái vụ đưa đón e ko hào hứng lắm, cuối cùng thì e vẫn nói là ko đón đc. Tình hình này từ giờ tới Noel e nghĩ sẽ lặp lại ý định gặp e.
    E thì tuy 84 thật, nhưng vì e và ex e yêu nhau cực trẻ con, nc nghiêm túc thì ít, chí choé nhau thì nhiều. Cho nên cái vụ gọi là gì thì cũng là từ hồi quen cho đến thân và yêu nhau gọi quen rùi nên đừng nhìn cái đó mà đánh giá tc của e mà tội cho e nhé!
    E thì nghĩ như này, có lẽ e nên gặp và nói chuyện rõ ràng như mọi ng đã góp ý, hoặc là happy ending hoặc là không j cả, chứ đúng như mọi ng nói tình trạng này khó chịu ko thoải mái chút nào đối với e.
    Dù sao e cũng đang là ng bị động, nên rất mong đc mọi ng thông cảm và nhiệt tình giúp đỡ ạ
    @ Mr ZARG: E mà tính toán đâu ra đấy thì ca này chắc e phải out ngay rồi chứ ko lăn tăn như này đâu ạh . Khổ ở chỗ là mối tình đầu và còn nhiều tc nên mặc dù có nhiều ng đến với e mà ko hiểu sao e ko có rung cảm j hết
    @ vnn1369: Thanks e nhiều, chị cũng nghĩ là quay đi quay lại rất mệt, c sẽ cố gắng thẳng thắn xem sao.
    Được phuongxiuxiu sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 16/12/2009
  6. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    @Zarg: Đấy anh thấy chưa, bạn Phuongxiuxiu bạn í giải quyết giống hướng suy nghĩ của em rùi nhé
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Em vừa bảo trước yêu trẻ con chí choé, đoạn dưới lại mối tình đầu với nhiều tình cảm ^^
    Anh thấy em vẫn còn trẻ con nhắm! Em 84 là đang bị già đến nơi rồi đấy...
    Anh thì anh vẫn ủng hộ giải pháp chia tay cho lành. Sợ là đến khi giai chán 1 cái là hết film ngay đấy :D
    @Vịt: anh có thấy rì đâu :P
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    giải tán con dán ( chẹp độ này mình tư vấn toàn khuyên bỏ nhau là sao )
    cơ mà cái kiểu đàn ông dở hơi biết bơi dư lày thì bạn chủ top nên bỏ là đẹp, cứ để lâu tuổi xuân qua mau chả câu đc anh nào ngon lành thì chết.
  9. suachuacaphe

    suachuacaphe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy hai bạn giống như đang chơi trò ú tìm của con nít wá ah. thấy nhau rồi lại chơi tiếp, lại trốn rồi lại thấy. Cuối cùng thì ai về nhà nấy là tốt nhất Hơn nữa hai tuổi 84 ko hợp nhau đâu bạn ah.
  10. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Các bác ở đây cứ phức tạp hoá vấn đề thôi. Cái đôi này í mà, khả năng ra đường ko cần đội mũ bảo hiểm luôn, phí mũ ra, cả 2 đầu cứng thế này ngã thì vỡ đường chứ vỡ gì đầu. Chả ai nhường ai bao giờ cả, lấy nhau về rồi thì chắc 2 bên nội ngoại là vui lắm, suốt ngày được gặp nhau; có cái việc cỏn con cũng mang ra doạ "chia tay"; Chia được thì chia đi. Khuyên bạn gái nhà mình thế này nhé, cái thằng cu nhà mình tính nó trẻ con lắm đấy, nếu chấp nhận nó thì mình còn vất vả nhiều và nhiều khi phải nhịn nó, và tất nhiên muốn nó nhịn mình thì hãy chọn thời điểm 2 đứa đang rất tình cảm, nịnh khéo 1 tý, cái ngữ hâm hâm thế này là ưa nịnh lắm.
    Bây giờ bạn cứ đi chơi với nó đi, nc thẳng thắn với nhau giữa 2 bạn tớ nghĩ là khó vì từ trước tới nay chưa thể nói nghiêm túc với nhau đúng ko? Thôi thì cứ nữa đùa nửa thật với nó luôn đi. Tối nào đó đi chơi, nhớ là cố mà nhường nhau ko thì lại thôi như mọi lần đấy. Lúc mồ yên mả đẹp rồi, chết mẹ, lúc mà... êm thấm rồi thì bảo nó thế này xem nó bảo như nào: "E cu, tao với mày cưới đi, sang năm được tuổi đấy". Nói thế xem bé cu bảo nào, ko phải làm lành với chia tay gì hết...mất việc. Mà cả 2 người đi làm và ổn định cả rồi chứ??

Chia sẻ trang này