1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần các cao thủ tư vấn tán gái làm cùng cơ quan :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 8484, 09/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8484

    8484 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 1 tháng em được phân công đi phục vụ đám giỗ ở nhà sếp thì gặp gái, lúc vắng khách em có ngồi chém gió với gái nên mới biết là gái làm cùng cơ quan (gái mới vào làm được khoảng hơn 1 tháng, trước đó em đi công tác nên ko biết gái), rồi cũng xin được số phone và hẹn gái đi cafe. Sau buổi cafe đó thì em cũng có nhắn tin à ơi với gái, rồi sau đó cũng hẹn gái đi chơi tiếp. Hôm thứ 7 rồi em đi chơi với gái, đến lúc đưa gái về thì gặp thằng bạn, vừa về đến nhà thì thằng bạn phone cho em hỏi là em đang tán gái hả, em trả lời ừ thì nó bảo là gái đã có người iu rồi và người iu của gái là bạn của nó, em cũng chả nói gì chỉ ừ ừ cho qua chuyện rồi cúp máy. Từ hôm biết gái đến giờ em đã đi chơi với gái 5 lần, nhắn tin, gọi điện chắc cũng khoảng 3-4 lần, vẫn chưa đụng chạm nắm tay nắm chân gì cả vì theo những gì quan sát được qua mấy lần đi chơi thì gái thuộc tuýp người mạnh mẽ, thẳng thắn, em sợ manh động gái đề phòng thì hỏng mất. Gái cũng chưa có biểu hiện gì đặc biệt với em, cả tuần nay em chơi trò mất tích để thử xem gái có phản ứng gì ko nhưng đến giờ vẫn chưa thấy gì. Vậy mong các cao thủ tư vấn hộ em tại sao gái có bạn trai rồi mà vẫn nhận lời đi chơi cùng em (thường thì gái nào có người iu rồi thì làm quái gì đi chơi với thằng khác, trừ khi gái xem thằng người iu và cả em chả ra gì) và em có nên tiếp tục ko, nếu có thì nên làm như thế nào trong trường hợp này?
  2. panameraf

    panameraf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn ko hỏi thằng bạn kia cụ thể hơn?
  3. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3

    Chú với gái là đồng nghiệp thì đi cafe,nói chuyện xuông là bt,chừng nào chú ôm,kiss được gái lúc đó mới nên nghĩ.
    Theo anh TH này có 3 khả năng:
    1. Thằng bạn chú cũng đang có ý định tán tỉnh gái nên muốn loại chú bằng đòn gió kiểu đó (khả năng này cao nhất).
    2. (Nếu gái đã có ngy) Gái với thằng bồ đang có mâu thuẫn nội bộ.
    3. Gái thích lăng nhăng (khả năng này thấp).
    Chú tìm hiểu thử xem gái đã có ngy thật chưa,đừng nghe thông tin 1 chiều.
    Nếu gái còn chưa có ai thì chú cứ làm như những gì chú đã làm: rủ đi chơi chiêu "cẩm nã thủ" thử đi,thành công thì tiến tới!
  4. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Nếu là đồng nghiệp, mới gặp nhau nhắn tin à ơi, chưa quen thân mà đi chơi với nhau suốt thế (5 lần) cũng không bình thường lắm,

    Tuy nhiên là vẫn chưa nói lên điều gì ngoài việc gái này quý chú, thấy hay hay nên mới nhận lời đi chơi cùng, (chú chưa nói rõ thêm là đi những đâu, làm những gì,)

    Nói chung với thông tin chứ đưa ra thì mọi khả năng đều có thể xẩy ra,

    p.s các cụ đã nói rồi, gái cơ quan, chẹp, tránh được thì hay hơn trừ phi chú xác định không lâu dài ở đây. cơ mà cũng tùy xem tềnh cảm của chú cho nó đến mức nào đã,
  5. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Thích thì cứ nhích ... Gái có hay chưa có người yêu cũng ko thành vấn đề. Quan trọng nhất khi xác định cầm cưa là phải thấy vui, thấy hào hứng. Cứ tiếp tục duy trì alo rủ rê chơi bời, nước non .. 1,2 tuần nữa thì nắm tay nắm chân thử phản ứng. Tán gái là 1 thú vui lành mạnh, có gì phức tạp đâu mà phải nghĩ ngợi, phân vân.

