1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các cao thủ giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi serious_man, 24/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Cần các cao thủ giúp đỡ

    Em xin được tự giới thiệu về mình một chút. Em sinh năm 86 tuổi con hổ, em cũng trải qua một hai mối tình nhưng thực sự vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm. Hôm nay lên đây có trường hợp cần các cao thủ tư vấn giúp.

    Chuyện là thế này. Hôm thứ 5 tuần vừa rồi em có hẹn với thằng bạn thân đi gặp 6 em gái học ở XHNV năm thứ 2 và sinh năm 90. Vừa mới đến quán nước thì đập ngay vào mắt em là đứa em gái ngồi cạnh thằng bạn thân em tên là NH, vừa dễ thương vừa ít nói, còn mấy nhỏ gái khác em ko có ấn tượng lắm. Em được cái cũng nhiều người nói đẹp trai nhưng cái mặt em hơi trẻ so mới tuổi. Công việc em thì ổn định, lương kha khá, vẻ bề ngoài thì ko cao lắm nhưng được cái rất bảnh. Em ngồi nói chuyện với thằng bạn thân mà mắt em cứ dính lấy em NH. Em có bắt chuyện làm quen với mấy đứa bạn thân và cả chính gái nữa. Em là em xoắn quá rồi các bác ạ. Mong các bác tư vấn cho em ca này với. Em có hỏi thằng bạn thì nó nói là gái hình như mới có bạn trai, thằng bạn trai nó hình như ko phải thuộc dạng học hành tử tế, tuy vậy em cũng ko thể khinh địch được, tuy nó ko học hành tử tế thì nó sẽ có 1 số kinh nghiệm khác ngon hơn em. Ngay tối hôm đó em ntin làm quen với cáo, nội dung làm quen cũng ko có gì, đại loại là lần sau nhóm của gái có đi đâu chơi thì cho em đi ké và gái cũng đồng ý. Tối đó em nhờ thằng bạn thân nhắn tin cho gái nói bóng gió là em có vẻ thích gái xem phản ứng của gái thế nào nhưng gái chỉ cười thôi các bác ạ. Quả thật thì mới lần đầu tiên gặp chưa thể nói dc điều gì. Sáng hôm sau em đánh liều ntin rủ nhóm của gái trưa thứ 6 đi hát karaoke mà gái nói gái bận tập văn nghệ của trường, đến chiều thì ******* nói là hẹn sáng thứ 7 đi cũng được, thế là 1 mình em với mấy đứa bạn của gái sáng thứ 7 đi hát. Hôm đó em hơi dại 1 tý là ăn mặc quá nghiêm trang (đồ đi làm của em, nhưng cũng rất là bảnh, đúng chất dân vp). Gái thì đang đứng chờ với bạn của gái, chào hỏi nhau xong thì vô hát. Gái chọn chỗ ngồi ngay cạnh em. Càng nhìn gái hát em càng thấy gái dễ thương làm tym em nó đập loạn xạ như sắp nhảy ra khỏi ***g ngực. Hát 1 lúc thì thêm mấy đứa bạn của gái đến, em ra đón thì có thêm 1 thằng em khóa dưới chơi thân với gái đến và 1 nhỏ bạn thân nữa. Em nghĩ kiểu này gái cho em ngồi cạnh thằng đó rồi nhưng ai dè gái lại đẩy thằng đó vào trong để tiếp tục ngồi cạnh em. Em thì lịch sự hỏi thăm làm quen với mọi người, nói chuyện với gái và khen gái hát hay (hay thật các bác ạ) em nói là gái có thêm 1 fan nữa rồi đấy - đó chính là em gái cười khoái chí lắm ạ . Hát xong em nhanh chóng tính tiền ngoài quầy để mấy em ấy không phải dành trả tiền gì hết, xong rồi cả lũ kéo nhau đi ăn, chầu sau em bận việc nên về trước, đòi trả tiền mà bạn gái ko chịu nên em về luôn. Tối về có chat chít qua lại 1 lúc nhưng thấy gái chat ko tập trung nên em xin phép off luôn, gái có hỏi sao anh ngủ sớm thế thì em nói là làm việc mệt quá nên để cho mắt nó nghỉ rồi em out đi ngủ luôn. Hôm nay chủ nhật ntin qua lại với cáo 1 lúc cũng nói chuyện đại loại hỏi thăm xem đang làm gì, rồi tối ntin hỏi ra gái nói đang đi chơi với bạn trai Em thấy cũng buồn buồn nhưng nghĩ mình 86 hơn gái 4t cũng phải tỏ ra mình người lớn 1 chút nên chỉ nhắn chúc đi chơi vui vẻ thôi. Các cao thủ nhận xét dùm em xem ca này có thuốc chữa ko thì tư vấn giúp em với. em xin đa tạ
