1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các cao thủ chỉ cách bắt nhốt super cáo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bibiforever, 12/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Chốt lại là chú cứ bơ em ấy đi. Ko phải tư vấn tư vẹo gì nhiều nữa.
  2. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn chả có vẹo gì mà bạn bảo bạn đong bao con hàng xinh, ngoan. Một trong các triệu chứng mãn tính của gà là thích tự ảo tưởng về cái trình độ tán gái của mình trong khi gái nó lôi vài vở xưa như trái đất ra đã sun mẹ cả trym với cò ra rồi.
    Với cái độ ảo bạn đang diễn hề cho gái xem thì tề thiên đại thánh với phật tổ như lai, quan âm bồ tát cũng lắc đầu mà nói cả bạn là " Éo có cửa đâu "
    Nói đi nói lại vẫn quay về cái máng lợn là TÂM LÝ. TÂM LÝ YẾU RỒI THÌ BÍ KÍP VỚI CHẢ VÕ CÔNG CŨNG VỨT. Luyện võ thì phải có căn cơ nội lực, đong gái thì tâm lý phải vững vàng. NGƯỜI LỚN CẦM QUẢ TẠ DỄ DÀNG CHỨ TRẺ CON NGHỊCH TẠ NÓ RƠI VỠ ĐẦU.
    Chả có gì để coach tiếp cho bạn vì cách cửa nó khép lại rồi - Giờ bạn về nâng trình tâm lý nếu ko muốn lại đi trên con đường thất bại mãi mãi.
  3. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
    Ko cò time nĂn ko 'Ă? ỳ 'òc bà?i. ChiĂ?u CN rà?nh rĂfi 'òc mẮy cài suy nghìf và? tin nhf́n cù?a cu chù? pic, xèm ướt quĂ?n vì? 'au bùng. Thực ra là? rĂ?i!
    Chù? pic nĂn quan tĂm 'Ắn em ỳ hơn nưfa, may ra cò thĂ? chuyĂ?n bài thà?nh thf́ng.
    Vì dù như nà?y:
    "MuẶn rĂ?i, em ngù? 'i nhè, nhưng nhớ phà?i 'i vẶ sinh trước nha. Già mà? anh ơ? 'ò, anh sèf 'ưa em 'i mới yĂn tĂm. ĐĂm nay anh khĂng ngù? 'Ău, anh sèf thức 'Ă? canh giù?m em, và? anh sèf nhày mày 'Ă? nhf́c em 'i hiẶp 2... Ngù? ngon và? mơ vĂ? anh, em nhè! Đư?ng lo lf́ng vĂ? viẶc kia nưfa..."
    Nòi chung, ỳ là? vẶy, thĂ? hiẶn sự chĂn thà?nh trong lơ?i nòi, tư?ng dò?ng tin nhf́n... Quan tĂm 'Ắn nhưfng 'iĂ?u nhò? nhf̣t nhẮt cù?a è?m thì? lo gì? ko chinh phùc 'ược em "ngươ?i mĂfu xinh xf́n ưa nhì?n và? cao, vĂ? gia 'ì?nh thì? khà già?, cơ bà?n, rẮt nhiĂ?u anh theo 'uĂ?i"
    SẮng lĂu thẮy nhiĂ?u cài hay thìch thẶt
  4. chalicucu88

    chalicucu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Đọc nhưng dòng trên, gái nó chẳng chọn chú là phải. trừ những con hấp
    Thôi chú đi tè đi tè xong kiếm con khác mà tán
  5. TheSin

