1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các tiền bối "chỉ tay dẫn lối"...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thes0ulofdevil, 18/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thes0ulofdevil

    thes0ulofdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lời đầu tiên, em xin nói luôn em là gà, gà kinh khủng,gà dã man. Thế nên đã phá cỗ hơn 20 cái trung thu nhưng xét theo trình cưa cẩm chinh chiến thì em chỉ bằng học sinh lớp 5 :(
    nói thế ko có nghĩa là từ bé đến giờ em chưa đc nắm tay con gái dắt đi chơi bao giờ. Nhưng trong 1 , 2 lần hiếm hoi đấy thì toàn là gái chủ động : chủ động bắt chuyện làm quen, chủ động nt,blah..
    Mà những đứa như vậy thường...chả ra gì . Đến dễ đi dễ.
    Vào vấn đề chính ạ :D
    Sau rất rất nhiều tối t7 ngồi nhà qwerty trong nước mắt, em tưởng sẽ mãi yên phận FA. Nhưng...
    Phòng trọ cạnh p em có 1 em xinh xinh mới chuyển đến. Dễ thương trắng trẻo. Nhìn là em kết rồi. Giờ nói thẳng và thật là em rất muốn tán. Nhưng như đã trình bày ở trên,em ko biết làm j, nói j, ntn cả.
    Xin các bậc bô lão, tiền bối, các anh em tuổi trẻ tài cao chỉ dẫn cho em vụ này! Em ngàn lần cảm tạ :x
  2. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Chú kể về Chú và Gái thật chi tiết rồi sẽ được vấn.
  3. thes0ulofdevil

    thes0ulofdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    em là con trai.. Nó là con gái :))..
    Về Gái thì em chưa biết gì cả ( biết mỗi mặt nó [:D] )
    còn em thì cũng chả biết nói gì luôn, đang là sinh viên, ngoại hình thì người khen người chê nên cũng ko biết nói xấu hay đẹp. gia cảnh bình thường,
    nói chung tất cả đều bình thường ạ :( mỗi tội mồm miệng kém, ko dẻo.Ít ra ngoài tiếp xúc nên cũng ko có kinh nghiệm bắt chuyện hay cầm cưa =((
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hóa ra bạn muốn tán gái vì đói gái, thiếu gái, chứ không phải vì cô kia có đặc điểm gì tuyệt vời và/hoặc cực kỳ phù hợp với bạn. (Bạn có biết gì về cô kia đâu mà biết đó là ng tuyệt vời hay dở hơi, phù hợp hay không phù hợp với bạn.)

    Như thế này thì tôi tư vấn là không nên nghĩ đến chuyện tán tỉnh cho nhọc xác, vì đấy có phải là người không thể thiếu trong cuộc đời bạn đâu, mà chẳng qua bạn rảnh rỗi quá nên k có chuyện gì làm, mà nghĩ đến chuyện tán tỉnh đàn bà con gái cho đỡ buồn miệng, buồn tay, buồn chân.

    Tình cảm đâu phải là thứ giẻ rách như thế. Tán nhau chỉ vì rảnh rỗi, ngồi không tối thứ Bảy nên quỡn.
  5. thes0ulofdevil

    thes0ulofdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cám ơn anh ^^
    em xin giải thích tý là em dùng giọng văn như thế cho hài hước vui vẻ đi thôi ạ ;)
    còn về chuyện tán tỉnh vớ vẩn thì ... hơi oan cho em tý
    đúng là em chưa biết gì về Gái nhưng ai mà chả có lần như em: bỗng dưng nhìn thấy 1 em xinh xinh, đúng với ý thích của mình thì có cảm tình, muốn làm quen nói chuyện. phải ko ạ :)
    nhất lại là hàng xóm mới nữa ^^

    kể về em ý thì em mới nhìn thấy vài lần , nhìn dịu dàng , đeo kính ( giống em ^^ ) , tóc lại dài nữa :P
    nên em muốn nhờ tư vấn làm quen, nói chuyện tìm hiểu thôi ạ Đến đâu thì đến còn tình cảm sau nếu có thì tốt, ko thì cũng có thêm 1 ng bạn [r2)]
    Tại em thì nhát gái còn em ý thì tất nhiên chả chịu chủ động bắt chuyện rùi
    ( còn tán tỉnh kiểu vớ vẩn mà anh gọi là rẻ rách thì đúng là em ko dám mà nếu dám thì cũng ko đủ trình ^^ ) .
  6. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    =D>=D>=D>
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Cách tiếp cận và tán thì có nhiều lắm, nhưng phải đủ dữ liệu chi tiết ở đôi bên hơn nữa mới cụ thể được. Trong trường hợp đ/c mồm miệng ko được dẻo cho lắm mà ko biết làm quen cách nào mà cứ muốn lên đây xin vấn véo thì thử một cách này xem sao.

    Phòng gái bên cạnh đúng không? Hôm nào đi đâu về thấy phòng gái mở cửa thì cứ phi thẳng xe máy vào phòng gái (đừng để ý đến gái nhá!), gạt chân chống rồi nằm lăn ra giường huýt sáo. Khi nào nghe tiếng gái hét thất thanh thì bật dậy giả vờ ngơ ngác nhìn quanh rồi lập bập xin lỗi gái và dắt xe về phòng nhé! Đảm bảo từ đó ko quen sẽ thành quen :P

    Đó là 1 cách gây ấn tượng sâu sắc với gái. Gái thường ko nhớ nhiều về những hành động cố gắng gây ấn tượng tốt một cách giả tạo để lấy lòng gái của các gà, nhưng sẽ rất khó quên những hành động gây cảm giác mạnh như vậy. Sau đó gái sẽ ngạc nhiên về gà và để ý, thậm chí là theo dõi gà để thỏa tính tò mò cố hữu của loài cáo. Đó sẽ là một cơ hội để chủ thớt dễ dàng tiếp cận gái hơn để có những hành động tiếp theo. Nhưng tuyệt đối sau đó ko thực hiện lại hành động này lại lần thứ 2 hoặc nhiều hơn. Nếu ko đảm bảo ngày mai thức dậy đ/c sẽ thấy vị hàng xóm bên cạnh phòng mình là một người khác :))
  8. thes0ulofdevil

    thes0ulofdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cách bác hay nhưng khó với trường hợp của em ^:)^
    thứ 1 là do em thì xưa nay vốn được bọn bạn đánh giá lúc chưa quen thân thì nhìn lạnh lùng, kiểu bơ bơ ý. Thực ra là em ngại bắt chuyện và cũng ko biết nói gì với người lạ mới quen ( con gái thôi, còn con trai thì chém tưng bừng :D ) nên giờ làm kiểu ấy ko ổn ~X
    Thứ 2 : quan trọng nhất là phòng em với phòng Cáo ở tận tầng 4.. Muốn phóng xe lên thì lại mất mấy tháng học motobay @-)

    Đã save lời khuyên của bác để áp dụng cho lần sau ( nếu có), còn lần này thì...vẫn hóng tiếp ajk >:D<
  9. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    --------------
    gặp mẫu người như anxiety thì bị nói ngay là vô ý thức, ngoài ra tường mạo cậu trông dữ dằn ngày mai e nó lại xin chuyển phòng cũng lên.
  10. tinhco90

    tinhco90 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này