  2. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Xem lại cách cư xử (sms) xem thế nào. Chứ chú ổn thật thì ----> nó có đi chơi với bạn trai thì cũng bảo "em đang ở nhà nấu cơm với mẹ"
  3. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Em này theo đạo thiên chúa bác ạ. Nên em nghĩ ít có trường hợp gái nói dối lắm. Mà gái chỉ ntin nói đang đi với bạn, nhưng em hỏi lại là bạn trai à thì gái đã xác nhận nên e nhắn Chúc vui vẻ thôi. Em thì thuộc dạng học hành tử tế công việc ổn định, khoản này em tự tin hơn bạn trai của gái rồi. Nhưng khoản ăn nói thì e ko chắc là em hơn. Em để ý có 1 số lúc cáo có liếc nhìn em, nhưng khi e quay lại nhìn thì gái lại quay mặt đi có vẻ ngượng ngùng. Em ko biết gái có cảm tình gì với em không? và bước tiếp theo em nên làm gì hả các bác? Tuần tới e phải ra ngoài Bắc rồi chắc ko được gặp gái 1 tháng? làm gì để ấn tượng về mình ko bị nhạt theo thời gian hả các bác?
  4. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Chán thật...chẳng có ai quân sư giúp cả....em update tình hình 1 chút....mấy hôm ntin chat chít đủ cả mà em buông ra mấy câu hơi chuối ngu thật...lai đi nói về thằng bồ của gái....nghĩ lại mới biết mình dại...hỏi gái thì gái nói là ko sao cả...nhưng giờ ntin thì ít trả lời...chat chít cũng ít trả lời y chang...giờ e rối như tơ vò...bấn hết cả lên....mong mọi người giúp đỡ gỡ rối cho e với
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đã có cái vẹo gì để các anh tư vấn đâu cu em?
    Trước mắt cần bám sát đối tượng hơn nhưng không để lộ ý đồ đong đẽo, phải làm cho gái nghĩ " anh thấy tính em vui vui, chơi vô tư nên thích đú đởn tí thôi ". Trước khi đi đâu xa thì dò ý gái xem nó thích những cái gì ( vd quần lót màu nõn chuối chẳng hạn), rồi lẳng lặng gặp em nó, ném gói quà cái phịch xuống bàn " Thấy cái này hay hay, nghĩ chắc là em thích nên anh mua".
    Diễn thật lạnh lùng vào, chừng vài ba tuần, nếu nó có tình cảm ắt sẽ ngấm ngầm bộc lộ ( gái 9x thì vớ vẩn nó đong ngược zai, nếu nó đã kết ), chỉ sợ nó nó cũng " vô tư " lại thôi.
    Cứ bình tĩnh, đâu có đó, thịt chó có mắm tôm. Đong gái kỵ nhất là bộp chộp và nóng vội.
  6. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là thế này....gái có 4 người bạn thân thì em đã lân la làm quen được 2 em rồi....em nói chuyện với 2 e này còn vui hơn nói chuyện với gái...chat với gái thì mãi 1 lúc sau mới thấy reply...mà nội dung reply thì chẳng mấy hào hứng...cộc lốc...em chán quá chẳng muốn chat nữa...hỏi ra thì em nó chơi game online nhảy nhót giống Au gì đó nên ko tập trung chat...em là e ko thích mấy cái khoản game này lắm... em nghĩ con gái khi nó đã thích ai rồi thì khi nói chuyện kể cả có chơi game hay làm gì thì nó cũng bỏ để chat với mình.....đằng này thì....cho nên e đoán là e chẳng có ấn tượng gì với gái cho lắm....hjx
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Câu này sai.
