1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các cao thủ họ SỞ giúp ạ! Không hoan nghênh đàn bà phụ nữ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sexsex80, 05/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. enterttvnol

    enterttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất : Kiếm một đàn chị cỡ như Phúc Bồ hay Dung Hà ngày xưa thời còn huy hoàng ấy nhờ các chị ấy cử cho vài em đi cùng kè kè khoảng 01 tháng là giãn hết ngay ấy mà ( mất it xiền thoai ) Còn muốn biết có baby hay chưa thì rủ em í đi 2N rồi kiếm cái Que Q.S.T đem theo mà thử
  2. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Rõ ràng đây là chuyện hết sức nghiêm túc có ảnh hưởng đến cả tương lai của người ta sau này mà chả thấy mấy người tư vấn cho người ta được tử tế chỉ giỏi vào spam rồi xin số vớ vẩn. Chuyện này tôi gặp nhiều trong cuộc sống rồi, nếu bác không giải quyết nhanh là tan mẹ nó của nhà đấy, để tôi phân tích lại tình hình đã
    Con Cáo 2 : Rõ ràng con này là 1 con Hồ Ly Tinh chứ *** phải là Cáo gì nữa, nó làm thế nó là cố ý muốn chơi bác, vì bác là cái mỏ ngon nhất mà nó muốn bám vào,với cái loại khốn nạn thối tha như thế này thì mình phải khốn nạn hơn nó mới sợ, chứ nhân nhượng là nó sẽ làm tới ngay. Vô độc bất trượng phu
    Chủ topic: Bác là người có tiền, đẹp mã, hót hay lại skill tốt nên gái theo là chuyện bình thường. Cái sai của bác ở đây là gì là quá cả nể quá chiều rau, chưa tỏ rõ thái độ cho em nó biết là trong mối quan hệ của chúng ta: Anh là thằng đã có vợ, em chỉ là 1 thứ để anh đến những lúc buồn và em không có quyền can thiệp vào đời sống riêng tư của anh. Nếu em mà cố can thiệp vào thì đừng trách anh .. Có lẽ 1 phần bác cả nể bọn nó vì bọn nó ngọt ngào, nhiệt tình, tư thế nào cũng chơi không lèm bèm như con vợ già anh ở nhà , rồi lúc zai trên gái dưới, lúc cuồng nhiệt như thế gái nó bảo gì mà chả nghe. Thế nên phải lấy đây làm kinh nghiệm cho những lần sau. Chơi chỉ là để giải trí, còn vợ con gia đình mới là số 1
    Và với chuyện đã rồi như thế này bác sẽ cần phải làm những việc sau để giải quyết :
    Phương án 1 : Chửi thằng vào mặt nó cần thì vả nó cho nó mấy cái để nó biết mình là ai đang ở vị trí nào , cứ để cho nó khóc lóc sau đó sẽ ôm nó vào nhẹ nhàng nói với nó, anh là người đã có vợ không có tương lai gì cho chuyện tình của chúng ta cả, em còn trẻ sẽ còn nhiều người tốt và yêu em hơn anh... ( như thằng siêu nhân bạn anh chẳng hạn ) Nếu em cứ cố để chuyện này xảy ra anh sẽ chỉ coi thường em hơn mà thôi, mình cũng sẽ không còn gặp nhau được nữa.Nếu nó là đứa còn biết lời và nghe theo mình đi phá thì thôi. Còn không ta sẽ chơi phương án 2
    Phương án 2 : Nếu nó vẫn quyết tâm thì bắt nó đi khám, bắt xét nghiệm xem nó có chắc là con mình không. Tình hình con của bác là khá cao đấy vì con này đang cương quyết lắm , còn nếu không phải con mình thì đập cho nó một trận cho nó biết đời là gì. Nếu là con mình thì lại tình cảm nhẹ nhàng khuyên nhủ, rồi cho nó 1 ít tiền rồi hứa hẹn mình sẽ tiếp tục rồi cắt dần dần
    Phương án 3 : Nó vẫn cứng đầu không phá ta phải chơi kiểu độc kế ... kế này rất nhanh gọn nhưng vì sự tàn độc của nó nên ngại post lên đây
  3. sexsex80

    sexsex80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn nhiều lắm,mình là người trong cuộc nên bao giờ cũng ko được sáng xuốt cho lắm,rất nhiều người chửi bới mình này nọ nhưng cung chẳng sao vì đấy là ý kiến của người ta, không ai tự dưng lai đem khoe cai xấu xa của mình ra để cho mọi người chửi cả nhưng mình lên đây cũng là để tham khảo ý kiến mọi người thôi chứ còn nhẫn tâm với ngưòi ta chắc cung không thiếu cách đâu.
    Có ban nói minh la đại gia lởm nhưng mình có nói minh la đại gia đâu , tiền minh kếm được la bằng chính công sức của mình thôi chẳng qua cũng chỉ xông xênh một chút thôi.
    Có mấy ban nữ vào đây mắng minh này nọ xin lỗi các bạn nhá chẳng qua các bạn ko gặp phải những ngưòi như mình thôi nếu gặp phải người nào đó nhu mình thì đố các ban giẫy ra đc đấy ,minh đã ko hoan nghênh các bạn nên vào đây cung đưng chửi bới mắng mỏ.
    Cảm ơn ý kiến của tát cả các ban
  4. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi em làm bên đài truyền hình, đang tìm kịch bản phim, bác có hứng thú hợp tác thì pm với em nhé
  5. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Ôi hâm mộ, anh ấy quen được 2 con vẹo, anh ấy tưởng anh ấy là cái rốn của vũ trụ. Hâm mộ anh ấy quá. Được gái nó khen 1 câu anh ấy đã sướng tửng lên rồi. Có tiền đáng tuổi cha gái nó còn gọi là anh ấy chứ
    Được saiyan_vegeta sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 06/04/2009
  6. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Cho xin một vai "cát ca đơ" chuyên đóng cảnh nóng nhé...!
    Được firellagner sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 06/04/2009
  7. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Cách duy nhất chạy được là hãy share cho anh em trên này
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Đơn giản nhắm ý !
    Bác trưng cái phiếu xét nghiệm Viêm Gan B, hoặc HIV ra, bảo đảm em nó chạy mất dép luôn !
    Giả vờ nhét túi áo hay đâu đó vô tình rơi ra, ôi thôi thì cứ gọi là =))
  9. titanvang

    titanvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    em mong dc như bác mà có mỗi một con cáo bắt em mới đau chứ.hay bác chuyển nhượng 1 em cáo cho em với đi
  10. JinTonic

    JinTonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Ờ thôi thì không ai dám công khai nhận họ Sở ra giúp người ta thì họ Lưu cũng được.
    Mà họ Lưu không dám ra mặt nốt thì thôi các bác nào làm ở Sở thú, Sở Kế hoạch, Sở Thương mại... ra giúp người ta đi, để người ta kêu mãi thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này