1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các cao thủ tư vấn giải quyết trường hợp này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi snooker90, 02/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongvan00

    phongvan00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Úi xời, Cáo chơi bài dỗi ấy mà. Cậu cứ kệ nó ko việc gì phải xoắn. Thử ko nhắn tin gọi điện chat chit mấy ngày coi. Sau đó lại rủ nó đi chơi cứ bình thường như ko có gì. Mà có khi nó lại chủ động gọi trước ấy chứ
  2. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tình huống này của bạn là nghiêm trọng.
    Tình huống hiện tại được hiểu ngắn gọn như sau:
    Cô gái đồng ý cho bạn cắt tóc.
    Bạn dùng kéo và cười cưòi 1 lúc thì đáng nhẽ chỉ cắt ít tóc con người ta thì bạn lại quá tay cắt luôn cái tai của cô ta.
    Cô ta thất vọng và cảm thấy bị tổn thương, sau đấy là tức giận.
    Dù 1 cô gái có thế nào thì bạn cũng không bao giờ được nói "Em không là gì cả".
    Sai lầm này là rất nặng.
    Hiện tại thì cô gái rất khó cho bạn 1 cơ hội chuộc lỗi.
    Khi gái đã dùng đến câu "Em cảm ơn anh rất nhiều" thì thể hiện 1 sự nghiêm trọng.
    Tóm lại là rất mệt mỏi vì bạn chém quá tay.
    Bạn không nên xoắn , giải thích, ... về lỗi lầm này, hỏi xem gái khó chịu à, gái có vấn đề gì không... càng làm vấn đề trở nên nghiêm trọng.
    Trong tình huống này, có thể bạn cần phải gặp gỡ gái và làm sao kể cho gái nghe những câu chuyện hài hước, thú vị khiến gái cười,
    Lưu ý là phải gặp trực tiếp, phải làm cho cô ta cười, và thời gian gặp phải đủ lâu.
    Tuy nhiên tôi nói rồi, tùy vào cô gái đó và những gì cô ta suy nghĩ trong đầu, tỷ lệ để bạn cứu được ca này cũng không phải cao.
  3. snooker90

    snooker90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cáo về quê, T2 mới lên. Sáng dậy em gọi điện cho cáo bảo là tiện đường để anh đèo về, cáo lấy lý do anh trai đèo. Có lẽ T7, CN này em sẽ k liên lạc gì với cáo, Tối T2 sẽ rủ cáo đi chơi với lý do chuộc lỗi
  4. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    ngốc thật, cô ý đã kết lém rùi mún lên mẹt tí, đc nguyên cái câu ko tình cảm j` vô mẹt thì còn j` mà nói nữa. đã cho cầm tay ôm eo mà lại hoàn toàn vô tư thì đúng là
  5. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thế gái nó tưởng bạn ko nghiêm túc.Thôi thì đã trót sai rùi thì sửa.
    Chờ cáo về quê rùi làm lành.Có nhiều cách để làm lành.Nhưng làm sao thể hiện dc thiện ý của mình là nghiêm túc.Mình nghĩ thế.
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    2 ngày im lặng có thể sẽ quá muộn đấy. Có thể khiến ẻm hiểu là chuyện dừng lại ở đây. Hâm nóng lại hơi khó.
    1 ngày thôi là đủ để ẻm hạ huyết áp. Rùi nhắn tin xưng tội. Sau 2,3 ngày thấy nguôi nguôi rồi thì cafe.
  7. supermystery

    supermystery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chán bác vãi lềnh, bác không kiềm chế cảm xúc rồi, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho nó văn minh...!
  8. snooker90

    snooker90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Sáng em nhắn chúc cáo cuối tuần vui vẻ, rồi định ko liên lạc 2 ngày. Thế nhưng đến trưa cáo chủ động nhắn tin cho em, rồi tối cũng chat chit cùng cáo được. Nhưng không khí có vẻ gượng gạo, ko vui vẻ như trước (dù em đã cố gắng chọc cáo ) Cáo bảo giờ làm bạn bình thường thôi, em đành phải "thì trước đến giờ vẫn là bạn bè mà, cái gì xuất phát từ bạn bè mới lâu dài được". Tình hình này chắc phải một thời gian nữa mới hi vọng vui vẻ lại được.
  9. snooker90

    snooker90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hjx. Em cũng ko giải thích được sao hôm đó lại nói câu ấy nữa, dù đó ko phải là lần đầu nghe thế
  10. snooker90

    snooker90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã chat chit, SMS, gọi điện nói chuyện bình thường với cáo. Nhưng cứ lúc nhắc đến chuyện tình cảm thì không khí lại gượng gạo, rủ cáo đi chơi chuộc lỗi thì cáo từ chối. Chaj! Đúng là vạ miệng,
    Theo các bác thì em nên làm gì bây giờ
    Được snooker90 sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 04/04/2010

Chia sẻ trang này