1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các cao thủ giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi serious_man, 24/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Chuẩn bị lập ván mới đi bạn à, ung thư ác tính rồi
    1- Nhắn tin làm quen, đi ké cả nhóm của gái - Tự hạ thấp bản thân, tự coi mình như cái đuôi của gái. Nó thật hết lòng khinh bỉ. Trừ khi phải có cảm tình thế lào. Đánh mất thế chủ động ngay từ phát đầu tiên.
    2- Bồi quả thứ 2 nhờ thằng bạn thân nhắn bóng gió bảo ta thích gái - Không khác gì tự vả vào mặt, chỉ nguyên cái này đứng 1 mình đã khiến cho gái đang chấm 10 điểm xuống cho 1 điểm. Thêm nữa, thích nó không giữ bí mật còn cho cả bạn bè biết, thật, nó khinh bạn vì bản lĩnh kém. Lại thêm quả áp lực, 2 thằng cùng tấn công gái thấy quá nản.
    3- Sáng hôm sau đánh liều rủ nhóm gái đi chơi thứ 6, thật, chỉ trong có mấy tiếng mà không thể chịu đựng được, phải tuôn ra xối xả, gái thấy càng khinh lại thêm bỉ, không phải vồ vập nữa mà là cực kỳ vồ vập.
    4- Đã gọi là cưa chỉ có 1 vs 1 không có thể có loại đi cùng nhóm ntn, rất mất thời gian vô ích và thêm kinh phí vớ vẩn.
    5- Chơi về xúm xít vào chát, chát đã còn nát hơn nhắn tin bao lần, gái càng cho điểm hạ.
    6- Nhắn tin cho gái hỏi đi chơi với ai? khi nó bảo đi chơi với bạn thì cố tra khảo như bố nó.
    7- "Em là em xoắn quá rồi bác ạ" - Câu này thể hiện rằng thất bại đang treo ngay trên đầu.
    Tất cả các hành động của bạn từ đầu đến đít đều là sai lầm.
    Điểm của bạn đang từ 10 xuống còn 0,1
    Gái nói chung xếp cậu vào đội dự bị.
    A:
    - Gái nó chỉ để mắt đến cậu khi không còn ai cả.
    - Cậu sẽ không bao giờ có thể lấy lại được thế chủ động đồng nghĩa với việc sẽ không bao giờ fang fic được gái. Cùng lắm là chai mặt, lỳ đòn thì nó cho trong đêm động phòng hoa chúc.
    - Gái trong vô thức sẽ mường tượng khơ khớ vào 1 viễn cảnh đời sống ******** chưa đến chợ đã tiêu hết tiền. Xoắn quá thế này thì gái còn đâu hạnh phúc chăn gối nữa.
  2. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Em cũng biết là như thế...nhưng khổ nỗi gọi điện thì phải có chuyện gì để mà nói...chứ cứ nói ba cái chuyện linh tinh thì em chịu, ko nói dc
    Tối nay gần 1h sáng e gọi điện vì biết gái vẫn còn thức để chat với thằng bf cua gái...em gọi thì gái có nghe máy....e hỏi sao gái vẫn chưa đi ngủ mà lại thức khuya thế...gái nói là gái đang chat với bạn...nhưng em đoán là chat với bf thì mới thức khuya vậy để chat chứ...e nghe xong cũng kệ như các bác nói, coi như để ngoài tai, ko cần biết thằng bồ gái là thằng nào hết, chỉ còn lại ta với nàng mà thôi...xong em chúc gái ngủ ngon rồi cúp máy ..... tình hình là như thế...mai em ra ngoài bắc rồi...1 tháng ko được gặp gái....chắc phải gọi điện thường xuyên để gái ko có quên sự hiện diện của mình.
  3. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã cho em tỉnh ngộ.....em ko nhiều kinh nghiệm nên việc sai lầm là chuyện đương nhiên...tuy có hấp thụ kinh nghiệm của các cao thủ nhưng đến khi xuất trận vẫn ko thể áp dụng được vì chưa làm chủ được cảm xúc....theo bác thì em phải làm thế nào để cứu vãn lại....chứ e là e khổ tâm với những gì bác vừa chém em lắm lắm
  4. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Bác đang rơi vào trường hợp điển hình của các ca thất bại ! Gái nó có BF rồi, chí ít chúng nó cũng hiểu nhau phần nào ! đoạn bác gọi điện mặc kệ cho nàng đang làm gì, chỉ biết là chỉ còn bác với nàng nói chuyện ..thế là sai hoàn toàn !Bác chỉ quan tâm đến thoả mãn nhu cầu về tinh thần, kô biết gái nghĩ gì. Ca này theo bác Sunỳ Bòi là không làm chủ suy nghĩ bản thân đây mà
    Chuyện của em là dư lày : Gái đã có bạn trai, yêu nhau thắm thiết lắm ! EM đã tiếp xúc gái nhiều ! Rồi có giai đoạn 2 đứa cãi nhau! EM nhảy vào an ủi, chia sẻ...ôi thôi em thật xấu xa khi đã xôi thịt gái ngay trong trường hợp ấy !
    Thật xấu xa và bỉ ổi !
    Dù sao đi nữa, giờ gái đã quay lại mỗi tình xưa !
    Giờ nhìn nhau! EM vẫn biết em là thằng con trai đã làm những việc không đáng bị lên án !Gái cũng hiểu là chẳng có gì để lên án 2 đứa
    Ca của em thế đấy, bác bảo như thế có là xấu xa không

  5. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Em là em chẳng hiểu bác nói gì cả... e chỉ biết một số thông tin là gái với bf rất hợp nhau thế thôi, ngoài ra e ko hỏi thêm điều gì....e có ntin nói là 1 tháng ra ngoài bắc chắc sẽ nhớ gái lắm thì gái chỉ nói là nhớ thì có thể chat và đt....vậy em có thể nghĩ đây là 1 dấu hiệu tốt lành ko ạ?
