1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các cao thủ tư vấn giải quyết trường hợp này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi snooker90, 02/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    tớ thấy ý kiến của câun này hợp lý nhất, chẳng phải làm gì cả, cứ lờ đi ko có gì thế là xong, ngày cá tháng tư lừa nhau là chuyện bt, có gì đâu, mà nếu im lặng một thời gian ko thấy có gì cậu cũng quên cô nàng đi chơi lần thứ 2 đã cầm tay với ôm eo này đi khẩn chương, tiếc làm gì
  2. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Anh ý nhắn tin --> em ko trả lời
    Còn hỏi gì nữa đây.
    Em kiêu quá em ạ.
    Anh ý chắc cũng chỉ quy quý em thôi mà thấy em đã thế thì anh ý cũng chả việc gì phải nghĩ nữa . Nhắn tin mà ko trả lời thì thôi, ko nhắn nữa :D
  3. hoichan

    hoichan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Anh ý nhắn tin --> em ko trả lời
    Còn hỏi gì nữa đây.
    Em kiêu quá em ạ.
    Anh ý chắc cũng chỉ quy quý em thôi mà thấy em đã thế thì anh ý cũng chả việc gì phải nghĩ nữa . Nhắn tin mà ko trả lời thì thôi, ko nhắn nữa :D
    [/quote]
    Em mà kiêu thế thì em đã không mò vào đây .
    Người ta hẹn em mấy ngày trước, em đồng ý. Nhưng đến ngày đó thì không thấy nhắn tin hay gọi điện gì. Và im lặng cho đến nay...
  4. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em mà kiêu thế thì em đã không mò vào đây .
    Người ta hẹn em mấy ngày trước, em đồng ý. Nhưng đến ngày đó thì không thấy nhắn tin hay gọi điện gì. Và im lặng cho đến nay...
    [/quote] Tình hình nếu mà sau ba ngày mà không có động tĩnh gì thì...hơi buồn đấy , theo mình chắc anh chàng cố tình gây thương nhớ thôi . Tớ mà thích em nào , sau ba ngày không liên lạc với em đó là y như rằng an không thể nào ngon , ngủ không yên ....chắc si tình quá
    Được lrvine sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 08/04/2010
  5. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Tình hình nếu mà sau ba ngày mà không có động tĩnh gì thì...hơi buồn đấy , theo mình chắc anh chàng cố tình gây thương nhớ thôi . Tớ mà thích em nào , sau ba ngày không liên lạc với em đó là y như rằng an không thể nào ngon , ngủ không yên ....chắc si tình quá
    Được lrvine sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 08/04/2010
    [/quote]
    À đấy là em ko nói rõ
    Nếu em đã đồng ý mà đến lúc đấy lại im, ko nhắn tin hay gọi điện nữa thì chắc chắn có vấn đề
    Khả năng nhiều là anh ta ko thik em. Nếu bình thường thì sẽ chả anh chàng nào bỏ qua cơ hội này.
    H cũng hơi sớm để nói, Chờ thêm xem sao.
  6. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Kiên trì một hồi, cuối cùng cáo cũng chịu nghe máy, trả lời tin nhắn, thế là em rủ cáo online chat chit 1 lúc, thì cáo cứ "em và anh có gì đâu mà anh phải lo em giận thế", cái điệp khúc đó cứ lặp đi lặp lại làm em thấy bực bực, thế là em nói :" anh cũng xác định là tất cả đều vô tư, ko tình cảm gì hết". Cáo bảo thấy nhẹ người và cảm ơn em rất nhiều.
    Cái này mà bác chủ ko hiểu àh , gái nó muốn bác nói câu anh yêu em lắm rồi đấy. Gái này chỉ đc. cái jống e =)) , lại còn đi trả lời là vô tư , ko tình cảm , thật bất lực vs bác đấy
  7. snooker90

    snooker90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chaj! Chẳng hiểu sao từ sau vụ 1/4 em rủ cáo đi chơi toàn bị từ chối, mặc dù gặp nhau vẫn nói chuyện bình thường, vẫn nhắn tin, chát chit, gọi điện bình thường. Em cũng đã thử bơ cáo thì ngay hôm sau cáo đã nhắn tin lại cho em. Giờ em cũng chẳng biết tiến lùi thế nào nữa, mong các bác giúp đỡ em với
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    tiến đi chứ còn gì nữa. gái nó chỉ đỏng đảnh tý thôi. cứ xông lên
  9. snooker90

    snooker90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì em cũng chẳng hiểu cáo đối với em ra sao nữa . Gặp nhau nói chuyện bình thường, SMS, gọi điện vẫn trêu đùa thoải mái. Nhưng từ sau vụ 1/4, ngoài việc rủ đi chơi ko được thì lại mới xuất hiện việc thình thoảng em nhắn tin ko thấy cáo trả lời hoặc nhiều khi đang nhắn thì tự nhiên mất tích, khi cáo nhắn lại thì cũng ko giải thích gì - trước đây ko có chuyện đó nhé (mà em thì rất dị ứng mấy kiểu nhắn tin như thế, cảm giác như mình ko được tôn trọng ấy ). Dạo này bị thế nhiều, mấy hôm bực quá em bơ luôn thì ngay hôm sau cáo đã nhắn tin lại , thế là em lại cho qua . Giờ em cũng chưa biết phải tính sao, em nghĩ là tình cảm chắc ko thể hết vì một câu nói được, nhưng cứ thế này em lại cảm thấy khó chịu. Có lẽ em sẽ thử xã giao với cáo một tuần xem tình hình ra sao

Chia sẻ trang này