1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các cao thủ chỉ cách bắt nhốt super cáo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bibiforever, 12/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibiforever

    bibiforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cần các cao thủ chỉ cách bắt nhốt super cáo

    Đọc topic của BabyRaptor xong em thấy rất gật gù với các bác cao thủ trên này . Đây là lần đầu em tham gia forum Tư vấn tình yêu mong các bác cao thủ chỉ bảo tận tình . Chuyện của em ,với ai đấy có thể không lạ nhưng với 1 đứa gà và thiếu kinh nghiệm như em thì đây là lần đầu .
    Em có cưa cẩm 1 cô bé ( năm nay 21 tuổi ) . Theo những gì em nhận định là rất đỏng đảnh , tính tình hay mơ mộng kiểu nghệ sĩ , tâm trạng thất thường . Về hình thức vì là người mẫu nên cũng xinh xắn ưa nhìn và cao , về gia đình thì khá giả , cơ bản , bản thân nó cũng không ăn chơi đua đòi nên cũng có rất nhiều anh theo đuổi . Sau 1 thời gian cưa cẩm , đi chơi , em cũng đã nắm tay , ôm hôn , sờ mó rồi . Tuy nhiên , em và nó trong các cuộc nói chuyện lại có 1 số quan điểm trái ngược nhau . Và một trong số những quan điểm trái ngược nhau mà em nghĩ là có nhiều ảnh hưởng nhất đến thái độ của nó đó là : em muốn giới thiệu nó với bạn bè và gia đình của mình, điều này em thấy cũng rất bình thường , đẵng nhẽ phải được hưởng ứng vì nó cho thấy tình cảm của em là rất nghiêm túc nhưng điều em ko ngờ là nó lại phản đối , thậm chí còn giận em ra mặt . Em cũng nghĩ lại, tự bảo mình rằng cứ để đấy đến lúc nào đó nó sẽ tự đòi thôi . Ngoài ra , em cũng kể đến chuyện công việc , lương lậu ( vì em mới ra trường đi làm chưa đc bao lâu ) , tuy nó ko nói ra , nhưng em cảm thấy nó ko thích , và điều này em cũng chỉ đề cập 1 lần rồi thôi . Còn lại , các câu chuyện khác đều vui vẻ cả .
    Thời gian bọn em quen nhau là từ đầu tháng 1/2010 , và em nắm tay , ôm hôn cũng cách đây chừng 1 tháng rồi . Nếu cứ tiếp tục đà tiến triển như vậy thì em cũng không lên đây hỏi làm gì . Nhưng cái sự đời sao mà lắm cái em không hiểu nổi . Mặc dù gà nhưng em cũng trải qua khá nhiều mối tình và kinh nghiệm thấy rằng khi đã nắm tay và hôn được cáo thì coi như xong , cứ thế mà tiến tới. Nhưng con bé này nó kỳ lạ ở chỗ, chỉ sau 3 ngày nó đi chơi với bạn bè , gia đình , em không gặp nó , có lúc gọi điện thì em chỉ hỏi thăm sơ qua nó. Em cứ nghĩ là cáo đã vào chuồng , nên cũng ko lăn tăn gì lắm , ai dè nó cũng ko thèm đả động gì cả ,tiếp tục 5 ngày sau đó em ko nhắn tin , nó cũng bặt tin với em luôn . Và em đã viết email trách móc , nói thẳng là ?oanh muốn suy nghĩ về mối quan hệ này?? nói chung là em bảo tam thời dừng lại. Vậy mà cáo vẫn cứ tỉnh bơ như không, hẹn thì đi nhưng ko cho động tay động mồm gì nữa, nhắn tin thì ít cũng 2,3 tiếng sau mới thèm trả lời, có khi còn ko thèm trả lời, mà tin nhắn có gì cao xa đâu , em chỉ hỏi thăm tình hình ăn chơi , gia đình . 8-3 vừa rồi em ko chịu được đến tặng quà nó , nó bảo em là :?lần sau anh không phải tặng em nữa đâu? , em cũng ko nói gì nhiều, cũng ko ôm ấp gì được vì ông bà già nó ở ngay cửa, chỉ đùa nó 1 câu rồi về. Bình thường toàn cưa rồi đá gái , thấy đứa nào cũng lụy , bây giờ gặp con bé này nó cứ như quả bóng cao su , đập vào lại nảy ra ko xi nhê , hề hấn gì làm em cũng bối rối. Bỏ thật thì cái máu đàn ông trong người nó sôi lên , nên vẫn muốn tiếp tục. Em chưa gặp 1 vụ như thế này bao giờ , có vẻ em đã quá chủ quan sau khi đã ôm và hôn đc cáo thì phải mong các cao thủ tư vấn giúp .
