1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Bạn này đang tập cái môn
    Thể thao ưa thích phải hôn cả nhà ???
  2. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
  3. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bác 200tuổi cho em tiếp vần nhé, lần cuối cùng - trong ngày:
    Con cóc lầm lỳ
    Có mùi kinh lắm
    Cho nên phải tắm
    5 lần 1 hôm
    Không chả ai hôn
    Dù Hoàng tử Cóc
    Thôi, em về, chúc các bác buổi tối ngon miệng (Cái in nghiêng là định học tập bác Dangiaothong, nhưng gan em còn nhỏ hơn cả gan Cóc nên... thôi vậy)
    Được mimoza123 sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 28/01/2010
  4. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Chim nào đậu ở trên giường?
    **** nào quanh quẩn vấn vương trong màn?
    Chim về cây cối đại ngàn
    **** đừng nổi giận lên đàng mất khôn
    **** ơi đừng ép, đừng dồn
    Chim khôn phải thoát cái ***g, bay cao.
    Được 200tuoi01 sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 28/01/2010
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tưởng làm nhà thơ thì mới nhiều vấn đề. CHứ làm thơ thì đơn giản hơn nhiều.
    Nhưng tóm lại:
    - cần 1 chút cảm xúc
    - cần chút hiểu biết thơ là thế nào
    - chút năng khiếu
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    90% là không phải người quen.
    9% là đã từng nghe tên nhau.
    1% là đã từng "vô tình đi lướt qua nhau".
    Nếu quà là được diện kiến bác 200tuoi01 thì em xin nhận ạ.
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Bác sỉ nhục em khéo thế, ai chẳng biết bác không phải nhà phê bình!
    Bác hai trăm tuổi đang phê
    Bình cho cái thứ thơ hề giao thông
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Cả ngày chỗ tớ mất màng (mạng)
    Cho nên chẳng biết cả làng hoạ thơ
    Tối nay có một gã khờ
    (Uống trăn rồi khóc trang thơ đời mình
    Uống thơ rồi khóc cuộc tình
    Uống tình rồi khóc một mình dưới trăng)
    Cảm hứng tụt mất ngồi chờ thơ ra
    Đi đầu rồi hết, cả nhà ???
  9. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    à bác dangiaothong khiêm tốn rồi.
    thế mà bác bảo khéo sỉ nhục thì mình chắc sẽ bị đại sỉ nhục
    thôi copy 1 bài của Hồ Xuân Hương cho vui cửa vui nhà
    Thiếu Nữ Ngủ Ngày
    Mùa hè hây hẩy gió nồm đông,
    Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.
    Lược trúc chải cài trên mái tóc,
    Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
    Đôi gò Bồng đảo sương còn ngậm,
    Một lạch Đào nguyên nước chửa thông.
    Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
    Đi thì cũng dở, ở không xong.
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    topic này thành chợ thơ rồi ah ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này