1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bemongmo

    bemongmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Một cà một cà lại một cà
    Đếm qua đếm lại mấy cà vậy anh
  2. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    ừ thì hâm, đưa 500 000 đây xem có nhầm với tờ 20000 không?
    Thằng hâm chấp gì thằng tỉnh.
  3. bemongmo

    bemongmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hai trăm sao lại bỏ thơ
    Bon chen há miệng nằm chờ tiền rơi.
  4. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Xuất sắc, chị của Xuân Bắc
    Mời bạn lên sân khấu nhận quà của chương trình "giấc mộng đêm hè" về tha hồ mà ôm mà ấp.
    Tái mào:
    Topic này có lẽ là topic vui nhất trong mấy tháng nay nhể.
  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Người ta tái chín tái lăn
    Riêng hai trăm tuổi cứ săn tái mào
  6. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Bác tả con Chim gì mà em thấy, con này nó cứ quen quen
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hix, redtulips với anh 200tuổi chơi khó nguvanbaochi thế? Đã bảo là của anh 200tuổi và của nhà thơ Minh Huệ khác nhau về bản chất. Của anh 200 tuổi là của ¨quê hương¨ biết bay (động). Còn trong câu thơ Hội nhà văn chế Minh Huệ thì không phải của ¨quê hương¨, dù có thể cũng động (cái này nguvanbaochi ko chắc chắn lắm), nhưng nếu có, thì cũng là động_trong_thể_tĩnh mà thôi.
    Cái động của anh 200tuổi ¨thanh¨ nên ko bị Ban biên tập kiểm duyệt, còn cái động_trong_thể_tĩnh kia ¨nhạy cảm chính trị¨ quá nên bị cắt, chứ nguvanbaochi có cũng muốn để nguyên cho tròn câu tròn chữ lắm ấy chứ. Vầy nên nguvanbaochi chỉ nói lần cuối thôi nhé, ngại lắm :
    Tulip cùng với hai trằm
    Sao cứ chằm chằm hỏi khỏ (khó) ngữ văn
    Cái động thì động? trong chăn
    Nên dù sao vẫn rành rành là? im
    Còn như mấy chú **** chim
    Quê hương yêu dấu thì tìm trên cây
    Thứ dưới đất, thứ trên mây
    Làm sao mà giống được đây hả trời?
    À, mình đoán trong bài thơ vần ¨ông¨ của anh 200tuổi thì nó đã chuyển từ thể động sang thể động_trong_thế_tĩnh rồi, không biết có đúng ko? Anh vào xác nhận giúp nguvanbaochi cái
    @dangiaothong:
    Giao thông thích bị vặt lông?
    Thế thì báo chí sẽ không e dè! (Cứ chờ thì biết)
    Được nguvanbaochi sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 29/01/2010
  8. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    thơ gì như nhành liễu
    phất phơ trong gió đông tàn

  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tự nhiên có một cái ý nghĩ kỳ quái là hội này giống các cụ hưu trí thế:
    Thơ ca các cụ rất tình
    Nhưng mà cái tỉnh tình tinh thì già
  10. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    thôi, thế là bị sole_husband(hớt bùn) hớt mất bài 200, đành vớt vát 201 vậy
    thơ hay sao nỡ chê già
    khối người ghen tị đành cà cuống đây (me)
    dốt thơ không dám bầy hầy
    thơ hay ko viết đứng ngây ra nhòm
    dòm nhiều nên dáng lòm khom
    khòm em xin hỏi tỉnh tinh là gì????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này