1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các cao thủ chỉ cách bắt nhốt super cáo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bibiforever, 12/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Đọc một hồi mới phát hiện chú này nghệ sĩ, mà anh nói thật là anh éo ưa mấy thằng nghệ nhân.
    Nói vậy thôi, cũng thương chú, chú sống môi trường hâm hâm dở dở nên thành ra con người chú cũng dở dở hâm hâm. Anh đọc mà tìm mãi éo nhìn ra thằng đàn ông nào đang cư ngụ trong chú cả.
    Cái đoạn nhắn tin điên điên và hết sức vô duyên của chú anh đã đỡ hết nổi, đến đoạn chú xin gái cho chú trở thành "thằng bạn thân", là anh bó tay toàn tập, chú tưởng con nào nó cũng ngu như mấy con trước của chú đấy phỏng, chú nghĩ con này éo nghĩ ra được chú muốn thành bạn thân chỉ để măm me xơi tái nó đấy phỏng, mà chú cũng đừng cãi lời anh, khỏi phải phản biện là "em đâu nghĩ thế", vì chú nghĩ thế hay không nghĩ thế cũng éo bằng việc chú làm cho gái nó nghĩ thế.
    Mà gái của chú, chú có hiểu éo gì về nó đâu, nó trải qua một cuộc tình đã cay đắng, thân thể cũng đã tang hoang, nó thiết gì không ban bố cho chú vài món, chú nghĩ thế là xong thì quá thiết hiểu biết. Dạng gái này nó không quan trọng chuyện sờ mó của chú. Nói thật với chú anh rất coi trọng gái của chú, mặc dù thiếu kinh nghiệm khi để cái thằng tính đàn bà như chú động chạm, nhưng gái của chú có cái đầu biết tính toán, có con mắt biết nhìn người, nó nhìn ra con người chú, nó hiểu chú éo đủ tư cách để hướng dẫn nó vượt qua những sai lầm mà nó từng mắc phải, việc của chú đang làm còn tạo cho nó cảm giác chán nản đàn ông hơn nữa.
    Ngoài ra chú lại còn cái tính gia trưởng và thích bạo hành gia đình, cái này chú cũng éo phải cãi, vì việc đòi hỏi, la hét khi muốn đạt được mục đích đèo em nó đi lòng vòng gần giống như việc đánh đập con vợ khi nó không cho chú phệt. Chú thử nghĩ xem gái có khả năng tưởng tượng ra chuyện như trên thì có chấp nhận gập lại chú nữa hay không (chứ đừng nói là làm bạn thân hay anh trai gì cả).
    Nhõn chung lai là chú éo có tư cách gì để làm người yêu cô này, chú để cho người ta yên, kiếm mấy con hâm hâm dở dở mà quen, sẽ phù hợp và hạnh phúc hơn cho chú.
    Anh chỉ nói bằng này với chú thôi, chú nghe thì nghe, éo nghe cũng chả anh hưởng gì anh. Chào thân ái chú, anh lượn
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    nếu ko hấp thì mấy em ý cũng thấy chủ top lởm quá mà tự giãy , nhưng có khi chủ top lại nghĩ là mấy em ý đã qua tay
    @ chủ thớt : thôi giải tán em này được rồi, dù gì mấy tháng nữa em ý đi học ở trời tây rồi, có cố cũng chả giải quyết việc gì
  3. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Xịp pẹ, cửa sáng éo đi đi cửa tối như lìn chị Dậu. Bố thánh cũng ko cứu được.
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Các vị bình tĩnh đê.
    Tố chất của ku chủ thớt vốn là dân nghệ. Đàn ca sáo nhị, tiểu thuyết lãng mạn các kiểu, nên đừng cố đòi nó phải theo cách của các anh.
    Các anh người thực việc thực thì nhìn cái gì gì của chị Dậu thấy nó tối mò, dưng với chủ thớt, có thể nó phát ánh sáng chói ngời như cánh **** dưới nắng trưa cũng nên, chủ thớt nhẩy.
    Chốt lại là chuyện chú chú cứ mần, mần theo cách hâm hấp của chú cũng tốt. Miễn là nó đúng với tố chất đàn ca sáo nhị của chú là được. Người thường nếu thất bại thì chửi xịt pịe một câu rồi nhanh chóng phủi đít đi tán con khác ngay. Như thế tẻ nhạt và tỉnh quá. Mất cả thi vị. Còn chú, sau khi bại trận, nền văn học nghệ thuật nước nhà vớ vẩn lại được kết nạp thêm một Bùi Giáng phẩy chứ chẳng đùa đâu.
    Anh ủng hộ chú. Sau này nổi tiếng nhớ đến anh là được!
  5. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Thằng này hâm thật. Càng đọc càng hâm. Hình như chỉ cố tình thể hiện mình nhưng càng làm càng thấy dốt nát. Qúa phản cảm với cách cư xử với gái của thằng hâm này.
  6. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Hố hố... Mi?nh lại thích cách kê? va? cách nghif cu?a cu na?y. Rất độc đáo [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Xịp pẹ các bác, yên nào
    Căn bản là em thấy, cứ loắng ngoắng mà lại khoắng được hàng, dở dở ương ương mà lại tương phải bým
    Tình trạng là con bé kia cũng dở dở kiểu éo gì ấy
    Đoán là thấy bạn bè người mẫu ít ra cũng viết sách, ca hát, diễn viên... giá trị lên vùn vụt, đại gia theo đé0 hết, nên lăn tăn, đi với chủ thớt thì chỉ thấy xôi thịt mà tiền tài tầm chửa thấy đâu đủ để nâng đỡ ẻm
    Chủ thớt cố lên. Đốt mẹ sách Quác đi, đạp luôn thầy thợ đi, cứ thuận nước đẩy thuyền, thuận tay dắt bò v.v... Nhất định là nên cơm nên cháo
    Gút lắc
  8. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi về vào đọc cái này thư giãn phết =))
    Ủng hộ bác dangkhauchi bên trên, đốt sách chôn học trò đê. Ra đường nâng cao kiến thức xã hội + văn hóa và cái chất đàn ông lên đã. Gái nó thích dân nghệ nhưng mà xịp pẹ nghệ nhưng cũng éo dc quên ta là 1 thằng đàn ông và nên cư xử để ko hổ thẹn với cái cần câu gái bố mẹ cho phỏng ạ?
    @ Chủ top : Tớ tưởng người chơi nhạc thì luôn bình tĩnh thanh thản chứ nhờ? Như tớ chơi dc piano với guita thấy lúc nào cũng thoải mới, bình lặng. Mệt mỏi chuyện gì là ngồi vào đàn 1 lúc lại thấy vô tư yêu đời và quyết định sáng suốt.
  9. chalicucu88