    Ngoài ra các bác có thể send cho em cái link tài liệu của Quacker, của anh Cong050, của SunnyBoy đc ko ạ ? Em thiếu hiểu biết , mong các bác share để mở rộng tầm mắt.
  2. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Về cơ bản mà nói thì trong các lý thuyết đó.
    Tôi có nói đó là gái ngoan.
    Được hiểu là 1 cô gái bình thường.
    Còn trong những trường hợp gái không bình thường, hư hỏng,... thì rõ ràng là ôm hôn chẳng có 1 uy lực nào.
    Bạn cần nói rõ thêm về quá khứ, những gì tìm hiểu được về gái.
    Tình trạng của bạn khá phức tạp, vì còn thiếu nhiều chi tiết.
    Một trong những vấn đề cần nghĩ đến, đó là cô gái đó có phải là tôn thờ tiền? hay bạn có phải đã gây ra 1 điều gì đó vô tình khiến cho gái sock thay đổi quan điểm?
    Theo tôi nghĩ, bạn đã nhiều khả năng hết cơ hội với gái này.
    Vì cách từ chối đó, nếu không biểu lộ cảm xúc ra mặt để bạn thấy được thì cô gái đó trước đó phải thể hiện là người rất có bản lĩnh. Tỉnh bơ như vậy, thời gian cưa cẩm lại khá ngắn ngủi, chóng vánh, cho thấy điều này, tức là bạn khó còn cơ hội.
  3. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Vụ này tưởng dễ nhưng lại rất khó, nếu không nói là cực khó.
    Nói chung là chuyển gái khác thôi
  4. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ko biết nói sao , chỉ biết ủng hộ con cáo nhà này , tại ghét tên chủ thớt quá =)) .
    Hờ hờ , đọc xong câu này thấy vô đối nhất
    những người con gái qua đời chủ thớt ..... hí hí
  5. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Đừng quá tự tin vào cái ôm với nụ hôn. Đối với không ít gái, kể cả ngoan lẫn không ngoan, thậm chí xxx rồi mà vẫn chưa love actually đâu. Đừng tuởng xxx rồi là gái đã hoàn toàn thuộc về mình.
    Nếu đã yêu thật sự thì gái sẽ quan tâm tới mọi điều về bác, và muốn nghe kể về công việc của bác. Cộng thêm với tính đỏng đảnh thất thường, mới cưa 1 tháng, rồi không muốn giới thiệu với bạn bè, gia đình,... điều đó cho thấy gái này không hoặc chưa muốn có ý định nghiêm túc và lâu dài. Có thể là mới thích thích, có tý xao động, hoặc chỉ muốn chơi bời tý chút thôi.
    Đến đây thì vẫn chưa có sai lầm nào nghiêm trọng. Nhưng chính vì tình cảm của gái mới chỉ ở mức thế kia, mà sau 5 ngày không liên lạc bác đã vội vàng muốn chốt hạ tình cảm của gái, tệ hơn là chỉ qua cái mail cụt lủn và cứng đờ, dẫn tới tình trạng như bây giờ. Đáng lẽ phải tiếp tục bơ để xem tình hình thế nào. Nhưng mà phải chăng bác chưa kể hết, còn thiếu chi tiết nào đó không?
    Có 2 khả năng:
    1 là cái tính đỏng đảnh thất thường của em nó đã gây ra tình trạng này. Sau mấy ngày đi chơi, không gặp gỡ liên lạc với bác nó thấy vẫn khoẻ re, chả thấy nhớ nhung xúc động gì hết, độp phát bác cho cái mail trách móc thế lọ thế chai nên em nó cho bác ra rìa.
    2 là em nó đã vỗ béo và thịt 1 con gà khác, có thể là song song với bác hoặc bây giờ mới được lôi ra khỏi chuồng. Cái này có thể đúng hay không là do bác nhận định, chứ người ngoài không biết được.
    Ca này... khó lắm.
