1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần các cao thủ chỉ dạy em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi A.Kay, 26/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A.Kay

    A.Kay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin chúc sức khỏe mọi người, chúc mọi người năm mới làm ăn phát đạt

    Tình hình là:
    em vừa học xong ĐH nhưng quãng đời sinh viên ko mảnh tình vắt vai vì nhát gái. Toàn bị gái tán. Nhưng em ko có cảm tình với ai cả
    Giờ về quê gặp em trước kia học sau mình 2 lớp xinh xắn dễ thương và ngoan hiền, nên em bồ kết luôn ( tạm gọi em nó là X nhé cho đỡ nhầm nhọt)
    Nhà em với nhà X cách nhau có 500m, gọi là biết nhà và biết mặt bố mẹ và anh trai nó. Chứ chưa nói chuyện với nhau qua
    Nhưng em cảm thấy:
    - Hình như X ngoan quá hay sao mà chẳng thấy ra khỏi nhà để mình có dịp làm quen. Và nếu mà gặp cũng không biết là làm quen bắt chuyện kiểu j đây ( cái này các cao thủ chỉ dõ tý nhé)
    - Em thì cũng hay kiếm cớ đi qua nhà X thì toàn thấy nàng ở trong nhà hoặc là không có nhà, mà hôm trước thấy ra khỏi nhà tham gia cái lễ đầu năm thì đi với mẹ như hình với bóng
    Giờ muốn các cao thủ chỉ dạy để đạt được cái mục đích đầu tiên đã rồi mới tính đến mục đích thứ n. ( Mục đích đầu tiên là làm quen đã )
    Cảm ơn mọi người
  2. A.Kay

    A.Kay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    sao toàn người vào đọc ko cho em ý kiến j vậy. Các cao thủ đâu rồi, giúp em với
  3. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Gái quê thì anh chưa tán bao giờ. Nhưng mà theo kinh nghiệm nhiều năm về quê của anh thì chú cứ tán các cụ nhà gái cho anh, nhất là với các loại gái ngoan kiểu này. Chú chỉ cần gia đình cơ bản, công ăn việc làm ổn định, ăn nói lễ phép với người lớn, tán các cụ khoản vài tháng là có thể đưa các cụ nhà sang nói chuyện rồi rước em nó về dinh (nếu em nó đến tuổi cập kê, chưa có đối tượng)
    PS: chú có rất nhiều lợi thế trong mặt các cụ (học hành đàng hoàng) nên cũng không sợ bố con thằng nào cả, cứ thế phát huy :))
  4. A.Kay

    A.Kay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    em nó chưa đến lúc ế đâu. mà thuộc hàng hot khó tìm. đợi tán xong các cụ có khi em nó bị vài chục thằng tán ấy chứ.
  5. loremipsum

    loremipsum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Gần nhà tán sợ phết đó, nếu thành công thì không sao nhưng nhỡ huỵt sau này gặp nhau khó ăn khó nói lắm
  6. A.Kay

    A.Kay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cái đấy thì em chả sợ. mình có phải là định chén xong chạy đâu mà. kể cả ko thành công thì cũng chẳng có j để lại cả
  7. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Dở lại bí kíp của bác Quark mà đọc. Hướng dẫn chi tiết và rất đầy đủ. Cứ theo trình tự: làm quen --> đi chơi --> nắm tay --> ôm hun --> chốt hạ. Bí kíp cũng có chỉ bước đầu làm quen như thế nào và các điều cần tránh trong quá trình lột xác từ gà thành người đàn ông chân thực.
  8. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Gần nhà thì quá dễ rồi, nếu ở các vùng quê thuộc Bắc bộ thì càng dễ nữa. Các gia đình ở trong làng, xã đều biết rõ tông ty họ hàng của nhau nên việc tìm kiếm và xác minh các thông tin về 1 người nào đó là cực dễ.
    Việc đầu tiên cần làm là nên tim hiểu kỹ thông tin về em nó cũng như về gia đình em nó thông qua các mối quan hệ trong làng, xã... để xác định được chắc chắn xem em nó có phù hợp với mình không kẻo đến khi bước vào chiến dịch rồi mới ngã ngửa ra là ko phù hợp (nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân là họ hàng mà ko biết), việc tìm hiểu này không mất nhiều thời gian đâu. Sau khi tìm hiểu các thông tin nếu thấy okie thì lên đây hỏi tiếp[r2)]
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    CÓ 2 cách cho chú lựa chọn :

    1. Làm 1 bộ hồ sơ công chứng các loại văn bằng, kèm theo mấy tấm ảnh chân dung đẹp nhất ko photoshop, ko makeup, bằng lái xe, chứng minh thư, sổ hộ khẩu của Gà ... Quan trọng nhất là lá đơn với đầu đề : Đơn làm quen ... Nội dung thế nào để vừa đảm bảo tính nghiêm túc nhưng lại có phần hài hước, ngây ngô mà lại ung dung tự tại thì anh nghĩ là Gà cũng ếch tưởng tượng ra được với lại ko phải Cáo nào cũng có huyết áp tốt cùng sự láu lỉnh, thích cái lạ ... nên thôi, cái này để lúc khác viết. ...

