1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các cao thủ giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi serious_man, 24/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Em thì đời sống tinh thần ko được phong phú cho lắm....ít quan hệ ngoại giao...chỉ có mấy thằng bạn thân thỉnh thoảng đi cafe chơi bời thôi...bạn là con gái cũng có nhưng ko nhiều....công việc trước đây thì có bận rộn thật, roi chuyện học hành này nọ....nói chung ít có thời gian nghĩ vẩn vơ....nhưng 1 tháng gần đây em đang chuyển cty khác nên rảnh rỗi, đi chơi mới quen được em này.....em update tình hình 1 chút....em về ngoài bắc rồi để em nó trong nam với bf của e ý, chắc tháng sau mới dc gặp ẻm hôm em về em cũng gọi điện nói chuyện, nội dung thì cũng chỉ hỏi thăm xã giao và nói là em đang chuẩn bị về thôi....tối qua em gọi cho gái lúc 21h30 mà gái ko nghe máy em đoán là gái đi với bf mà đúng thật là như thế....tối qua thì em mới về đến nơi...đi nhậu với gia đình mà lòng cứ nghĩ về em ấy...mặc dù nồi lẩu gà có ngon đến mấy cũng ko cám dỗ em bằng nụ cười tươi như hoa của em í nhậu về em giả vờ hởi xỉn xỉn nhắn tin cho em ý nói là "anh vừa đi nhậu với ba mẹ và các bác về. Thấy nhớ em nên mà gọi ko thấy em ko nghe máy, chắc là đi chơi với bạn phải ko?(em ko đề cập tới bf của gái nhé các bác) Về nhà thấy vui thật đấy, được gặp ba mẹ, được gặp họ hàng. Càng thấy thương ba mẹ hơn, vất vả bao năm nuôi mình khôn lớn. Nhà a thì a là con 1 à. Lần này a về cũng biếu ba mẹ dc 1 cái tivi 40 inch và 1 bộ giàn nghe nhạc. Thấy ba mẹ vui là anh mãn nguyện lắm rồi. Hihi. Mà thôi hơi say say lại k.ể với em chuyện này làm gì (em phét đó các bác, có say gì đâu ). Em đi chơi vui vẻ nhé" - Nguyên vân tin nhắn của e đó bác, em giả vờ say để nói chuyện về gia đình e và những gì em đang cố gắng vun vén, báo hiếu với ba mẹ, để cho em ý nể dù sao thì con gái cũng thích những người nào mà quan tâm tới gia đình hơn....vài phút sau thì gái nhắn lái câu cộc lốc "^^ ăn tết vui!" - Hết em cũng chẳng nhắn làm gì nữa, nói chung hôm nay em gọi điện cho gái cũng thấy gái có vui hơn vì hôm trước nói chuyện với bạn của gái cũng có để lại dc những ấn tượng tốt và dc bạn của gái nói với gái như thế....em đang cố gắng đi từ từ từng bước...ko quá xoắn lên như trước nữa...cám ơn các bác đã góp ý cho em....em sẽ ít gọi điện cho gái thôi có tin gì mới em sẽ update sớm...các bác chúc em may mắn nhé
  2. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi hiệu sách mua được cuốn sách hay muốn chia sẻ với mọi người. Tựa sách la` Nghệ Thuật Quyến Rũ - Bestseller. Nội dung của sách nói về cách mẫu người có thể quyến rũ ng khác và cách quyến rũ người khác, có thể áp dụng trong tình yêu, trong công việc, chính trị v.v... em đã đọc qua rồi...rất hữu ích...mọi người tìm mua mà đọc...cheers
  3. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hot hot....em update tình hình đây các bác...chả là chiều nay e có gọi hỏi thăm gái...em nói là nhớ gái, muốn nghe giọng ngọt ngào của gái nên gọi điện hỏi thăm v.v... tối thấy gái online e nhảy vào chat hỏi thăm xã giao vài câu đầu em lỡ miệng buông ngay 1 câu "nhóm em có ai chưa có boy friend ko?" thế là e với gái choảng nhau 1 hồi hjx... "con trai mấy anh chỉ như thế thôi à" ..."tìm những người dễ thương"..."rồi lại hỏi những ai chưa có bạn trai" ..."I really don''t understand"..."what do you know it for?" trời e nghe xong đứng người luôn các bác ạ....em có trả lời là "a chỉ muốn biết thế thôi ko có gì cả, a thì a quan tâm đến mình e à" ... chả là bữa trước chat với bạn thân gái có rủ bạn thân gái đi chơi riêng...ai dè bị gái và bạn bè gái hiểu nhầm....gái nó là "tụi em ko phải loại con gái dễ dãi" em giải thích 1 hồi là "rủ đi riêng ko nhất thiết là phải có ý gì...chỉ là thích thì rủ thôi...a là a thích e kìa, thích nhỏ kia thì a đã xin số đt gọi điện nhắn tin rồi chứ đâu có như với e".... giải thích 1 hồi thì gái mới xuôi ....gái có hỏi e làm sao biết là con trai thích mình...e cũng tư vấn cho một hồi thì gái tâm sự chuyện bạn trai cũ của gái đang yêu tự dưng mất tích ko liên lạc ko gặp mặt gì cả...gái hỏi e tại sao lại như thế....e lại tư vấn tiếp....cuối cùng thì gái nguôi giận nói là xin lỗi đã hiểu nhầm a, nhưng lần sau a phải cẩn thận, con gái thường nhạy cảm trong mấy chuyện này vậy là e biết gái chia tay bf rồi....e tiện thể hỏi xoáy vào chuyện ng iu cũ của gái nhưng gái nói lúc này chưa phải thời điểm thích hợp để kể....và em biết thêm là gái ko thích chat lắm, với cả online ko phải là để chat...vậy là e cũng yên tâm 1 phần là e nó cũng thích mình....ko gái cũng chẳng làm căng như thế ko biết các bác thấy trường hợp này nó ra làm sao? Các bác cho em vài lời tư vấn...người trong cuộc suy nghĩ rối quá
  4. ktqd34

