1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Hận coi chừng hư thận
    Nên nàng đừng có hận
    Mà hãy cùng Min Mod
    Kết thân
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Ngủ dậy bỗng thấy người quay quay
    Nhớ ai mà nhớ đến như này
    Vào tê tê vê nờ sờ pam tí
    Say ...
  3. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    spam mà cũng say được á. phải là cực hay chứ bác
  4. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    Con là nợ, vợ là oan gia
    Thế mà vẫn phải ở chung nhà
    Chiều nay sao lòng ta thơ thẩn
    Ây daaaaaaa
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    ây da có vợ cũng như không
    để lòng Ki sao cứ ngóng trông
    vợ ở nơi kia xa tít tắp
    Tụi thân

  6. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    Chiều xuân
    Nắng vàng rộn rã
    Lòng ta sao nhẹ quá
    Xỏ đôi giày bata
    Nào ta đi thể dục
    Công viên chiều nay mơn mởn nắng
    Nắng nhẹ nhàng qua lớp áo ngực em
    Bầu ngực
    căng tròn
    mùa xuân đang đến
    Len khỏi công viên ta đi siêu thị
    Chọn chọn cầm cầm vài hộp mứt bí
    Chợt nhớ rằng vợ thích củ năng
    Củ năng ơi hỡi củ năng
    Anh cầm ko nặng bằng lòng này nhớ em
    Bài thơ này được đại thi sĩ LeeKumKee sáng tác khi mới vừa đi siêu thị và thể dục ở công viên về.
    Vì nhà thơ có hứng nên đi, ai dè mệt quá nên về sớm.
    Mới uống nước, vừa ngồi hút thuốc, chỉ mặc có cái underwear ( vì nóng)
  7. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ trên nên đặt tên là "củ năng nặng lòng nhớ em"
  8. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Anh thích
    Những thứ căng tròn và vừa tay
    Anh thích
    Ngắm những khuôn đầy đặn và căng phồng
    Anh thích
    Sờ những đường đong hấp dẫn và tràn đầy nhựa sống
    Anh thích
    Thích và thích nhiều thứ nữa
    Những thích
    Nhất
    vẫn là em
    Bởi vì !!!
    Anh yêu em
    @trở lại thơ Yết Hầu, à nhầm Yết Hậu^^ ..ngày xưa bên box THi ca đã có một thời làm thơ này mà, ngày đó, ngày đó phong trào cũng rôm ra lắm
    Nếu biết rằng ,em chửa có chồng
    Anh đã ở vậy , kiếp phòng không
    GIờ đây ngồi tiếc ,con tim rống
    Ngu không
    Tối nay có đá banh
    TÔi phải làm việc ngành
    Mộng ước chắc không thành
    Bị Hành
    Áo anh đôi chỗ rách bên eo
    Quần thì thủng đít , bung đói meo
    Tiền lại không có , gái chẳng theo
    Nghèo!!!
  9. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Chiếu cói làm thơ phản cảm quá
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    đi ra rồi lại đi vào
    bâng khuâng tự hỏi LOCK hay không
    thơ tuy hay nhưng post nhầm chuồng
    hỏi gì đáp nấy phải nào thi ca
    hic, có khi em nên chuyển cái topic này sang Thi ca nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này