  6. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái nhiều lúc ko thể hiểu nổi, nói chung là bác ko muốn mất thì fải tiếp tục thôi, chứ ko là họ cũng bỏ luôn đấy
  7. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    e nghĩ gái này chắc ko cần tình, cứ fải oánh liên tục vào mới đc bác ạ
  8. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cái việc cầm tay, ôm, hôn , phang phập nó chi là cách để bạn tiến sát đến đích hơn thôi. Tạm gọi là rút ngắn khoảng cách song phương, đến cái mốc cuối trong 4 cái mốc trên thì bạn cũng có tý kg trong lòng gái và ít nhiều nó sẽ cân nhắc 1 chút trước khi đá bạn hay so sánh bạn với thằng khác nhưng nó ko phải cái đích cuối cùng.
    Để giữ dc gái dài lâu thì ngoài việc đạt dc cái mốc 4 mà các cao thủ vẫn nói muôn đời là chân lý thì bạn phải làm gái nó nể bản. Nể là sao, là cách ứng xử của bạn ở mọi lúc mọi nơi, là bạn phải là 1 thằng đàn ông đúng nghĩa.
    Chứ còn những cái bạn nói quanh đi quẩn lại vẫn là bạn xoắn. Nếu nó đã chán bạn thì bạn xoắn thế chư xoắn nữa cũng vô ích và mất giá, chẳng để làm gì. Còn nó đòn bạn thì bạn xoắn bạn mất giá. Trong 2 cái hại thì bạn phải chọn cái nào ít hại hơn phỏng ạ? Tức là kệ mẹ nó đi, làm việc khác, đong con khác xem thái độ gái nhà bạn nó thế nào rồi xét mức độ nghiêm trọng của sự việc mới coach dc
  9. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Bt em chỉ đọc chứ chả bao giờ bình luận. Thấy trường hợp bác giống thằng bạn em nên vào nhiều chuyện 1 tí. Em phải phỏng vấn bác mấy câu rồi mới tư vấn được.
    1. Bác giới thiệu cáo với bạn bè, gia đình vì bác muốn nghiêm túc hay chỉ muốn khoe ? Vì nghe giọng kể của bác, em thấy bác có vẻ là người thích chinh phục chứ chưa thấy sự nghiêm túc
    2. Có phải trong thâm tâm bác nghĩ cưa đổ là nó sẽ phải phục tùng, nghe lời bác ?
    3. Giờ ý bác thế nào, cưa vì yêu hay cưa vì tính hiếu thắng của "đàn ông" ?
    4. Bác đi với cáo bác có chia sẽ tâm sự gì với cáo ko hay bác chỉ chăm chăm kể chuyện của mình ?
    Bọn con gái rất tinh ý, nếu cáo của bác lại có kn rồi thì việc bắt bài của bác là chuyện hiển nhiên. Nếu cáo của bác ngoan và biết nghĩ thì với cách bác cưa thì em e hơi khó. Em ko thấy được sự chân thành trong đó, và em thấy cách phản ứng của bác như gửi email của bác rất trẻ con. Và có lẽ nguyên nhân bác thất bại vì bác quá chủ quan khi nghĩ rằng mình cưa đứa nào cũng đổ, kiểu gì nó cũng phải luỵ mình. Bác phải hiểu là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đầy thằng sát gái, kinh nghiệm đầy mình vẫn thất bại trc những em thỏ non. Và cũng đầy em cáo thành tinh lại chết bởi những chú gà
    Còn nếu cáo của bác ko ngoan hiền như bác nghĩ, mà cũng chơi bời, đú đởn, nếu bác thích cưa thì cứ cầm tiền đập vào mặt là xong hết
  10. bibiforever

    bibiforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên , em rất cảm ơn các bác đã nhiệt tình , thẳng thắn góp ý . Sau đây em xin trình bầy thêm :
    1. Bác giới thiệu cáo với bạn bè, gia đình vì bác muốn nghiêm túc hay chỉ muốn khoe ?
    Về phía cáo , hình thức tuy so với những em đã từng cưa cẩm trước đây thì không bằng , nhưng so với mặt bằng chung của con gái là rất khá ; tính tình thì như trên em nói , tuy cũng õng ẹo nhưng đấy cũng là điểm chung của nhưng em tầm 20, 21 , bé thì ko phải , nhưng lớn thì cũng chưa , ngoài ra nhìn nó kể chuyện trông rất hóm ( em nhớ đến nỗi nằm ngủ cũng mơ thấy mới nhục ạ). Rốt cuộc là so với những em trước đây từng cua thì thua nên chuyện dẫn đi chơi gặp gỡ bạn bè và gia đình em để khoe là không phải.
