1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần các cao thủ chỉ dạy em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi A.Kay, 26/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Với tình thế này, chú nên gửi 1 bộ hồ sơ làm quen theo phương án 1 (gửi qua đường bưu điện) .. Đủ ấn tượng, có nhiều điểm lạ, chứa đựng sự bí ẩn + em nó chưa có người yêu =>> tỷ lệ là 50/50, em nó sẽ liên lạc với cái nick yahoo chú để lại.
    Nếu ko liên lạc thì hoặc hoa đã cắm, hoặc do chú viết đơn, chuẩn bị hồ sơ quá dở hoặc em nó vô cảm với cách làm quen đó ... Nói chung nếu ko gây được ấn tượng thì cũng chẳng để lại tiếng xấu nào .. Hè về tính tiếp.

    Bộ hồ sơ gửi để thể hiện một phần con người chú em theo phong cách nghệ thuật nhất có thể, ko đặt nặng vấn đề được thua, ko kỳ vọng ... Chỉ cần làm hết sức, cái gì đến sẽ đến ... Nhiều khi chỉ chậm 1 ngày là hỏng việc, nói gì đến chậm cả vài tháng ... Có khi đến hè là Cáo cũng bét nhè với Sói nào đó rồi ... Ko tiếc nhưng nếu vì chậm chân mà để mất bóng hồng thì cũng hơi a kay.
  2. A.Kay

    A.Kay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    em xin cảm ơn bác đã góp ý cho em. nhưng em ko theo được phương án 1 vì nhiều lý do ( chữ xấu. ko có tính nghệ thuật, hài hước........ nói chung là dở) em sẽ chờ đến hè vậy. và trong khoảng thời gian này kiếm việc và em nào đó chém gió cùng cho có kinh nghiệm vậy.
    1 lần nữa cảm ơn mọi người, nhất là bác Mr.Li đến khi nào có khúc mắc em sẽ lại nhờ bác và mọi người. TK@}
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Ko áp dụng theo anh Li thật tiếc.

    Biết là em ấy thuộc hàng hiếm mà ******** nguyện để trống đến hè thì chịu rồi.
  4. A.Kay

    A.Kay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cũng tiếc thật, để mình suy nghĩ thêm và lại lượn qua nhà em vài vòng xem có thấy em ra ngoài ko đã, nếu có thể áp dụng luôn phương án 2 của bác ấy luôn. Tk all
  5. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác chủ topic sớm thành công nhé
  6. giaenhinthaya

    giaenhinthaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bỏ ngay cái ý nghĩ này dùm cái đi! Gái hay chúng nó giỏi che đậy lắm. Đây lại là em nó đang về nhà nữa. Mai mốt quen em nó rồi, gặp mấy con bạn nó hay chơi là biết chính xác nó ngoan hay không. Còn muốn làm quen thì cứ nhảy vào nhà nó ngồi chơi, tán dóc. Hàng xóm láng giềng vào chơi có gì đâu? Thấy em nhìn hay mắt thì nhân tiện anh tán tỉnh thôi. Có gì phải suy nghĩ lập kế hoạch này nọ?
  7. A.Kay

    A.Kay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    nhà em nó từ trước đến giờ có giao lưu nói chuyện j qua đâu. chẳng qua là gần thôi mà, tự dung nhảy vào .........................[r24)] cháu đến có ý đồ j đấy
  8. datalink

    datalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bác Li nói thật k đấy :-s
    Viết thư á :-ss
    Giống "ăn *** gà đi" quá :-?

    Phương pháp tán obzn rất hay =D>
    Bạn nên tận dụng lợi thế ở quê nên mới áp dụng đc phương pháp này, ở tp thì chịu luôn. Nhưng bạn nên nghiên cứu thêm về obzn (ông bà gìa nó).

    VD nhà bạn cuối ngõ, em nó đầu ngõ. Đi qua bạn gặp bzn đang ngồi nhóm bếp, bạn "hello cháu chào bác, bác mới chuyển đến hay sao mà cháu chưa gặp bác bh :-?. Cháu mới du học trên thành phố về, mới về đc một tháng, nên chắc bác cháu mình chưa gặp nhau, nhà cháu ở cuối ngõ kia kìa... Thôi cháu lượn k bác lại tưởng cháu tán con gái bác" Sau đấy khi nào gặp lại "Cháu chào bác!!!" to vào, dần quen ngay.

    VD2: Bố nó là thợ chuyên đi lắp bóng đèn. Bạn gặp bố nó đang đứng trc cửa canh trộm. Bạn lại " bonjour bác...v.v..... bác làm gì ạ? Ah bác làm thợ điện à? Bác àh nhà cháu có cái bóng đèn mất trộm, hnào rỗi bác qua lắp giúp cháu đc không ạ? Hồi bé cháu sờ vào cái màn hình TV bị giật điện 1 lần cháu tởn đến già. Thank you bác....

    Ví dụ thế [r23)]
  9. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Thật ra những trường hợp thế này có vô vàn cách làm quen tự nhiên.

    Hơi tiếc cho chú, qua mấy ngày tết thời cơ thuận lợi trôi qua rồi ...

    Tại mấy hôm tết anh bận bịu 3, 4 mối =))... thôi coi như tùy duyên của chú

    Giờ gái còn ở quê bao lâu nữa, chừng nào gái đi học, thế chú có việc gì lên chỗ của gái k?

    Trả lời mấy câu trên anh vấn tiếp

    Ah quên, đừng có dại mà viết cái đơn từ gì nhé, bảo đảm sau cái đơn đấy chú nổi tiếng luôn đấy =))
  10. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Ca của chú là tình trạng thường thấy. Cái kiểu thấy gái đẹp nên "thử vận may xem sao". Chú học xong rồi thì nên kiếm việc làm cho tử tế. Hãy làm sao bảo đảm rằng tết năm sau chú sẽ đủ tiền mua xe pháo súng ống. Tóm lại là có việc làm thật ổn định và tài chính ổn định. Đây là điều không thể thiếu nếu muốn tán được gái vừa ý.

    Kế đến cung cấp cho anh cái thông tin, xem gái nó học ở đâu và chú sẽ làm việc ở đâu? Nếu cùng thành phố thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn. Nhược bằng anh ở đầu sông em cuối sông thì lại phải nghĩ cách khác.
    Quan trọng nhất, là gái nó biết chú là thằng nào chưa? biết gia cảnh nhà chú chưa? hoặc một vài thông tin liên quan đến chú? Anh nghĩ cách nhà nhau 500m cũng không phải quá xa xôi gì nhỉ?
    Điều quan trọng không kém là chú có cách nào để lấy được số cầm tay của nó không? ( thông qua mối quan hệ, vd như bạn bè chú có số của nó chẳng hạn...?)

    Đối với gái ngoan, nếu biết cách thì lại tán rất dễ.

Chia sẻ trang này