1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các cao thủ chỉ cách bắt nhốt super cáo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bibiforever, 12/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Thay đổi nhanh thế phải có nguyên nhân.
    Mà bạn lên đây thì cũng ko tìm ra được nguyên nhân đâu. Cùng lắm mấy người lên đây chỉ đưa ra được 1,2 giả thiết. Nhỡ sai thì bạn càng sa lầy.
    Tốt nhất là hỏi gái: trực tiếp hoặc thông qua một người bạn trung gian. Có thể giả vờ vật vã, đau khổ. Tìm đc nguyên nhân rồi mới có phương pháp giải quyết.
  2. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú có dáng cao thủ lắm, tán toàn hàng gái ngon . Anh em cũng chưa chắc đã bì được, vậy thì bao nhiêu kinh nghiệm, võ học áp dụng với các e trước cứ lôi ra mà chiến, sợ gì mà ko thành .
    Theo a nghĩ thì:
    - Hôn hít hay kể cả xxx cũng chưa chắc đã có nghĩa là gái đã hoàn toàn thuộc về mình. Cái đó chắc chú cũng biết, nó chỉ là tiền đề để đáng giá là mình đã đi đúng đường.
    - Chú có mấy cái hành xử trẻ con và có vẻ tự tôn với gái như kiểu gửi mail doạ nạt hay cố tình bơ gái. Cái này ko phải áp dụng với tất cả các e gái đều có kết quả như nhau, trong trường hợp của chú là có tác dụng ngược vì tình cảm của gái dành cho chú chưa rõ ràng.
    Kết luận ở đây: Chú đã làm cho gái chán. Rơi vào trường hợp này thì khó, nói chung là tạch.
    Nước sáng thứ nhất là việc a, a làm, việc cô, cô làm. Một thời gian rồi xúc tiến lại xem sao. Cái này có vẻ ko hợp lý lắm vì mấy tháng nữa là ẻm đi Anh đi Mẽo mất rồi nhể .
    Nước sáng thứ hai là cố mà tìm cách phang phập e ấy (môi trường ng mẫu thì chuyện đó chắc chả lạ gì với e ấy nhỉ?) và thể hiện bản lĩnh đàn ông của chú trên giường.
    Nước sáng thứ ba là tìm e khác mà chơi.
  3. bibiforever

    bibiforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em mới đi uống cafe với nó về . Sau 1 hồi nói chuyện lung tung , lảm nhảm em bắt đầu vào mục đích chính .
    Hậu quả như sau :
    - Em có chuyện gì buồn à ? Gia đình , bạn bè , công việc hay học tập? .
    - Không em bình thường
    - Nhưng anh thấy không bình thường gì cả . 1 tháng trước đây và bây giờ em đối xử với anh hoàn toàn khác . Bây giờ anh như một người xa lạ với em .
    - Lúc đầu em thấy rất vui khi ở bên anh , nhưng càng gặp và nói chuyện với anh , em nhận ra em chỉ quý anh như anh trai thôi. Em hoàn toàn chưa cảm nhận được tình yêu .
    Em nhăn mặt ( vì em chưa hề nói với nó anh yeu em khi nào cả, chỉ có cái tin nhắn bằng TA hôm valentine là tỏ tình yêu dg mùi mẫn , nhưng em nghĩ nó chưa phải là lời tỏ tình chính thức vì qua tin nhắn và bằng tiếng Anh ) hic . Các bạc ạ , sau đấy em trả lời :
    - Thì bọn mình vẫn là bạn bè vui vẻ mà . Từ khi quen nhau anh đã khi nào bắt em phải yêu anh đâu . Em cởi mở hơn với anh đi nào . Em có chuyện gì không vui à .
    Em điên lên vừa nói vừa kéo tay nó , định âu yếm nó để hói tiếp : " nào , kể cho anh ai làm em giận" . Nhưng tiên sư bố nhà nó , nó lại giật tay ra các bác ạ . Sau đấy , nó bảo:" nhà em chiều có việc bận rồi , hẹn anh hôm khác " . Em biết là d phải , nhưng cũng đành phải đồng ý chứ biết sao giờ . Thế là : " anh về đây" rồi đường ai nấy phắn .
    Không giải quyết được vấn đề gì , lại còn thêm buồn bã . Hic .
  4. bibiforever

    bibiforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chán toàn tập con bé này . Anh trai chó gì mà em hôn nó nó cũng nhiệt tình hưởng ứng . Đến bây giờ tự nhiên cơn lên , làm em như bị lửa đốt đít .
    Được bibiforever sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 13/03/2010
    Được bibiforever sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 13/03/2010
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Hay quá, đọc thấy rất vui
    Gái này nó làm thế là tạch tạm thời
    Giờ phải bơ lác đi thôi
    Thời gian quay lại ca này thì chưa biết được, mà có khi cái lúc quay lại được thì đã sang trang khác từ bao giờ rồi ấy chứ
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Đang nghĩ xem có nên đợi 3-4 ngày rồi nói chuyện với nó nội dung là
    - Anh thật hồ đồ, anh biết anh sai rồi, tình cảm chưa chín, anh ảo tưởng quá, chúng mình làm anh giai em gái cũng được. Nhưng cơ bản em phải ngoan, nghe lời anh đấy nhá, không anh tụt quần tét đít cho đấy
  7. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Vớ vẩn, nói năng linh tinh để làm trò hề cho nó à.
    Ca này khoai quá. Nó thích thì chiều thôi, kệ mịa nó cứ bơ 1 thời gian đi đã. Sau đấy thì cứ nhận là anh zai, cứ rủ nó đi chơi với tư cách anh zai đi. Có luật nào cấm anh zai xã hội thịt em gái đâu cơ chứ .
    Có điều bác hơi thiếu kiên nhẫn. Khi nào mà gái nói mấy câu đấy mà bác vẫn cười tươi mà pha trò làm gái cười được thì mới trị được gái.
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chết cười =))
    Bảo nó là : uh thì anh sẽ là anh nuôi của em ( nuôi rồi anh thịt )
    Chắc nó sẽ ôm, hôn chú đến khi nó sang Anh đấy. Không tin sang đọc topic của cậu gì gì ấy.
  9. bibiforever

    bibiforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cậu gì gì ấy là cậu gì ạ ? Em đang đây . Bác chỉ cụ thể em đi ạ.
    Còn bác espana_cani1209 gì gì đâu rồi ? Hỏi em xong , em trả lời rồi , bác chạy mất tiêu luôn .
    Được bibiforever sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 13/03/2010
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Của cậu luckycan ấy. Topic thôi hay nghỉ ấy.

Chia sẻ trang này