    Về phía bản thân em , cũng có ngoại hình ưa nhìn tuy so với bọn người mẫu bạn nó thì ko bằng nhưng em lại không phải cái kiểu suốt ngày lêu lổng , game , sàn , vũ trường như chúng nó và cũng có chí hướng phấn đấu ( bản thân em nó cũng nói không thích những thằng lêu lổng) . Về vật chất thì gia đình em bình thường , nhưng về tình cảm thì rất vui vẻ . Về bạn bè thì có thể nói là cực vui vẻ . Đây chính là 1 trong 2 lý do mà em muốn cáo đến nhà và gặp gỡ bạn bè em. Em muốn nó thấy được cảnh đầm ấm , sự vui vẻ trong gia đình em, thấy được mối quan hệ , tình cảm và cư xử của em với bạn bè . Còn lý do thứ 2 mà em vội vã muốn nó gặp gỡ gia đình bạn bè em là vì khoảng 7,8 tháng nữa thôi nó sẽ đc gia đình cho đi học chuyển tiếp ở Anh . Em nghĩ đến cảnh cáo sang đó bơ vơ bị thằng Tây nào lừa tình rồi ?. thì em không cam lòng nên phải xúc tiến mối quan hệ. Cho nên vế thứ 2 là em khoe gia đình em với nó là không hoàn toàn đúng .
    Bác hỏi câu này làm em cũng suy nghĩ , sợ nó đã hiểu nhầm thành ý của em.
    2. Có phải trong thâm tâm bác nghĩ cưa đổ là nó sẽ phải phục tùng, nghe lời bác ?
    Em ko nghĩ là nó sẽ phục tùng , nhưng rất mong nó sẽ nghe lời em.
    3. Giờ ý bác thế nào, cưa vì yêu hay cưa vì tính hiếu thắng của "đàn ông" ?
    Em ko dám nói dối bác , bây giờ em cưa vì cả hai lý do bác ạ. Nếu nói cưa chỉ vì yêu thôi thì đúng là dối lòng quá , em nhớ nó thật đấy , em mong muốn điều tốt đẹp cho nó thật đầy , nhưng em còn cảm thấy khó chịu khi bị nó tỉnh bơ , và khi em nghĩ đến điều : ?ochả nhẽ mình đã ko có gì để nó lưu luyến mình? lại càng làm em muốn xông lên bắt nhốt nó.
    4. Bác đi với cáo bác có chia sẽ tâm sự gì với cáo ko hay bác chỉ chăm chăm kể chuyện của mình ?
    10 câu chuyện em khơi ra thì 5,6 câu chuyện là em gợi cho nó kể về nó rồi em góp ý kiến của mình ; 2,3 câu chuyện không liên quan đến ai và 1 ,2 câu chuyện liên quan đến em . Chỉ là áng chừng như vậy thôi.
    Cáo của em tuy còn trẻ nhưng cũng từng vắt vai 2,3 mối tình rồi . Trước đây em không biết nó thế nào , nhưng khi đi chơi với em nó rất chú ý giờ giấc , nhiều lần máu lên rủ nó đi chơi tăng ca đột xuất , thấy nó cũng gọi điện về nhà xin phép ông bà già .
    Còn việc cáo có vỗ béo và thịt 1 con gà khác hay ko thì em ko nắm được . Em có phải bố mẹ nó đâu ạ mà biết nó đi chơi giờ nào với thằng nào. Nhưng em biết là cáo quen rất nhiều thằng cao to , đẹp trai , con nhà giàu , chỉ là đa số lêu lổng , lông bông thôi .
    Ngoài cái vấn đề ở câu trả lời 1 ra , em sợ là nó hiểu nhầm em quan trọng tiền bác quá , vì em có lần đề cập đến việc lương lâu ạ . Nhưng chỉ đúng 1 lần thôi. Sau đó em nhận ra sai lầm nên ko bao giờ nhắc đến cái đó . Mà thực tế em lại là thằng phóng khoáng, nhưng vì ăn nói lung tung nên thành ra có lẽ bị hiểu lầm. Ngoài 2 vấn đề chính trên ra em chưa nghĩ ra được lý do nào khác để nó bơ em như thế . Mong các bác tư vấn để em tiếp tục công thành .

    Được bibiforever sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 12/03/2010
    Được bibiforever sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 12/03/2010

Chia sẻ trang này