1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các tiền bối "chỉ tay dẫn lối"...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thes0ulofdevil, 18/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Lần đầu tiên anh thấy chú Trước cũng gọi là có chút tư duy. Cách này cũng là một cách hay. Đó là một nghệ thuật gợi lòng thương nơi gái. Mà nhiều khi tình yêu lại bắt đầu xuất phát từ lòng thương, thậm chí là thương hại. (Không hiểu là chú Trước cũng hiểu điều này hay chỉ là "chó ngáp phải ruồi"? [:D]).

    Nếu gái có hỏi chú chủ thớt là "anh làm sao đấy?" thì đừng có nói là anh Trước ảnh xui làm thế mà phải khóc rống lên thật to, sau đó đột ngột ngừng khóc rồi lạnh lùng đưa giả gái chiếc quần lót và không đc quên nói lời cảm ơn nhé! =))
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    :))Không ai vô ý thức đến nỗi vào nhà hàng xóm chưa quen mà tự tiện nằm lên giường cả =))

    Đây không phải là vô ý thức mà là đãng trí hoặc ngơ ngơ. Nếu là bạn An thì bạn ấy sẽ phát hiện ra trường hợp này bị ngơ nặng. Từ đó dẫn đến không đề phòng và tò mò kinh khủng. Và đó là một lợi thế :))

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chủ thớt lại đeo kính nên theo tôi rất phù hợp với vai diễn này =))
  3. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Cứ ứng xử thân thiện và không dâm tiện thì kiểu gì chẳng quen. Ở cùng nhà cơ mà. Lúc nào thấy nó đi qua thì chào hỏi bắt chuyện vài câu. Thanh niên với nhau cả. Nếu chú mày đủ thân thiện thì chỉ có đứa dở hơi nó mới bơ. Quen biết một chút để xem nó là người như thế nào mới biết cách tấn công chứ. Không biết địch ra sao mà cũng đòi đánh thì còn mù quáng hơn cả bọn ôm bom liều chết ^:)^
  4. thes0ulofdevil

    thes0ulofdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    phòng nó ở sát cầu thang đi xuống...phòng em ở phía trong. nên chỉ có mình đi qua phòng nó thui
    nói chung cũng khó mà bắt chuyện vì tính em hơi nhát nên chưa biết có thể nói là lạnh, khó gần :((
    Mấy lần nó ( hoặc đứa trọ cùng phòng nó ) sang cất giùm quần áo lúc trời mưa ( mà toàn treo lên cửa sổ làm bẩn luôn cả quần áo :( ) nên mấy lần định sang cảm ơn nhưng ngại với cũng chả biết có đúng là bọn nó cất giùm ko :(
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Rất tốt, chú đã vào thẳng vấn đề, anh cũng nói thẳng vào vấn đề bằng 2 câu dẫn của chú.
    Thứ nhất chú dám chắc chú bằng học sinh lớp 5 không? Mấy đứa lớp 5 nó dạn lắm, có kẹo mút là nó mang sang ăn chung với nhau!
    Sểnh người nhớn cái là chúng nó lại chạy sang nhà nhau chơi
    Mặc dù cái chuyện chảy nước mắt anh không tin lắm,may chăng chú xơi vài quả ớt chắc cũng dăm ba giọt lệ, nhưng nó cũng phản ánh cái thái độ đối với cuộc đời của chú... Đời giờ nhiều gái cứng lắm! Chú mang mấy cái quả trình học sinh lớp năm, với nước mắt ra, phỏng gái sẽ đổ rụp một cái , có chăng mấy con hâm!
    Đời người nhiều cái còn phải chiến đấu và chinh chiến nhiều... nhưng thái độ bấn gái, lẩy bẩy trước mặt gái không chỉ là nỗi buồn lớn cho đời một thằng đàn ông... anh chí muốn khuyên chú một điều,Hãy cứ là đàn ông chững chạc cái đã, tình yêu sẽ đến thôi!
  6. thes0ulofdevil

    thes0ulofdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    thực ra câu sau thì em chỉ nói vui thôi, vì nhiễm văn phong bên voz tếu tếu tý cho vui . Ko ngờ bị hiểu nhầm thế. Câu đấy thực ra cũng chỉ đơn giản là tối thứ 7 phải ở nhà 1 mình, thế thôi ạ !
  7. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Xông vào hang cọp đi em. Sang cảm ơn đi. Nếu không phải thì cũng không sao. Không ai giận chuyện đó cả. Mà nếu em không nghi là phòng gái cất hộ thì cũng cứ mượn cớ này mà phi sang cảm ơn. Quan trọng là có cơ hội nói chuyện với nhau chứ cái cớ đấy người ta quên ngay sau 5 phút. Em cứ nhút nhát thế thì không chỉ riêng chuyện tán gái mà cả cuộc đời em nói chung sẽ tối như hũ nút, sau này ra trường chưa chắc đã có cái bỏ vào mồm mà sống qua ngày đâu.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Giờ hóa ra nhút nhát lại trông giống với lạnh, khó gần.
    Thế này thì chết.
  9. thes0ulofdevil

    thes0ulofdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    =((=((

Chia sẻ trang này