1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần các cao nhân dẫn đường chỉ lối .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vesauconbmt, 11/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vesauconbmt

    vesauconbmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    mình và gái quen nhau được 3 tháng rồi . từ lúc tháng 3 cho đến tháng 5 thời gian này mình hay đi chơi , mà cũng không phải nói là đi chơi mà đi dạo mới đúng . tại ở trường mình DH Tây Nguyên có ! cái hồ cũng rộng , phong cảnh xung quanh bờ hồ rất đẹp . mình thì ít nói ,vì mình không có nghĩ ra cái chủ đề gì để mà nói , chưa có kinh nghiệm nói chuyện với con gái . nhưng nói chung là khi ra về thì gái nt nói là rất thích nói chuyện với mình . nhưng rồi tháng 6 đến , kỳ nghỉ hề tới gái về nhà , nhà gái ở SG ,mình thì ở daklak . tất nhiên là không gặp được nhau . lâu lâu mới nhắn tin thôi . giờ thì gái đã lên học . giờ mình không biết làm gì ? rủ gái đi chơi , đi uống nc , .... mình chẳng biết phải làm gì .
    còn tính cách của gái thì thế này . hồi tháng 5 đó , trong 1 lần đi chơi về mình muốn đưa gái về nhưng gái nhất định không cho , từ chỗ 2 đứa mình tới nhà gái khoảng 3km , gái đi bộ về . hôm đó mình thấy sao sao đó và mình đã nói với gái mấy câu đại loại như " tại sao lại không cho mình đưa về , gái về một mình vậy ai yên tâm được , ....... mình tức lắm luôn , nhưng gái nhất định không cho mình đưa về là không cho . và thế là đi bộ về 1 mình . nhưng tất nhiên mình vẫn theo sau không cho gái bik .
    mình rất gà trong vấn đề nay . mong các bác chỉ giúp .
    1 . giờ mình chưa gặp gái sau 2 tháng hè .
    2. năm nay gái năm cuối rồi , gái học điều dữơng
    3. mình nên làm gì để lấy lại và củng cố thêm tình cảm .
    4.qua nhiều lần nói chuyện và tìm hiểu mình biết để cầm tay đc gái là cả 1 vấn đề .phản xạ rất nhanh , nhanh hơn chớp ấy .
    vì thế mình chẳng thể nào qua nổi cái mốc cần tay .
    chỉ cho mình với nhé . thank all !

    p/s: mình diễn đạt theo cảm súc theo suy nghĩ nên không hay , không liền mạch và có thể còn sến nữa mong các bác thông cảm .
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Gái ở quê mình trong trường ĐH đầy ra ko tán,lại đi tán gái Sài.
    3 tháng trời mà chưa chạm được vào tay gái thì giải tán là vừa. Cố nữa chú cũng chỉ là thằng bạn nơi đất khách quê người của gái thôi!
    Tốt nghiệp trở về SG nó sẽ quên chú nhanh thôi!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Gái ở quê mình trong trường ĐH đầy ra ko tán,lại đi tán gái Sài.
    3 tháng trời mà chưa chạm được vào tay gái thì giải tán là vừa. Cố nữa chú cũng chỉ là thằng bạn nơi đất khách quê người của gái thôi!
    Tốt nghiệp trở về SG nó sẽ quên chú nhanh thôi!
  3. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    giải tán luôn và ngay, xóa số, k gặp không nói chuyện k giúp đỡ, xem như là cỏ rác, hơi đâu mà mất thời gian.
  4. NLConsumer

    NLConsumer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    nhát quá ^^
  5. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Hàng hiếm nhỉ!
  6. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Đã đi chơi được như thế rồi mà mỗi cái cầm tay mà không cầm được chán bỏ mịa, khi nào đi chơi bảo em đưa tay anh xem sau này em lấy chồng là người thế nào và bảo hôm nọ anh lên mạng mới biết đc chút về bí mật các đường chỉ tay hay lắm. cái này đơn giản thôi mà quan trọng là mình phải tự tin
  7. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    - không nên nghĩ theo bản năng
    - không nên làm theo bản năng
    mọi người nói cả rồi, gái làm hàng do cậu dát quá. Cậu không sửa được tính dát thì không " thấm " được lời vàng ý ngọc trên này đâu.
    Nếu vẫn tự khẳng định với bản thân rằng: mình không thể sửa được tính dát gái! Mà vẫn thèm muốn gái thì tốt nhất là:
    "Không tập tành tán gái làm gì cho mệt xác cả. Không tán! Luôn nghe lời gái và làm theo ý gái. Tự khắc gái sẽ tán cậu!"

    Tin hay không thì cũng phải nhắn gửi lời này:
    Đây cũng là 1 bí kiếp trăm trận trăm thắng, muốn vậy cần chăm nghe lời gái
  8. sinhvienmaugiao

    sinhvienmaugiao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
  9. vesauconbmt

    vesauconbmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hồi đầu thì có cảm giác thích giờ thì không biết sao nữa .
    @NguoiLaNiemDau : Cố nữa chú cũng chỉ là thằng bạn nơi đất khách quê người của gái thôi!
    Tốt nghiệp trở về SG nó sẽ quên chú nhanh thôi! mình cũng nghĩ vậy .
  10. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    "hồi đầu thì có cảm giác thích giờ thì không biết sao nữa .
    @ NguoiLaNiemDau : Cố nữachú cũng chỉ là thằng bạn nơi đất khách quê người của gái thôi!
    Tốt nghiệp trở về SG nó sẽ quên chú nhanh thôi! mình cũng nghĩ vậy ."
    =>như này rồi thì lập theard làm j hở bác?? Bác rảnh rỗi nhờ.

Chia sẻ trang này