1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Lắm người muốn đi tu
    Bởi bị người yêu xù
    Tu hoài rồi mới biết
    Ngu!!!
    Tí nữa phù du phải theo chồng,
    Tôi ở bên ngoài thẫn thờ trông
    Cố nhìn lần cuối mà không được
    Đông
    Áo 2 dây em mang
    Nhiều người ngắm sỗ sàng
    Em thấy thế lại thích
    Hàng!!!
    Sáng nay lên mạng với nỗi sầu
    Bạn bè thân thiết ở nởi đâu
    Bông đâu tin nhắn xa xôi tới
    Nhậu
    @leekum
    Cái dạng thơ Yết Hậu
    Ta phải làm từ cuối
    Giống âm cuối các câu
    Khó đâu
    Được aloxo0may sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 31/01/2010
  2. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    Canh chua cá kho tiêu
    Ăn trưa với ăn chiều
    Ăn xong rồi lướt net
    Liều!!!
  3. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Ai bảu em theo chồng?
    Đừng có nổ nghen hong
    Hiện giờ em đây vẫn
    Lông bông
  4. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Pác tính liều cái chi?
    Sờ pam liền tù tì
    Min, Mod có lock nick
    Vẫn lì
  5. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Có tật nên rục rịch
    Không tật cũng nhúch nhích
    Ngu ngu nên thích spam
    Thoả thích
  6. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu thi pháp ra đời từ thuở bình minh loài người. Từ thuở chưa có chữ viết. Trải qua nhiều rực rỡ thăng trầm vẫn giữ được bản sắc vô cùng độc đáo. Nay do nhiều trào lưu mới như thơ mới đầu thế kỷ 20 che khuất, làm ảnh hưởng khiến một số người yêu thơ đã vồ vập với một số phái thơ Tây phương ngoại lai. Sau khi các cao thủ dòng này tạ thế thì khó truyền được cho hậu thế. Bởi thế mà sứt mẻ, phần nhiều thất truyền. Người đứng đầu môn này cần phải tu luyện 9 thử thánh mới được suy tôn làm Trưởng hậu môn.
    Nay có người khuất động phong trào này tại đấy cũng là cơ hội để Yết hậu thi pháp tái xuất giang hồ. Mong chư vị đóng góp phát triển. Ai có những áng thơ xuất sẵc sẽ được anh em suy tôn. Xin mời xin mời!
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Lại chuyển sang từ thích
    Thích nhiều thứ có ích
    Ví dụ như spam
    Chém gió
  8. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Chém jó cũng phải ngó
    Ngó trước rồi ngó sau
    Spam quá bị lock nick
    Đau...
  9. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ nên đổi lại là:
    lại chuyển sang từ thích
    thích nhiều thứ có ích
    ví dụ như spam
    thỏa thích.
    được không nhỉ.
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đau vì bị lock nick
    Một nỗi đau vô ích
    Vì mod không nương tay
    Hận...
    @ lucky : muốn đổi từ mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này