1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Tương kế tựu kế, hà hà... Cao thủ phải như thế
  2. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ nổi tiếng nhất của em làm từ trước đến nay là bài này
    Đố ai định nghĩa được tình yêu ???
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Đôi ta gặp nhau đôi nhà xí
    Anh nhường em trước thế là yêu
    Được một vài bác xin để làm tư liệu viét bờ lóoc
    @nhumayphudu : làm thơ để nổi tiếng thì khó, chứ làm thơ cho vui ,cho diễn tả tâm trang của ta thì nào có khó gì, thơ sao cho khi đọc lên nó xuôn , nó vừa tai lại diễn đạt dược một ý nào đó, thế là đạt, chẳng hạn như thơ của các bác bên trên đó...
    _Em xin tức cảnh sinh tình ạ
    Anh như cây bách cây tùng
    Lắm khi khô cứng, nhưng tình mênh mông
    Oai vệ anh đứng bên làng
    Xông pha trân mặc, kiếm người anh yêu
    0 như các bác giữa đàng
    Mang thân cao đẹp, chẳng màng thế nhân
    Anh tuy yếu kém trăm bề
    Yêu em thề quyết , chẳng màng tấm thân
    +++Thơ này là kiểu giới thiệu nick là chính : Aloxo0may , hehe
  3. chieucoi

    chieucoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Không hô?ng thi? cufng thanh tao
    Co?n hơn khối đưa lao thao nư?a mu?a
    Nga?y đêm khấn vái đi?nh chu?a
    Mong sao dịp đến búa xua chư?i ngươ?i
    Anh đây chă?ng pha?i con lươ?i
    Nă?m yên một chôf cho dươ?i nó leo.
    Nếu co?n ma? nói leo beo
    Anh cho một phát ca? kheo suốt đơ?i.
    Được chieucoi sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 28/01/2010
  4. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ghét rằng nick ảo hăng chửi lung tung
    Trông thấy bài tụng vẫn rụng răng vì cười
    Được nhumayphudu sửa chữa / chuyển vào 03:59 ngày 28/01/2010
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Cái vàng vàng: Bạn nhìn xem ai là người "leo beo" trước?Sao bạn lại đi gây sự với LeeKumkee và Dangiaothong một cách vô lý thế? Topic vui thế này, cẩn thận khiến người hài hước như LeeKumkee phải nổi giận, nhỉ LeeKumkee nhỉ?
    @ Dangiaothong:
    Tu líp sao vội ẩn quy
    Đầu tàu giờ biết lấy gì ra keo (kéo)
    Cái này chắc thuộc trường phái thơ Bút Tre - Tân Hình thức nhỉ? Đã thế, cũng cảm hứng sáng tác 1 vần theo trường phái này mới được:
    Dân Giao Thông chớ ********
    (làm) Tội cho Chiếu Cói một mình một phe
  6. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nghe thấy ồn ào, thì ra ở đây đánh nhau. Thôi các bạn bắt tay bắt chân và bắt... một số thứ với nhau đi. Cãi nhau mất công mod vào lock top, lấy đâu ra chỗ cho mọi người chạy ra chạy vào?
    Tiện thấy có mấy bạn làm thơ Bút Tre - Tân hình thức hay quá, mình cũng đóng góp (nhưng cái này hông phải của mình, chôm được thôi):
    Chị em phụ nữ chơi cầu
    Lông bay phấp phới trên đầu anh em
  7. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Câu xịn là
    Chị em phụ nữ đánh cầu
    Lông bay phần phật trên đầu anh em.
    Cái chữ phần phật nó mới hào khí Đông A.
    Được 200tuoi01 sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 28/01/2010
  8. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Nguvanbaochi ngây ngô
    ******** đâu phải là trò giao thông
    Giao thông dẫn lối Công nông
    ******** dẫn lối cái môn nặng nề
    Hiu hiu gió mát rèm che
    Chiếu cói - công cụ của phe ********.
    Được 200tuoi01 sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 28/01/2010
  9. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Công nhận! Em xin nhận cái "hào khí Đông A" bác trao tặng (em cũng là "chị em phụ nữ" mà, tự hào ghê
    Bác có thể sửa câu này cho nó "Đông A" hơn 1 tý nữa có được không? (Hix, em hạ quyết tâm mãi mới dám post câu này đấy):
    Email anh viết rất bay
    *ướm em sung sướng cả ngày lẫn đêm()
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Cái chiều (chiếu) trong chiếu (chiều) rất côi
    Buồn buồn rải rác lắm... buổi bẩn ghê!
    P/S: cho đến hôm nay mình vẫn thắc mắc là sao hôm nọ bạn lại chọn cái topic của mình để spam kinh thế? Rất tiếc không lưu lại được châu ngọc, phải nhờ mod xóa hộ rồi. Thông cảm nhá!
    @ nguoi_lang_thang: càng nói càng tò mò . Kiểu này phải điều tra mí được!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này