    Không thành đôi thành cặp thì cũng có thêm kinh nghiệm.
    Không rèn luyện thì làm sao có được trình cao.
  6. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Tán thì cứ tán, xoắn làm gì. Thằng bạn bảo gái co người yêu, kệ nó, việc mình mình làm. Trong tình yêu, thằng nào mạnh thì thằng ấy thắng. Mà gái của chú có phải là người yêu của bạn chú đâu mà ngại. Cứ tán tỉnh đi để lấy kinh nghiệm. Mà Tôi ngửi thấy mùi thằng cu kia đuổi khéo chú đấy. Đại ý là gái đã có chủ, còn chủ là thằng nào thì lại rất mở. Tán đê. Tối đa 2 tháng mà không nắm chân nắm tay được thì lượn cho khỏe.
  7. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Nếu mình mới vào làm mà ko ai rủ mình đi chơi thì mình cũng chủ động rủ lần lượt đồng nghiệp đi chơi để tạo mqh, nắm bắt các thông tin nơi làm,..etc.. ở đây em nó may mắn đc người khác rủ đi, nó lại chả mừng quá đi ý chứ.
    Chưa khẳng định được cái gì, cứ quan tâm bình thường đã.
  8. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Gái với cậu là đồng nghiệp thì chuyện đi uống nước cùng nhau là chuyện bình thường. Nhưng đã có người yêu mà giai khác nhắn tin à ơi rồi sau đó vẫn nhận lời đi chơi, đi uống nước thì là không bình thường.



    Câu trả lời cho cái đo đỏ là vì: chưa biết bản chất gái như nào, có thực sự dễ dãi hay ko, nhưng thằng người yêu gái thì chắc chắn là thằng dễ dãi với gái và ít khi chịu sờ tay lên đầu để tầm soát độ nhú của sừng.

    Độ dễ dãi của gái, về cơ bản ngoài tố chất nòi giống có sẵn còn phụ thuộc rất nhiều vào chỉ số IQ trong não thằng giai của gái. Hầu hết gái nào cũng có thể đi chơi với giai khác ngoài người yêu nếu điều đó hấp dẫn và ko sợ bạn trai phát hiện hoặc ko sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ với thằng người yêu hiện tại. Bởi vì bản chất loài cáo vốn rất tham lam, luôn thích đứng liếm mép khoái trá giữa một bầy gà đông nhung nhúc.

    Trong trường hợp này thì theo tớ nên tiếp tục quan điểm của loài Gà là: Gà sinh ra để Cáo ăn thịt. Và cứ tiếp tục quanh quẩn bên Cáo và mời mọc, dụ dỗ Cáo ăn thịt.
    [:D]



    Trò chơi "bịt mắt bắt dê" thường chỉ tối đa phát huy tác dụng trong những trường hợp dưới đây:

    1 - Cáo đang quen với sự quan tâm đặc biệt của Gà với một sự dễ chịu hoặc như một thói quen. Nhưng với bản chất ích kỷ của loài cáo nên Cáo không nhận thức hoặc giả vờ không nhận thức được điều này cho đến khi thói quen đó đột ngột bị chấm dứt.

    2 - Cáo đã thèm thịt Gà sẵn nhưng với sự tinh ranh của họ nhà Cáo nên Cáo ko để lộ ra điều này. Và đến khi Gà bỗng dưng "biến mất" khỏi tầm mắt thì lúc đó Cáo sẽ ***g lộn lên và nuốt nước dãi ừng ực.

