1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taquockhanh2001

    taquockhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    ra đường nhìn trời cười, trời không mưa mà lại mặc áo mưa
    chúc chủ thớt chóng thành nhà thơ
  2. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Trời đêm không một ánh sao
    Mà sao bụng nó lại cồn cào quá đi
    Nhớ ai như nhớ tô mì
    Sợi mì nhiêu đó, sợi tình bao xa ?
    Nhớ ai như nhớ người ta
    Thế rồi mình lại đi ra đi vào
    Đi vào rồi lại đi ra
    Đi hoài cho mệt thế là .. ngủ thôi
    Được LeeKumK33 sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 26/01/2010
  3. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    CÓ CẢM XÚC là đủ rồi
    chứ đợi đủ yếu tố thì TỤT b...ố nó cảm xúc rồi
    đọc nhiều thơ thì sẽ ảnh huởng thôi
    làm thơ thật là chán
    mua vài cái bánh rán
    ăn xong thì thấy ngán
    vác bút đi làm thơ ​
  4. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ôi bao nhiêu thi sĩ ẩn dật thế này
    Xa tận chân trời mà gần ngay trước mũi
    Cảm động quá đi thui aloxo ơi hỡi
    Tê tái làm sao những dòng thơ Bút Tre để đời
    Nhưng vần điệu nó, đi đâu mất rồi!!!
    Những cón chưa hết than ôi...thơ hay
    Đã thấy LeeKum tay bưng bát mì
    Leekum đi ra rồi lại đi vào
    Bát mì vừa hết là chào (nhumay)phudu
    Nhumayphudu ngồi khóc hu hu
    Bát mì to thế chả cho miếng nào
    Nhưng còn chưa hết cao trào
    Ngu ngu đã bê vào 1 khay
    ....A!!! Bánh rán...
    Nào ngờ bánh cũng chả đến tay
    Ngu ngu xơi sạch lại bay đi rồi
    Thôi thì muốn làm thơ mà không gặp thời
    Chải chiếu ra trước cổng ngồi hóng chơi.

    ây, bặm môi bặm mồm ứng tác, các bác cổ vũ nhà em 1 câu cho đỡ tủi thân[​IMG]
  5. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Phù Du hổi một cơn hâm
    Bao nhiêu thi hứng ầm ầm tuôn ra
    Khi bay bổng, lúc bao la
    tự nhiên rơi bịch vì va bát mì
    Đang say đắm,lúc cuồng si
    đâm phải bánh rán còn gì thi nhân.
    Leekum bỏ bát bần thần
    Ngu ngu vứt bánh phi thân ra ngoài
    Ti ti vi ẻn on lai
    chấm com một phát có vài thi gia
    Ông Bút Tre đạp xe qua
    Đọc xong lộn cổ ngất ba phát liền.
  6. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Cụ già này làm hai bài thơ hay phết.
  7. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Thơ hiện đại không cần có vần đâu, cảm xúc nhiều là ăn tiền rồi bạn ạ. Xu hướng thơ bây giờ là gieo "vần" thẳng vào cảm xúc chứ không gieo vần vào tai, vào mồm.
    Chúc bạn có những bài thơ hay :)
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Trước hết là phải ... thích làm thơ (cái này chắc bạn có rồi )
    Thích làm thì tự dưng thích ghép câu chữ thành vần điệu, thế là bước sơ khai để làm thơ rồi.
    Muốn làm được thơ hay thì để ý đến 2 yếu tố: Vần và ý.
    Vần tức là cách sắp xếp và lựa chọn ngôn ngữ làm sao để bài thơ có nhịp điệu. Cái này phụ thuộc vào khả năng ngôn ngữ của bạn.
    Ý tức là khả năng tìm ra chủ để cần diễn tả, thơ thường chuộng cái hay, cái lạ ... Điều đó phụ thuộc vào năng lực cảm nhận cuộc sống của bạn.
    Nếu muốn làm nhà thơ, tớ kiến nghị bạn tham khảo 2 topic sau (Box Thi ca và Tiếng Việt):
    http://ttvnol.com/forum/thica/1117392/trang-1.ttvn
    http://ttvnol.com/forum/tiengviet/1186076/trang-1.ttvn
    Đọc xong hi vọng bạn có thêm cảm hứng để làm thơ
  9. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha, hay, ngưỡng mộ rồi
    nhưng sao bác nỡ bóp chết cả hi vọng làm thơ bút tre bút nứa của nhà em [​IMG] huhu
  10. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    theo link của dangiaothong tóm được 1 bài
    copy and paste
    Sờ thơ
    Sờ thơ nghịch tí cho vui.
    Ai ngờ sờ phải cái đùi của thơ.
    Thơ thêm nuồn nuột bất ngờ.
    Ta đây nghịch tiếp nhẹ sờ vào sâu.....
    Tác giả :Phan Đức Dũng(proche01)

    Có điều làm nhà thơ mà phải hâm thì e là hại nhiều hơn lợi[​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này