1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Biết bay thực ra rất là hay
    Mang ra anh lại thích ngay ấy mà
    Từ nay cho đến lúc già
    Cái gì cũng được, miễn là ..biết bay!

    Tuy nhiên họa "****" với..chày
    Thơ ca như vậy có ngày....................
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Xế là xế nào thế nhỉ? "Của bác" 200tuoi là cái gì mà lại khác với cái "của nhà thơ Minh Huệ"?
    Sao 1 người thì biết bay, 1 người thì suốt ngày nằm im?
    @dgt:
    MaybeU chuyển lời cám ơn và nỗi xúc động sâu sắc vì được bạn tặng bài Trường ca F69. Cái đoạn "con chúng ta" thì hình như cần làm rõ, ít nhất là về xét nghiệm ADN nhở?
    @ nhumayphudu: Bạn ưu ái mình rồi! Đã có gì đâu mà... (dưng mà thích)!
  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    @MaybeU: Cái này dangiaothong tổ hợp theo toán học bình thường (chớ hông giống Xuân Quỳnh nhá!): Con anh + Con em = Con của chúng ta thôi mà
    Rõ là không phải trong mơ
    Có gì mà xét e nờ a đê?
    Gặp nhau được tí rồi về
    Nào đâu đã biết phòng khuê chốn nào?
    Hay đằng ấy đã ... biết bao
    Chẳng nhớ anh nào nhè tớ mà la
    Ha ha ...
  4. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chợ thơ thì mặc kệ chợ thơ
    Cho bà con buôn bán được nhờ
    Có lẽ từ giờ f69
    Khai quật đươc một lũ nhà thơ
    Hơ hơ hơ
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Nhìn nick bác này tự nhiên nhớ hồi nhỏ có học bài thơ của bác Nguyễn Duy:
    Tre xanh,
    xanh tự bao giờ
    Tự ngàn xưa đã có bờ tre xanh
    Thân gầy guộc lá mong manh,
    Mà thay cốt sắt nên thành bê tông
    Ở đâu có mặt giao thông
    Ở đó phụ nữ chưa chồng mà...chưa!
    Anh em văn nghệ tý cho vui, mong bác lượng thứ nhé!
    Được sole_husband sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 29/01/2010
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Nguyễn Huệ đi đánh giặc Thanh
    Mà cô báo chí bắt thành đội viên
  7. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Choáng. Làm sao bạn biết của nhà thơ Minh Huệ cả ngày nằm im. Cứ cho là của Minh Huệ không có cánh. Nhưng bảo anh ấy nằm im thì e rằng hơi khiêm tốn quá.
    Vần ay hơi nhiều.
    Hôm nay tớ nghĩ ra vần mới hiểm hơn. Vần "ộng".
    Chuyện một chú chim vỡ mộng
    Có một loài chim rất là không quan trọng
    Không cánh, Không hót, ẩn dật ở một nơi không được rộng.
    Tối tăm cả ngày nhưng có lúc vẫn hoạt động
    Khi hoạt động thì cũng thấy nó cũng có hơi quan trọng
    Khi hoạt động thì có dùng cổ họng
    Dùng cổ họng nhưng mà lại không cất giọng
    Mà oai hùng như anh Phạm Văn Mách đi thi mở rộng
    Xong nhiệm vụ lại nằm im mơ mộng
    Rõ ràng nhé, y như tình báo hoạt động
    Không ai biết mặt trừ đối tác quan trọng
    Nó làm phiền toái cả các trai làng đến các bậc cao niên đức cao vọng trọng
    Nên xin về hưu, chẳng ai duyệt cho nguyện vọng
    Vất vả thì chẳng khác gì công nhân hoạt động
    Hầm lò độc hại cả đời, nay muốn nghỉ ngơi chỗ rộng
    Biết chả bay được nhưng chị em vẫn cứ cẩn thận bẫy thòng lọng.
    Khổ thế, mà nó thực ra nó chả mấy khi quan trọng.
    Thế là kết chuyện một chú chim vỡ mộng
  8. bemongmo

    bemongmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Gương nga chênh chếch dòm song
    Hai trăm tuôi* vội thả ***g chim bay.
    Một mình ngồi gặm móng tay
    Tới khi nhẵn nhụi mới hay mình ề**

    * tuổi
    ** Ế

  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Khen cho chàng ấy thật thà
    Mình mới "được tí", chàng cà (ca) "biết bao"!
    @ 200tuoi: vần "ộng" của bác hóc quá cơ!
    Mình về có nhớ ta không?
    Ta về ôm ấp cái... mộng tuyệt vời!
    (P/S: Vừa thấy bên quán nước chê chúng mình bị hâm ).
  10. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Tớ thì chẳng dám thật thà
    Vì không rõ tớ đã gà chữ "hay"
    Gặp người tớ chẳng có say
    Cớ sao nàng bảo trên đây tớ "cà"?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này