1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    nghe lời vừa ý gật gù
    tiếc người tri kỉ giờ mới thù lù bò ra
    @ MaybeU : bài chế rất hay
  2. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Hoá ra bí quyết như này
    Không phải trừu tượng phiêu bay ảo mờ
    Nhưng mà có tính bất ngờ
    Với người chưa biết bao giờ đấy thôi
    Cám ơn bác hai trăm tuôi
    Nhiệt tình giải thích đầu đuôi ngọn ngành
  3. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tại thơ có cái vần "ay"
    Nên chày với cái "biết bay" lượn lờ
    Anh Sole chớ tò mò
    Em tin anh chẳng thích trò "biết bay"
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Nhân nói về thứ "biết bay" của Mimoza, mình xin góp một câu chuyện mà ngày xưa thầy trong khoa kể.
    Cách mạng Việt Nam trước đây được sự ủng hộ của nhiều nước trên thế giới, trong đó có rất nhiều công dân Mỹ. Một trong số những người Mỹ ủng hộ Cách mạng Việt Nam là nữ nhà thơ (nhà thơ gì đó có chữ "a" ở cuối, mình ko nhớ chính xác - thôi cứ tạm gọi là Ê-nhi-đa nhé). Một lần, trên đường về nhà, nữ nhà thơ bị bọn thanh niên làm nhục. Tin ấy bay sang Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Huệ - tác giả của "Đêm nay Bác không ngủ" ấy - tức tốc làm một bài thơ, trong đó có các câu thơ bất hủ sau:
    ...Ôi Ê-nhi-đa, Ê-nhi-đa
    Chúng xé quần chị ra
    Chúng thấy gì trong đó?
    Chúng thấy một trái tim rực lửa
    Một trái tim rực chí căm thù...
    Từ đó Hội nhà văn mới chế ra câu thơ rằng:
    Người ta thấy b''... thấy c...
    Nhà thơ NH thấy... tim trong quần
    (Ơ, mình post đầy đủ câu chữ nhưng bị ban biên tập kiểm duyệt cắt mất rồi)
  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Này trò, bài Đêm nay bác không ngủ là hình như của Minh Huệ chứ hở?
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mới đầu trò cũng định nói chuẩn là Minh Huệ, nhưng sau khi hội ý, Ban biên tập nói là nên sửa thành Nguyễn Huệ. Vì sao? Vì Minh Huệ tên thật là Nguyễn Đức Thái, nên ta gọi tắt luôn là Nguyễn Huệ cho tiện, lại khỏi bị mod soi mói là sao lại đi "nói xấu" nhà thơ Cách mạng (mặc dù trong trường hợp này, ông ấy đã "xấu" sẵn - ghi chú: đây là lời Ban biên tập, không phải lời của nguvanbaochi nhé)
    Đã cẩn thận chú thích là nhà thơ của "Đêm nay Bác không ngủ" rồi mà thầy còn cứ
    (Cái này người ta gọi là "Vụng chèo khéo chống" thì phải)
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Nhà thơ Minh Huệ họ Nguyền
    Nên cô báo chí vội chuyền đổi theo
    Nực cười cái à vụng chèo
    Lại còn cứ thích mè nheo khéo chồng
    Không lo làm, cứ lông bông ...
  8. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Đã bẩu **** với Chim là 2 thứ rất đẹp, không tục tý nào. Cớ sao Nguvanbaochi cứ tỉa trọc cả phụ âm đầu đi cho nó toen hoẻn ra thế?
    Chả nhẽ cứ phải đọc là
    "yêu quê hương vì co im có ướm" à?
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Ừ thì Báo chí lông bông
    Giao thông chẳng kém, tồng ngồng online
    Báo chí báo trước cho ai
    Làm Báo chí giận, thì (Báo chí) không ngai vặt ***g (ko "ngại vặt lông" đâu nhé)
    @200tuổi:
    Của bác là thứ biết bay
    Của nhà thơ Minh Huệ cả ngày nằm im
    Rõ ràng là khác nhau về bản chất, nên em không dám đánh tráo khái niệm để gán thêm cánh cho nhà thơ Minh Huệ đâu ạ!
  10. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Cớ sao bảo tớ tồng ngồng
    Lại còn doạ cả vặt lông mới sờ (sợ)
    Rõ là mắt mũi lơ mơ
    Trông quần áo cứ mờ mờ tưởng lông
    Này vặt đi, có dám không
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này