    3 - Cáo biết bơi (loại này cũng khá phổ biến)

    Theo như những gì chủ thớt tường thuật thì có vẻ như chưa thấy hoàn cảnh chủ thớt rơi vào trường hợp nào như trên. Cộng với việc nếu mối quan hệ của gái với người yêu đang là mối quan hệ nồng ấm, khăng khít (cái này cần tìm hiểu. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng) thì chiến thuật "im thin thít và lặn mất tăm" sẽ ko phát huy tối đa hiệu quả mà đôi khi còn trở thành con dao 2 lưỡi. Như tớ đã nói ở trên, việc gái có người yêu mà vẫn đi chơi với chủ thớt là ko bình thường dưới lăng kính của đạo đức, xã hội học. Còn với chủ thớt thì việc đó chưa nói lên điều gì cả. Vậy cho nên thay vì "im thin thít và lặn mất tăm" thì lúc này chủ thớt lại nên thả chút bong bóng để gái còn có cơ hội rắc thính lại.

    Cuối cùng thì một điều nữa mà chủ thớt cũng nên xác định nghiêm túc là cưa gái cho vui hay muốn để gắn bó? Nếu muốn gắn bó thì lại phải xác định tiếp điều nữa là hôm nay nếu chủ thớt bằng cách nào đó ăn được gái từ tay thằng khác, thì ngày mai sẽ có thằng ăn được gái từ tay chủ thớt. Oke men? :-w
  9. 8484

    8484 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    đỏ 1: khả năng này bằng 0 bác ạ vì thằng bạn em đã có bạn gái và con người iu nó ở sát vách nhà em, trừ khi nó muốn 2 tay 2 súng :D
    đỏ 2: cũng có thể là có khả năng này :|
    đỏ 3: khả năng này em ko dám nghĩ tới :-ss
    đỏ 4: vâng, 1 tuần nay em "lặn mất tăm" chính là để phục kích ở quán cafe trước nhà gái xem có thằng nào sang đón gái đi chơi ko thì ko thấy thằng nào sang cả (thời gian phục kích từ 7h - 10h vì gái ko đi chơi khuya được nên ko lo cái khoảng sau 10h thì có thằng nào sang), em cũng đã vào cả FB của gái thì thấy gái có chụp ảnh chung với 1 thằng có vẻ cũng thân mật lắm, em save hình về và gửi cho thằng bạn xác nhận xem có phải là "địch" ko thì nó bảo phải, nhưng bạn bè gái vào comment khen gái với thằng đó là cặp tình nhân đẹp đôi thì gái phủ nhận bảo chỉ là "cặp nhân" thôi chứ ko có "tình"

    đa số là em đưa gái đi ăn và cafe chém gió, chỉ có hôm trước ông anh em khai trương cửa hàng bán mỹ phẩm em có đưa gái đến đó xem và mua tặng gái 2 chai sữa tắm :D

    vâng cám ơn bác em sẽ cố gắng rèn luyện thêm để nâng cao trình độ :D

    vâng cố đấm ăn xôi cũng chẳng ít gì bác nhỉ :D

    vâng cám ơn bác

    qua tìm hiểu thì bố em với bố gái cũng làm cùng 1 cơ quan :)) nên em cũng có dự định gắn bó luôn, thấy bác nói thế có vẻ em phải nghĩ lại :|
  10. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Chú đặc biệt chú ý chỗ này cho anh,.

    nói luôn với chú là rất nhiều con quái và làm tròe, gái chưa nhận 1 thằng nào đó công khai là bạn trai có 2 lí do chính:

    - sợ bị hớ, thằng kia mới chỉ ỡm ờ, ôm ấp hôn hít , đủ cả nhưng nó vẫn chưa ngỏ lời yêu
    - chưa đến thời điểm và vẫn muốn chăn vài con gà khác,

    Thế nên chuyện có ny hay chưa chú đừng quá quan trọng, chú yêu nó thật sự thì cứ tiến,

    Anh vẫn giữ quan điểm là gái cơ quan ko dây cho mệt, :)

Chia sẻ trang này