    chalicucu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Sự đời! biết đâu chẳng theo nguyên lý nào lại là một nguyên lý mới! nhể!
  10. bibiforever

    bibiforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Những gì các bác nói đúng thì em xin tiếp thu cho dù có là chửi , cạnh khóe hay móc máy . Con người ko ai hoàn hảo cả . Em cũng là một người trong số đấy , từ bé đã đầy những thiếu sót và sai lầm. Nhưng có 1 điều chắc chắn là em không phải thằng bảo thủ , ko biết lắng nghe , tiếp thu và đặc biệt là em cũng có chính kiến của mình . Em có hâm hâm dở dở nhưng em cũng chưa bao giờ phải e ngại bởi những gì mình làm vì sai thì em sửa ,cố gắng lần sau ko lặp lại .
    Bác cong 050 thì giỏi rồi . Em không được như bác đâu nên em mới lên đây hỏi . Còn thôi gái hay ko thì em cũng không cần bác phải nói đi tìm con hâm hâm dở dở thế đâu ạ . Giỏi như bác thì gái của bác chắc vĩ đại lắm . Bác rất có tư cách nên bác đã lấy nó ra để bảo em ko có tư cách, em phục bác lắm . Bác cứ thử xem xem có thằng ngu nào lại đâm đầu vào 1 con duy nhất xong rồi lúc bỏ nhau lại vật vã ra đấy . Em mà có tư cách như bác chắc hôm trước mốc mặt đi về và có khi cũng vì cái tư cách ấy mà giờ này em ngồi mốc mặt ra để nghĩ về nó . Em nói thật , thích thì thật đấy , nhưng em cũng ko có thời gian để mà ôm gối hay vật vã vì nó. Còn trưa hôm CN em chán ko ăn đc cơm cũng ko phải vì nó đâu ạ . Đồng ý với góp ý của bác , nhưng bác lấy điều gì để bác nói em không có tư cách . Vì quá khứ em từng chơi nhiều con à . Hay vì mấy tin nhắn kia của em .
    Như em đã nói ở trên : thứ nhất em chưa nói em yêu nó mà nó cứ một mực bơ em rồi kêu không yêu , không yêu . Thứ hai, nghĩ như bác thì lắm đứa bây giờ sau khi ôm ấp hôn hít với 1 thằng rồi , xong về nhà coi như không có chuyện gì xảy ra , bình thg như cân đường , hộp sữa , kệ mẹ nhà các anh , cho các anh ôm hôn đấy , em *** thèm quan tâm . Rồi sau 3 ngày , sau 5 ngày cũng đ thấy nhớ với nhung gì .Và cuối cùng em cũng đ được phép trách móc nó. Và nếu không trách móc thật thì có khi lại cũng bị các bác nói. Thứ ba, trước đó em chưa làm cái trò gì thô bỉ hay hâm hâm dở dở như mấy cái tin nhắn để bác phải nói em không có tư cách vậy . Tặng quà nó 8-3 nó tương cho ngay 1 câu :?lần sau anh không phải tặng em nữa đâu? , em cũng đùa nó 1 câu rồi về chứ có khủng bố nó cái gì đâu . Đi uống café nó đòi về , em cũng ok về luôn , ko nhì nhèo , kỳ kèo gì cả. Còn mấy cái tin nhắn thì đúng là trong lúc điên tình em hâm dở . Nhưng còn chuyện bác bảo em bạo lực với gái . Bác cứ thử tưởng tượng xem em quát nó ntn , em đâu có giơ tay giơ chân lên dọa nó , em đâu có phồng mang trợn mắt ra để nói câu đấy . Nói như bác thì chắc ở nhà vợ nói gì bác khoanh tay dạ vâng em nghe lệnh bà. Em không có đc cái phẩm chất cao quý này của bác cong050 đâu ạ. Con người vĩ đại như bác chắc môi trường của bác nó cũng rất vĩ đại và dân nghệ sĩ thì coi như cỏ rác. Không phải em cãi lời hay ko nghe bác đâu , mà em chỉ nghe cái nào đúng thôi .
    Còn tin nhắn hâm hâm dở dở của em như các bác bình chọn ý . Em cũng ân hận lắm . Các bác phản đối , chửi thì em cũng chỉ biết cười trong cay đắng rồi lần sau sửa thế thôi .
    Mời các bác tiếp tục xỉ vả ạ .
    Được bibiforever sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 16/03/2010

Chia sẻ trang này