1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Ui dồi bạn mi mô za
    Tưởng là nhút nhát hoá ra dũng càm
  2. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Ô hay quán nước trá hình
    Mod đi vào rình rồi lại đi ra
  3. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Tuy Líp đỏ thật xứng danh vô địch
    Mời bạn lên sân khấu nhận quà của chương trình!
    @Chiếu cói
    Bạn thấy chưa. Topic đang vui, có bạn vào phun mấy câu làm cho mất hay. Tớ thì tớ chả quan tâm đầu bạn có bã đậu hay không. Có thể còn có thứ gì tệ hơn thế. Nhưng cái chính là bạn hơi bị vào duyên. Nếu tớ là nhà phê bình thì thơ cậu thua dangiaothong xa lắm.
    Chúc vui vẻ và hãy tham gia với những câu thơ có duyên nhé.
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Thôi, xoá, học tập gương bác 200tuổi! Tiếp tục thơ con cóc vậy:
    Ờ thì (ngữ văn) báo chí dở hơi
    (nhưng) Có người vẫn phải học bơi (theo) dài dài
    (Tự khen mình lần đầu - và cũng là lần cuối. Tất nhiên là chỉ trong topic này thôi)
    Được nguvanbaochi sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 28/01/2010
  5. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Sửa thì không dám. Nhưng đẻ ra một phiên bản với ý tứ nâng cấp thì ồ kế. Lưu ý Mimoza dũng càm. Chữ **** không cần bớt chữ B đâu. Vẫn nhã mà
    Chim anh mải hót mải bay
    **** em chép miệng cả ngày lẫn đêm.
    Được 200tuoi01 sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 28/01/2010
  6. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Bạn ơi min mod chúng ta
    Đều toàn xuất sắc với là thông minh
    Mọi người đang rất tận tình
    Diễn đạt đầy đủ loại hình thơ ca
    Từ đơn giản đến sâu sa
    Từ vần khó đến Đông A tinh thần
    Mod nào đâu phải người đần
    Thơ ca đâu chỉ ghép vần là xong
    Nói thẳng rồi lại nói cong
    Ước gì mod cũng có lòng tham gia
  7. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô các bạn trên này
    Tất cả đều đã bắt tay làm hoà
    (Em rất hoan nghênh cách xử lý mâu thuẫn của các bác trên này).
    @ bác 200tuổi:
    Bác 200tuổi tài ghê!
    Vầy em hoạ lại thế nào được đây?
    Thôi thì em xin mạn phép:
    Chim anh mà cứ mãi bay
    **** em tức giận, em dùng chày em phang
    (Chữ "phang thô quá, "phim hành động" quá, không phải bản chất vô cùng dịu dàng của em, nhưng quả thật là em bí từ)
    @ Uli: Mình hông dám nhận là mình "dũng cảm", à quên "dũng càm" đâu. Nhưng dù sao được bạn khen vẫn thấy .
    Mình đâu có thật dũng càm
    Uli mới đúng là hàng cao nhân
  8. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Bưóm gì mà có sẵn chày
    Chim kia chắc ế cả ngày lẫn đêm
    Tội nghiệp ơi hỡi chú Chim
    gặp phải cô **** trong phim hành đồng(động)
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Các bạn đang thơ vần "ay"
    Thế mà lại hoá ngày (ngay) thành **** chim? (là sao, là sao???)
    (Chết cười với hai bạn 200tuổi và Mimoza)
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Đợi mãi ko thấy mimoza đâu, thôi thì nguvanbaochi hoạ lại 200tuổi thế này:
    Là bởi chim kia cứ bay
    **** em tức khí đi ngay ra đường
    À ơi 1 chút làm gương
    Cho chim kia hết nhầm giường với ai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này