1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Anh mà cũng thích ¨biết bay¨?
    Không tin, cả cuộc đời này ko tin!
    Em chỉ sợ người im im
    Riêng anh dám nói là tìm (tim) thẳng ngay
    Còn em họa **** với chày
    Vần ay phải thế chứ em cũng mặt dày lắm anh ơi!
    Được mimoza123 sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 29/01/2010
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Không tin anh biết làm sao?
    Nhẽ đâu ..giết hết người nào không tin
    Còn về cái tỉnh tình tinh
    Xin thưa thử lục lại...mình, có ngay!
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Có một ngày anh sẽ già đi
    Và em cũng thế, sẽ thành xấu xí
    Không biết lúc đấy mình còn là tri kỷ
    Ngồi bên nhau nói chuyện vu vơ
    Riêng trái tim em có một đồng hồ
    Nó chạy ngược với thời gian thực
    Để lúc ấy trái tim còn thổn thức
    Như ngày đầu ta đã gặp nhau
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Xin là sóng đừng làm mây bay mãi
    Mây vô tình thỏa thích với trời xanh
    Sóng ngàn đời quay lại níu chân anh
    Cho muôn kiếp mịn màng bờ cát trắng
  5. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chuyển văn thơ chính thống và trào lưu lãng mạn rồi à. Không dám chen vào anh Husband và bạn Uli, chỉ góp vài lời thế này cho thêm phần phong phú:
    Em ước chiếc bình xanh
    Cắm hoa màu tím
    Mơ ước dâng trào
    Rồi chín mộng niềm yêu
    Xanh xanh ánh ban mai
    Tím ấm khoảng trời chiều
    .... Em ra đồng
    Và chợt thấy
    Lục bình xanh
    Hoa cánh tím
    Lững lờ
    Phiêu diêu
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Giật mình vừa tỉnh giấc mơ
    Té ra các bác làm thơ lãng màn
    Giao thông vần điệu khô khan
    Chữ nghĩa nào được lan tràn thế đâu
    Con chó vừa sủa gâu gâu
    Các bác đã được dăm câu vài bài
    Thơ em chỉ hạng củ khoai
    Thôi đành cam chịu đứng ngoài dòn theo
  7. ThikChemGio

    ThikChemGio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Ngày kia siu pớ Săn đày (Super Sunday )
    các bác thi phú bình bầy bóng đê
    A lếch gặp lại Wen dê
    trước đó không biết đề về bao nhiêu
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Pha bờ rê gát tài cao
    Đem mà so với anh hào Run ni
    Đội nào muốn thắng phải lỳ
    Kẻ đương tám lượng người thì nửa cân
    Giáo sư gặp lão già gân
    Nào ai có chịu nhường phần ai đâu
    Người vui ắt có kẻ sầu
    Hoà là kết đẹp, đứng đầu vẫn Chel!
  9. mduc80

    mduc80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Á á, báo chí ở đây
    Về ngay, cô có về ngay ko nào?
    (Cả ngay trốn việc, thì ra là lên đây)
  10. ThikChemGio

    ThikChemGio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    An xê cứ thích bon chen
    Trận tới gặp Pháo thủ đen thôi mà
    Ba điểm Chel mất sẽ là
    Cơ hội của quỷ trên đà tiến lên
    Cam bờ đuối sức chỉ rên
    Ô oen chú hỡi anh đền vại bia
    Ngày mai rồi đến ngày kia
    Chel thì vấp ngã Ác sề thua đau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này