    2. Bố trí mai phục, kiểu gì cũng có hôm gặp được CÁo đi một mình. Gà lập tức theo sau với quần áo đầu tóc gọn gàng, nên quan sát từ các buổi trước để có cách ăn mặc ko quá đối ngược với stye của em ấy . (tốt nhất là gặp được em nó đang đi bộ, cùng lắm là đi xe đạp, bất đắc dĩ mới tiếp xúc khi đi xe máy)

    Lần 1: (Màn chào hỏi)
    Gà : "Ơ, Hương phải không em, lâu quá không gặp, dạo này thay đổi nhiều thế ..."
    Cáo : "Ơ .. anh là ai ạ, em đâu có biết anh"
    Gà : " Trời, anh quên béng mất, trước anh em mình học cùng trường xxx đó mà, anh học lớp yy, vừa học xong trường Gà Siêu Thịt , giờ về làm ở chỗ này chỗ này ... Thôi, để hôm nào có thời gian anh sẽ kể cho chi tiết hơn, hẹn gặp lại em nhé."

    Lần 2: (Tiếp tục tạo mối liên kết từ từ, vẫn ưu tiên khi em nó đi bộ và đi xe đạp, cả 2 cùng đi xe máy ko thuận lợi cho việc bắt chuyện )
    Gà : "Ô , Hương em ... Đi đâu vậy . "
    Cáo : "Dạ, em đi có chút việc ..."
    Gà : "Thế hả, anh cũng vừa đi xxx về ... Quên hôm trước ko giới thiệu, anh tên là Gà Tồ .. Nhà anh cách đây tầm 400m thôi. Công việc học tập của em vẫn ổn chứ ...
    Cáo : "Vâng, vấn bình thường ....

    quan sát thêm xem cáo đang đi mua gì, làm gì, quê hương có những thay đổi gì, định hướng nghề nghiệp của Cáo .. cứ thể qua lại thêm mấy câu nữa ...

    == Nếu thấy em ấy nói chuyện tự nhiên, vui vẻ thì hẹn cuối tuần đi uống nước với lý do : "Anh đang có chuyện vui, thấy bảo quán gì hay lắm mà chưa qua ... Đi cùng anh cho vui nhé .. " (để ý nếu em ấy ngập ngừng thì tức là đang lưỡng lự, phân vân .. khi đó phải gỡ thế bí cho em ấy ... "ĐƯợc rồi, có gì tối thứ 6 anh sẽ gọi lại. Vậy nhé, chúc em 1 ngày vui vẻ.!! .. Nếu em ấy bật luôn ra câu : "Em bận rồi " thì vui vẻ "Uhm, vậy hẹn em khi khác nhé ... à, quên, sdt của em là gì ... đọc đi anh lưu luôn ") Tinh thần là làm nhanh gọn, đảm bảo sự tự nhiên, tự nguyện, tôn trọng, không kỳ kèo, năn nỉ.

    == Nếu cách nói chuyện của Cáo có vẻ rụt rè hoặc lạnh lùng thì ko đề cập hẹn hò hay xin số má gì sất . Rút quân nhanh chóng. Update tình hình , tính nước tiếp theo.


    Làm quen khó hay dễ hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng quan sát, diễn xuất, óc hài hước, nhạy bén, xoay xở linh hoạt của chú. Anh chỉ phác thảo sơ qua để chú lấy đó làm tư liệu tham khảo.
  10. A.Kay

    A.Kay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn ý kiến đóng góp của mọi người,
    em rất ít gặp em nó đi ngoài đường, mà nhà em nó ko có lấy 1 chiếc xe đạp luôn có đi đâu toàn xe máy có khi kèm theo cái mũ bảo hiểm nguyên quả đầu thì em cũng chịu. chẳng nhẽ nói chuyện theo kiểu hét vào mặt em.
    Và ngày mai em nó lên trường học tiếp, kiểu này chắc đợi đến nghỉ hè mất ( em nó đang học cao đẳng)

Chia sẻ trang này