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nói chung chú cư xử như vậy cũng khá ổn. Nếu chú ổn hơn bạn trai của em gái kia nhiều và chú đủ kiên nhẫn và không gà thì không sớm thì muộn em gái kia sẽ thuộc về chú. Để không bị gọi là gà thì chú cần làm theo những điều dưới đây:
    1/ Không nhắn tin, nếu muốn tán thì gọi điện trực tiếp.
    2/ Không chat chit, phương pháp liên lạc duy nhất là gọi điện trực tiếp.
    Điều 1 và 2 anh sẽ không nói lý do tại sao.
    3/ Không quan tâm và không nhắc đến bạn trai của em gái kia, cứ coi như em có bạn trai là việc của em, còn anh yêu em là việc của anh. Làm được điều này thì chú mới có thể làm chủ được cảm xúc và không có những hành động trẻ con và ngu ngốc.
    4/ Ngừng ngay việc nhờ bạn của chú nhắn tin bóng gió là chú có vẻ thích em. Tại sao? Điều này sẽ giết chết sự tò mò trong em về chú. Bởi vì nếu em đẹp thì sẽ không thiếu người thích. Thêm một người thích em cũng chẳng có gì đáng để em chú ý.Điều chú nên làm em gái nghĩ về chú là chú CÓ VẺ thích em, nhưng thích ở mức độ nào thì em KHÔNG BAO GIỜ được phép biết.
    5/ Bỏ ngay việc nghĩ đến em gái kia hoặc có hành động gì liên quan đến em gái kia cũng tim đập chân run, hoặc là quá quan tâm đến những biểu hiện nhỏ nhặt của em gái như là ngồi gần hay không ngồi gần, cười hay không cười, đồng ý hay không đồng ý. Đây là một biểu hiện của gà. Tại sao? Tại vì quá chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này sẽ dễ làm chú có những phán đoán sai lầm dẫn đến nhụt chí, và rơi vào trò chơi mèo vờn chuột của em gái kia. Chú cần phải tỉnh táo và có cái nhìn đại cuộc. Làm được như vậy thì trước mặt em gái kia chú sẽ có vẻ chững chạc, bản lĩnh, bí ẩn và thu hút hơn.
  9. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hay quá....cám ơn bác....em đã vote cho bác 5 sao rồi....e sẽ thực hiện những gì bác tư vấn...em sẽ ko chat chit nhắn tin cho gái nữa mà sẽ gọi điện trực tiếp cho gái....còn về vụ game online...em đã xin được thông tin cái game đó từ gái....em sẽ luyện để chơi cùng gái 1 thời gian cho nó có chuyện để nói [:Đ]
  10. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    MÌnh nghĩ sự việc cũng hết sưc bình thường !!chưa có gì cả ! Nói chung bác biết về gái đã được dòng nào đâu, hoạ chăng là gái đã có bạn trai !!!
    Đánh đồn có địch , phải xác định là mình éo có trong sáng, quân tử gì rồi, cướp hàng từ tay thằng khác cứ chuẩn bị sẵn 1 là bị phản công cho thua ê chề, 2 là có ăn được con nhà ngta thì địch kà kẻ chiến bại cũng ôm mối hận trong lòng !
    Bác coi như có các mqh trợ giúp thì làm tới thôi ! Tranh thủ tiếp xúc, giao lưu gặp gỡ ! Bỏ trò TN, gọi điện cho nó bớt nhảm ! Đôi lúc gái đang ôm ấp tay trong tay với thằng bạn trai? tn của bác khác gì làm thú vui, trò tiêu khiển của gái ......khi thì nó cơm nước no say đang định đánh giấc lại có thằng dở hơi nt vớ va vớ vẩn ....Cứ phải ngthật việc thật/
    Cốc dạo này toàn ca cưa cẩm qua SMS, tn, chán chẳng nhìn thấy tương lai các gà đâu cả

Chia sẻ trang này