  6. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Để em đứng trên góc độ ng ngoài cuộc em phân tích cho bác nhé ! Bọn con gái , thường khi suy nghĩ về ty, chúng nó nghĩ rất chi là mơ mộng, CS màu cam và hồng ! đôi khi tự phun là những cái gọi là triết lí, ý nghĩa, bí mật của TY chẳng hạn! Nói chung là cánh con trai em chả hiểu đc cái gì, em chỉ biết a là a, b là b...và xyz, những cái nó cụ thể , nó xác thực. VÌ thế, đừng tin những gì con gái nói ^^EM nói thế không phải xúc phạm chị em, nhưng suy nghĩ của phái kia đôi khi nó kô phải như cánh con trai đàn ông nó nghĩ !!bác đừng suy nghĩ rồi áp đặt là chị em nó cũng phải nghĩ như thế !
    Dù gì bác cũng đã nói rồi ! Bác chưa là gì của gái, nó nhắn lại thế cũng coi như xã giao, chứ nó có BF rồi bác có sang Mỹ, Úc nó cũng vẫn sống vui, béo tốt như thường, mình cứ việc mình làm, sau này rảnh rỗi quay trở về ta xúc tiến lại, nếu lúc đấy bác còn Alone, kô thì cũng dẹp đi đỡ tốn bộ nhớ !!!
    EM chẳng phải cao thủ gì, chẳng qua vài lời thô thiển của kẻ ngoài cuộc góp ý bác !!!!
  7. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Lời góp ý của bác cũng rất có lí...em xin vote cho bác 5 sao Việc mình mình làm.....thỉnh thoảng rảnh rỗi buồn có người để rủ đi chơi là dc....dù sao cũng phải tạo mối quan hệ....cái cuộc sống này mà ko có mối quan hệ thì cũng vứt
  8. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Thật là chí lý
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Đây là lý do anh luôn khuyên các chú gà không nên lên mạng hỏi về kỹ thuật cưa gái mà thay vào đó phải thực hành để thất bại rồi từ đó rút ra bài học. Sẽ không bao giờ có một bí kíp hay cẩm nang nào giúp các chú cưa gái thành công, cũng như không có một cẩm nang nào giúp các chú chỉ cần đọc qua là thi đậu đại học. Tại sao? Tại vì cho dù anh có chỉ ra 100 điểm sai của chú và chú lĩnh hội được cả 100 điều đó thì rồi chú sẽ phạm sai lầm thứ 101. Điển hình của sai lầm thứ 101 là đoạn anh bôi vàng ở trên. Tại sao lại sai? Bởi vì thứ nhất, gái nó nhớ chú là nó sẽ nhớ bất chấp chú có gọi điện hay không. Nếu gái đã cho chú vào sổ đen thì chú càng gọi điện gái càng chán. Chú sẽ hỏi anh là vậy thì có nên gọi điện hay không? Tất nhiên là có. Nhưng mục đích không phải là làm cho gái nhớ đến sự hiện diện của chú. Mục đích là làm cho gái nghĩ là trong chú luôn có sự hiện diện của em. Tuy nhiên, không nên gọi điện thường xuyên, bởi khi đó gái sẽ "coi thường" chú. Chỉ nên gọi điện cho em khi mọi công việc của chú đã được giải quyết xong. Có nghĩa là chú làm sao để em hiểu là anh đi làm xa vẫn nhớ đến em(có nghĩa là anh thật lòng), nhưng anh còn có công việc của anh(có nghĩa là em cần phải làm như thế nào đó để có thể được anh coi trọng em hơn công việc của anh). Bản năng của con gái là thích phân bì và so sánh những chuyện rất nhỏ nhặt. Nói ra thì có vẻ khá buồn cười, nhưng từ trong thâm tâm, con gái sẽ phân bì giữa bản thân gái và công việc của chú, cái nào được chú coi trọng hơn.
    Sai lầm thứ 102 của chú là gọi điện hỏi em khuya rồi sao chưa đi ngủ mà thức khuya thế. Câu hỏi này có vẻ vô hại nhưng nó sẽ tạo cho em gái 3 suy nghĩ sau: 1/ Con gà này có vẻ thích kiểm soát 2/ Con gà này vô vị, không biết nói chuyện gì 3/ Con gà này không có gì quan trọng hơn để làm ngoài việc gọi điện cho mình hỏi vớ vẩn.
    Anh chắc chắn chú sẽ phạm sai lầm thứ 103, nhưng đó là số kiếp gà, ai cũng phải trải qua giai đoạn đó trước khí muốn thành sói, cho nên chú đừng nhụt chí.
  10. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Để bọn gà hiểu được điều này hơi khó. Có thực mới vực được đạo. Bọn gà thực sự phải có một đời sống tinh thần phong phú ngoài gái, một công việc đủ đam mê, ...abc... Xịp pẹ, gà thì rỗng tuếch, sau khi đọc bí kíp thì giả vờ ta đây bận rộn, lắm công nhiều việc etc ...túm lại là bịm bợm đóng kịch. Cơ khổ vì éo có gì, ko có thực để tôi rèn bản lĩnh ... nên nhàn cư vi bất thiện, đến một lúc nào đó nhịn thèm ko nổi thì phọt cái chất gà ra. Thế thôi, cái kim trong bọc lâu ngày tòi con mẹ nó ra. Gái nó bắt thóp cười hô hố.

Chia sẻ trang này