    TheSin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hóng
  6. bibiforever

    bibiforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em không ăn sắng , vậy mà trưa chán quá không buồn đớp cơm luôn . Nhấc đt , ko nt cho cáo nữa gọi luôn :
    - Alo
    - Cáo à .
    - Vâng ạ .
    - Cáo ơi , mai anh đi Hà Tĩnh rồi , chiều nay qua nhà cáo cho anh mượn quyển truyện hôm trước cáo nói nhé . Đi đọc cho đỡ buồn .
    - Anh đi công tác à .
    - Uh đi theo đoàn nghịch ngợm văn nghệ chút .
    - Văn nghệ gì ạ ?
    - hát hò , đàn đẽo 1 chút cáo ah .
    - hôm nay em ở nhà , khi nào đến thì anh gọi em .
    - Uh , thế hẹn cáo chiều khoảng 3h nhé
    - Vâng, em chào anh
    11h45?T Em xuống phòng nằm , tay mân mê cái violin nghĩ ngợi mà ngủ lúc nào không biết . Lúc dậy đã gần 2h, phóng xe ngay đến nhà cáo . Gọi điện :
    - Em ơi , anh đến rồi.
    - Vâng , anh đợi em 1 chút.
    Em chờ 15 ph ko thấy nghĩ trong đầu ?omẹ nhà nó , làm gì mà lâu thế?. Lấy điện thoại ra định mở game chơi thì lạch cạch, em mở cổng bước ra , tay cầm 2 quyển truyện :
    - Anh chờ lâu ko ạ .
    - Uh , em cất truyện kỹ quá nên tìm lâu phải ko ?
    - Đâu có , em chọn thêm cho anh 1 quyển nữa mà.
    - Uh , hay quá , đâu anh xem truyện gì nào . ( tg gì hóa ra em ý đưa thêm quyển ?o3 chàng lính ngự lâm? , em đọc rồi , nhưng kệ cứ cầm) Truyện này anh đọc rồi , nhưng từ hồi cấp 3 , thôi , cứ cầm đọc lại cũng đc . Có 3 phần cơ mà , đọc cái phần này khéo sau này phải mượn em tiếp 2 phần sau cho đủ bộ. ( mk, ở nhà em có sách và trong vi tính em đủ cả 3 bộ nhưng vẫn giả vờ ạ )
    - Em chỉ có mỗi phần này thôi . 2 phần sau em còn chưa đọc .
    - Thế đi mua luôn cùng anh đi , đọc dở dang chán lắm . Phần sau hay cực.
    - Thôi , anh đi 1 mình đi.
    - Ngại cái gì mà ngại , đi nào . Đọc sách dở dang thế mà cũng chịu đc . Anh buồn với em lắm ( trong đầu nghĩ chỉ sợ hôm nay mất tiền oan mua thêm 2 tập sách mình có rồi)
    - Anh ơi , tin nhắn hôm qua của anh, em ko biết trả lời thế nào.
    - Tin nhắn nào cơ ? Hôm qua anh ngủ 24/24 có biết cái gì đâu . Chắc là anh bị mông du , nhắn tin cho em lung tung đấy .
    Nói xong em kéo áo nó :
    - Thôi lên đi , anh nhờ em đấy
    Nó cứ lèo nhèo , em bực lên quát :
    - Đã bảo lên mà , đi 1 tý thôi .
    Thế là cuối cùng cũng chịu. Em đèo nó đi, trong lòng cũng hơi mừng mừng , vừa đi vừa nghĩ tìm đến cái chỗ bán ít sách nhất , mong là ko có 2 cái tập đấy để đỡ phải mua . 2 bộ mấy trăm chứ có ít gì ,ở nhà có rồi , hôm nào đem qua nó cũng đc. Đúng như em mong đợi các bác ạ . Đi lòng vòng , chả hiệu nào có cả , em mới bảo cáo :
    - Thôi để hôm nào anh mua sau vậy ? Bây giờ tiện đg qua nhà thầy anh 1 chút , anh lấy cái bản nhạc . Thầy hẹn anh 4h30 . ( Thưc ra thầy em bận bỏ cha , em biết kiểu gì cũng chỉ có mẹ thầy ở nhà hihi , nhưng vẫn phải giả vờ lừa cáo thế , để có cơ hội thể hiện ạ )
    Đèo em nó đến nhà thầy , mới có 3h40?T gần đúng như dự định . hihi .Để nó đứng ở cổng , em vào hỏi xem chắc chắn thầy đã phăn xéng chưa , ko thì đổ bể hết thủ đoạn . Cũng may là mẹ thầy bảo đi vắng đến tối , em gọi nó vào và bảo là ngồi với em chờ thầy 1 chút ạ . Được cái phòng học thầy giờ nãy cũng ko có ai , em thì đến học nhiều cũng quen quá rồi nên người nhà cũng chỉ hỏi qua loa rồi kệ . Con bé cứ đực mặt ra , em thì cũng kệ bố nhà nó , ngồi đánh phịch 1 cái vào ghế, bắt đầu đánh mấy bài trữ tình mà em thạo nhất và thấy tình cảm nhất . Đánh được mấy bài cũng cạn vốn liếng rồi ,chỉ mong nó xúc động vì bản nhạc rồi nghị lại. em quay sang nó hỏi :
    - Sao em chả nói cái gì ?
    - Anh đánh cũng đc đấy chứ . Thế mà hôm trước lại bảo là chỉ biết nghịch vớ vẩn 1 chút thôi .
    - Thì anh vừa nghịch vớ vẩn đấy còn gì nữa . Gặp thầy thì a bị chửi mấy chục lần rồi .
    Rồi em với nó nói vài chuyện lăng ba nhăng , ko có gì vui cả, toàn chuyện kiểu hỏi thăm rồi Lenin , CacMac , ***** xong lại Võ Nguyên Giáp . Chán vãi cà đái ạ. Tự nhiên cái đầu em nó trống rỗng , ko nghĩ đc cái gì hài hước để mà kể . Lát sau , nó đòi về , ròi em xin phép ng nhà xong e đèo nó về luôn . Trong đầu cũng chưa nghĩ đc làm trò gì với nó vào tuần sau đây. Nhưng chắc chắn sẽ giả truyện nó rồi tìm cớ lôi nó đi đâu đấy vậy. Nhìn chung cả buổi chiều nay , em ko động tay động chân gì nó, cũng ko đả động gì đến chuyện tình yêu tình ******** anh em .
    Tự nhiên em lại nghĩ có khi con này bị hoang tưởng cấp độ nhẹ rồi hay sao mà em chưa bảo yêu nó, nó cứ 1 mực bảo không yêu , không yêu.
    Cũng chả định thể hiện với nó đâu , nhưng em muốn làm cái gì đó khang khác bất ngờ.nó có kiểu bơ lác,delay tin nhắn của em vài 3 tiếng , nên từ giờ có lẽ em d them nt cho nó nữa .
    Được bibiforever sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 15/03/2010
    Được bibiforever sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 15/03/2010
    Được bibiforever sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 15/03/2010
    Được bibiforever sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 15/03/2010
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Hay đấy Đọc thư giãn phết
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của bạn thấy phản cảm quá. Hôm trước thì kêu yêu lắm, yêu thật lòng.
    Thế mà viết lên đây cứ con này con kia. Mình rất dị ứng với những người gọi bạn gái hoặc bạn trai sau lưng là con hoặc thằng
  9. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Ông bác này lại giống hệt vnn1369 rồi, tớ *** còn gì để tư vấn nữa đâu .
    Khuyên nốt câu cuối: Hãy là 1 thằng đàn ông chứ đừng tiếp tục là 1 thằng hề để gái nó bịt mũi cười nữa .
  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của bác này
    Mà jai kiểu như này nhiều ko ạ sợ quá

Chia sẻ trang này