1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các cao thủ tư vấn giải quyết trường hợp này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi snooker90, 02/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snooker90

    snooker90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cần các cao thủ tư vấn giải quyết trường hợp này

    Em mới quen cáo được 2 tháng nay, hàng ngày vẫn nhắn tin, chat chít trên trời dưới biển, đã rủ được cáo đi chơi 2 lần, đã cầm tay, ôm eo. Hôm qua 1-4, Cáo đùa bảo rủ em đi chơi, thế là tối em cũng nổi hứng lên đùa lại. Thế nhưng lại bị cáo giận, bảo là em dám lừa cáo, rồi gọi điện ko nghe, nhắn tin ko trả lời. Kiên trì một hồi, cuối cùng cáo cũng chịu nghe máy, trả lời tin nhắn, thế là em rủ cáo online chat chit 1 lúc, thì cáo cứ "em và anh có gì đâu mà anh phải lo em giận thế", cái điệp khúc đó cứ lặp đi lặp lại làm em thấy bực bực, thế là em nói :" anh cũng xác định là tất cả đều vô tư, ko tình cảm gì hết". Cáo bảo thấy nhẹ người và cảm ơn em rất nhiều.
    Hôm nay em thấy cáo có vẻ tránh em, nhắn tin thì trả lời hờ hững, em bảo nếu có chuyện gì khó chịu thì nói ra cho thoải mái thì cáo bảo ko có gì, và lấy lí do mệt rồi đi ngủ
    Theo các bác thì em nên làm gì trong trường hợp này? Mong các cao thủ tư vấn nhiệt tình giúp em!
    Thanks
  2. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Hỏng.
    Tình là một đống dây oan quấn vào nhau. Giật đứt hết thế này muốn quàng lại cũng khó.Gì mà cao với thủ. Cao thủ vào cũng bó chíu.
  3. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    zai đã đùa thế này thì mình bái bai nhá
  4. antonyphu

    antonyphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này chắc là Cáo nhỏ tuổi hơn a phải không?
    Theo e bác nên 50-50 luôn...;))...hoặc là tới luôn hoặc là stop.
  5. snooker90

    snooker90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cụ thể thì Cáo đùa là rủ em đi chơi, em đùa lại là tối em đang đứng dưới nhà, gọi điện bảo cáo xuống (cáo ở tập thể xuống cũng mất một lúc). Sau một hồi "trách mắng", cáo bảo đợi chút để cáo xuống rồi cúp máy. Lúc đó em nhắn tin ngay cho cáo là đó chỉ là đùa thôi nên mới bị cáo giận. Sau một hồi kiên trì làm lành cuối cùng cũng giải quyết được. Khi đó em cũng thấy hơi bực bực (vì nghĩ đùa vào 1/4, cũng ko đùa quá lắm mà lại bị giận) lại thêm lúc chat cáo cứ nói "ko là gì" nên em lỡ mồm nói "ko tình cảm gì hết" .
    Em thật lòng muốn tiến tới với cáo, mọi chuyện đang diễn biến tốt đẹp (lúc chiều tụi em còn vui vẻ cười đùa cùng nhau). Nếu chỉ vì câu nói kia mà hỏng thì thật tiếc, mong các bác tư vấn giúp em cách nào để cứu vãn với
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nên làm gì à? Tiếp tục kiên trì ( xin lỗi) một hồi nữa rồi đập chết ăn thịt. Trong lòng cáo thích lắm rồi mà còn chảnh tí thôi. Cao thủ hay cáo thủ nào cũng phải chai mặt thôi.
  7. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Úi xời, õng ẹo ý mà
    Chủ topic cứ chịu khó dỗ dành cưng nựng em ý thêm 1 tí nữa, là lại bt thui...
    EM ý cũng thích lắm rùi mà, chắc giả vờ giận dỗi tí cho có không khí. Giờ mà chủ topic cũng lại quay ra giận ngược là hỏng đấy.
    Thôi thì tối mai đến trc cửa nhà em ý thật, rồi gọi xuống. Xuống thì bảo là hôm nay anh đến bù cho hôm 1/4...rồi chém gió gì đấy cho em ý vui, thế là đc ý mà

     
  8. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Nói ra thì khó , nhưng thời điểm này mới là ngon ăn
  9. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Gái vào tròng rồi, chú khỏi lo linh tinh .
    Cứ bơ 2 ngày, sau đấy liên lạc lại coi như không có gì xảy ra. Nếu cần thì xin lỗi 1 câu là xong. Dù giận thật hay làm trò thì đều xử lý như này.
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    õng ẹo tý mà đã bị nói " k tình cảm gì hết ". khổ thân, làm hàng không fải ngày
    có 2 cách : hoặc là kệ nó khoảng 2 ngày rồi quay lại. hoặc là sấn xổ xông vào làm hoà. kiểu gì cũng được, cậu cầm đằng chuôi mà

Chia sẻ trang này