1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các cao thủ tư vấn giải quyết trường hợp này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi snooker90, 02/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ nhỉ, phải mình là mình chĩa WEB giữa mặt, tay vả vào miệng mấy cái: Anh sai rồi, là anh không đúng, anh đáng muôn nghìn lần chết, xin hãy giết anh chứ đừng xa lánh anh như thế, xong 2 tay úp mặt giật giật mấy phát rồi phi thẳng lên giường giãy giãy 2 chân 2 tay.
    Đấy là tôi nói nếu là tôi đấy nhé, đừng có thấy thế mà uất ức học theo.
  2. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Chú này chán bỏ mie. Chưa gì mà đã đặt nó lên đầu thế này.
    Cái chuyện chú đùa nó ngày 1-4 có một tý, đã là cái gì mà chú sợ vãi đái ra quần như thế. Chưa gì đã nhắn tin, xin lỗi này nọ. Mệt. Mà anh nói thật chú, chắc quái gì đã nó đã bị lừa. Có khi con bé vẫn nằm trên giường, bảo với chú là nó đag xuống . Khi thấy con gà chưa gì nhắn tin bảo là đùa thì giả vờ giận xong nghĩ :"thằng này tưởng thế nào, bị mình lừa lại mà ko biết".
    Chú xem lại, riêng cái cách chú nói trên này đã ko ổn .
    Mấy câu như này thể hiện sự yếu thế của chú rõ ràng rồi.
    - bị cáo giận
    - một hồi kiên trì làm lành cuối cùng cũng giải quyết được
    Ca này anh thấy khả năng là nó ko kết chú lắm đâu. Nếu muốn tiến thì coi như bơ đi. Gặp nó nói chuyện khác, trên trời dưới biển. CẤM ko được lẽo đẽo chạy theo xin lỗi cái chuyện vớ vẩn ấy.
  3. catbuihuvo

    catbuihuvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    1. Chọn một loài hoa cô ấy thích, nhờ người đến tặng, kèm theo một cái thiệp có chữ sorry, đừng ghi tên mình. Kiên quyết để đứa đến tặng hoa ko khai tên. Và im lặng chờ
    2. Sau 3,4 ngày hoa kia tàn thì tặng thêm 1 lần nữa. không kèm bưu thiếp gì cả.
    Nhớ mua hoa dạng bó, mua mấy quán bán rong để em ấy cắm, chọn cho đẹp vào.
    3. Nhớ tỉnh bơ kiên quyết ko nhận là tặng hoa. Vẫn vui vẻ đi chơi với bạn bè như thường.
    Chờ xem cô ấy tỏ tín hiệu gì thì tính tiếp!
    Không tỏ tín hiệu gì thì 2 ngày sau lần tặng hoa thứ 2 nhắn tin:
    "Haiz, em giận gì mà dai thế. Thôi hết giận nhá. Mấy bà bán hoa bảo nếu em còn giận anh thế này thì bà ấy ko bán hoa cho anh nữa đâu." Nhắn tin sao cho em ấy phải cười ấy :)
  4. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Đã nói với các cậu là đừng quá sa đà vào mấy cái việc phải xin lỗi gái . Xin lỗi vì cái gì ???? Sao phải xin lỗi ??? cứ hơi tý phải đi xin lỗi thế này còn làm ăn gì nữa, tự tạo áp lực cho mình chăng ?
    Nếu thích thì có thể tặng hoa nó, ko đề tên , ko xin lỗi. Nó muốn hiểu thế nào thì hiểu. Tuyệt đối ko mở mồm nói xin lỗi gì cả.
    (Mà viết sorry thế thì ngu mấy nó cũng hiểu là ai tặng.)
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5

    Tại sao lại fải fí tiền tặng hoa vì 1 chuyện ngớ ngẩn như thế này ? Đó là ngày 1/4 cơ mà ? Và bản thân cô gái kia cũng đùa với chủ topic. Đỏng đảnh , giận dỗi thì cũng fải có giới hạn thôi chứ ? Cứ cho là em nó thấy " hụt hẫng " vì tưởng cậu sang chơi thật đi. Xin lỗi, đền bù cũng chỉ 1 câu thôi. Xin lỗi vì đã nói câu : " " anh cũng xác định là tất cả đều vô tư, ko tình cảm gì hết".
    Hỏi thật chủ topic là em gái này có bị quạt trần rơi vào đầu không vậy ? Em ý đã hâm thì cậu fải tỉnh chứ ? Cũng có thể tự ái hơi bị cao, mà người như vậy thì khó sống lắm.
  6. snooker90