    ktqd34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Ôi, tin nhắn hay chưa kìa
  5. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Cũng khá đấy chứ
  6. candidlove

    candidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ôi, cái quả tin nhắn. Nói làm sao nhỉ, giống kiểu 1 ng bạn tớ, 1 tn luôn đầy đủ mở bài - thân bài - kết bài, dài dằng dặc, nt cái kiểu chỉ biết mình, k cần biết ng khác nghĩ gì. K biết cô bé í nghĩ gì, là tớ, thật sự tớ thấy bạn tớ tốt thật, có nhiều ưu điểm, chân thành, nhưng nghĩ tới tiến xa hơn là rùng mình, dù tớ cũng cố gắng trong mối quan hệ đó, e í nt lại như thế là lịch sự lắm rồi đấy.
    Tóm lại: khó chữa
    Là đen, là rủi hay là xui?
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cậu này có vẻ nặng về fần trình bày
  8. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Mình lớn rồi thì phải nói chuyện kiểu khác bác ạ....ko thể xì tin được...em là em trọng cái hình thức lắm...nói chuyện phải có đầu có đuôi....em nghĩ lúc đầu gái mà đọc tin nhắn này gái cũng sẽ nghĩ như bác, nhưng để sau này gái nó coi lại tin nhắn nó sẽ phải suy nghĩ nhiều....nó sẽ nghĩ thế này: a đi với gia đình, vui vẻ hạnh phúc, a thấy nhớ em, tức là e cũng quan trọng như gia đình anh vậy...thứ 2 là chuyện báo hiếu cha mẹ...nếu đứa nào ngoan và biết nghĩ thì nó sẽ thấy em biết suy nghĩ, biết vun vén cho gia đình, thế là em được cộng điểm con gái nó hay coi lại tin nhắn và suy nghĩ vẩn vơ lắm các bác...nói chung đến thời điểm này em chưa thấy gái có phản ứng gì tiêu cực cả... gái đã tâm sự với em những thằng ban trai trước của gái rồi....khi kua gái các bác phải xác định xem đối tượng mà các bác kua là loại con gái nào...loại ăn chơi thì phải kua kiểu dân chơi, gái ngoan thì phải kua theo kiểu hiền lành chân thật....hôm bữa đi karaoke với gái, thấy gái hay hát về cha mẹ là em biết gái coi trọng tình cảm gia đình roi, vì vậy em sẽ phải xoáy vào đấy để lấy lòng gái
    Được serious_man sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 30/01/2010
  9. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0

    Được serious_man sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 30/01/2010
  10. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Tình hình ban căng nữa rồi các bác ạ....các bác chỉ giáo cho em với...chả là dạo này em vẫn ntin gọi điện cho gái...nhưng hôm nay em gọi thì gái để cho thằng bf của gái nghe máy...em hỏi đứa bạn thân của gái thì nó nói là gái đang có bf thật...em lại chậm chân nữa rồi....giờ phải làm sao hả các bác...lần trước em hẹn gái đi chơi riêng (tách khỏi nhóm của gái) thì gái nói gái bận nhưng gái hỏi e là để tuần sau được không? ---> vậy là sao hả các cao thủ? ...gái vẫn tạo điều kiện để em tiếp xúc (trước đây e có nói bóng gió rằng người đời có câu người yêu của mình chưa chắc đã là ng mình yêu nhất mà chỉ là người đến kịp lúc nhất, lúc mình cần nhất mà thôi)

Chia sẻ trang này