    snooker90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mọi chuyện cũng ổn rồi các bác ạ! Bây giờ nhắn tin, chát chít, gọi điện bình thường rồi, chỉ có điều khi nói đến chuyện tình cảm thì không khí gượng gạo thôi (cáo bảo mọi cảm tình đều hết từ khi em nói câu ý - nhưng chắc là đang làm giá thôi ). Rủ cáo đi chơi thì bảo là từ nay k đi chơi với em nữa . Tình hình có lẽ em sẽ tạm thời chuyển qua liên lạc bằng di động và chat. Tầm 1-2 tuần nữa sẽ rủ tiếp . Hi vọng mọi chuyện sớm trở lại như cũ
  7. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Chả nên làm gì cả , bơ đi coi như chưa có gì sảy ra.
  8. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    cái chuyện giận dỗi theo t là ko nghiêm trọng bạn ạ. Chỉ trách là bạn đùa chưa khéo. Bạn nên có 1 lời xl nhẹ nhàng kiểu " a xl vì hom trc đã làm e buồn nhé. .." rồi bơ luôn đi. Mời e ý đi ăn gì đấy vui vẻ là ok thôi.
  9. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nói là tuyệt đối không được động đến tình cảm mà chỉ pha trò cười cợt thôi mà.
    Em có muốn chết không mà cứ tự tin thế.
    Trong những lúc như thế này, gái nó cảm thấy bị tổn thương và sẽ đáp trả. Ví như em bảo nó không là gì nó cũng đáp trả lại theo kiểu mày cũng trả là gì đâu.
    Một lời nói ra nuốt lại rất khó. Đừng có khiêu khích nó lúc này.
    Hãy làm cho nó dịu lại bằng những câu chuyện cười, vui vẻ.
    Ở trên thì đã thấy mấy lời sống mãi theo kiểu "từ nay không đi chơi nữa"
    Đừng khiêu khích. Có con nói 1 là 2 hoặc 1 nhưng cũng có con nó nói 1 là 1.
    Lúc đấy lại trách mình ngu.
    Không bao giờ được nói "Anh xin lỗi" khi chém quá tay. Vì như thế nó làm nặng nề thêm vấn đề, "Tha lỗi cho anh nhé" lại càng dốt.
    Trong tất cả các tình huống chém qua tay, ta phải làm cho gái động làm thương cảm , thay vì xin lỗi ta bịa ra 1 tình trạng nào đấy, ví dụ:
    ôm nay anh đi học , trên đường bị thủng lốp, vác xe vào vá, thì lại dẫm ngay phải cái mảnh thủy tinh , chân chẩy đầy máu. Máu chảy cả lít, cầm mãi không nổi. Về nhà lại bị mẹ anh la, bắt vô bênh viện, chân anh sưng to như quả bóng, bác sĩ tiêm cho anh cái chủng ngừa uốn ván mà đau hết cả tay, giờ viết không nổi nữa, đi cũng không xong....
    Mục đích để gái hiểu là anh đã biết lỗi, và hả giận theo kiểu nói "cho chết" "đáng đời"....
    Đấy lúc đấy ta mới chém "sao em ác thế " hoặc nhẹ nhàng hơn là "chết được đã tốt, giờ anh sống khổ hơn chết, đau quá"
    để làm cho gái thấy thương cảm, nghĩ rằng mình hơi quá.
    Thế là nó hết giận. Nhờ nó đi mua cái gì đó, hoặc là tìm 1 lý do tự nhiên để hẹn nó đi, chứ không thể câng câng vênh mặt lên mà nói "Đi chơi khồng?" được.
    Thế nhé em.
    Thận trọng.
    Được ngaychiaxa24 sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 08/04/2010
  10. hoichan

    hoichan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang, lạc vào đâyđọc được mấy dòng tâm sự của bạn Snooker90 thấy hơi giống trường hợp của em, muốn nhờ các anh chị tư vấn giúp.
    Em và anh ý cũng quen nhau được 2 tháng, gặp nhau được 2 lần, thường xuyên chat chit và nhắn tin. Em cảm thấy anh cũng có tình cảm với em.Trước ngày 1/4 anh ý có hẹn gặp em nhưng rồi cả ngày anh không thấy tin nhắn hay gọi điện gì. Em cũng không nhắn lại. Và thế là im lặng cho đến bây giờ...
    Em quen anh qua cô bạn của em. Anh ý nói với bạn em là: "Anh đang có một kế hoạch lớn, em cứ chờ rồi sẽ biết kết quả"???. Em hiểu rằng sự im lặng của anh ý có nghĩa là không muốn nói chuyện với em nữa nên xác định là không hy vọng gì nữa. Thế nhưng vẫn buồn...
    Thái độ im lặng của anh ý có nghĩa là thế nào các anh chị nhỉ?

Chia sẻ trang này