1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Vần uôi đứng cạnh chữ bờ
    Eo ôi khiếp quá em lờ ngay thôi
    [/quote]
    Á à, lại có chữ Lờ rồi đây.
    Lờ thì phải cách ly bờ
    Rơm,lửa là rất đáng ngờ, eo uôi!
  2. mduc80

    mduc80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trốn việc lại còn cãi ương
    Cãi ương tôi dẫn lên phường hỏi cung (người ta hay dẫn nhau lên phường làm gì ấy nhỉ?)
    @ 200tuoi:
    200 có cái vần "uôi"
    Tuổi dài nên chắc cái đuồi cũng dai (đuôi cũng dài). (Với lại ý mình là tuổi cao, nhưng thôi gọi là dài cho... đa nghĩa)
  3. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Bạn ghép vần rất buồn cuồi
    làm 200 tuổi phải rung đuồi vỗ tay
  4. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    À à, lại là cái vần này à?
    Bác hai (200 tuổi) có mỗi cái "uôi"
    Mà sao cứ thích chuồi vào chuồi ra?
    (Thế này người ta gọi là "vạch áo cho người xem "uôi" bác nhỉ?)
  5. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Vạch quần làm lộ hết bài
    Lại còn vạch áo của Hài Trăm Tuôi
    Vạch áo mà lại thấy "uôi"
    Chắc thằng bất trị đang chuồi lên cao
    Khôn hồn mày trốn cho mau!
    Kẻo chị em cứ nhòm đầu ngó đuôi.
    Được 200tuoi01 sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 01/02/2010
  6. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    khoan, các bác cho em hỏi nốt thơ Yết Hậu là gì đã? Sau khi xem 1 loạt bài và cũng ném pháo theo phong trào, vẫn ko hiểu loại này cần luật gì?
    Nhưng cảm tưởng chung là nó chán móm, thảo nào suýt bị tiệt chủng, đúng theo quy luật tiến hoá, loài nào yếu thì bị đào thải.
    [​IMG]
  7. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Nguồn gốc xa xưa nó là thơ Yết Hầu. Tức là loại thơ bóp hầu bóp cổ do những cao nhân đã chán ngấy ái trò xướng họa ngửa mặt với Phong, hoa, tuyết, nguyệt. Nhất là làm thơ với trà độc ẩm thì thật là tẻ nhạt. Vì thế các cao sĩ nghĩ ra cách cho thú vị hơn bằng cách là một người vừa sáng tác, vừa đọc. Người còn lại thì ra sức bóp cổ sao cho người kia không đọc được. Thế là người bị bóp thì cố gắng vận công sao cho hào sảng 3 câu đầu. Đến câu thứ tư thì khó mà gượng nổi nên chỉ thả độc 1 âm cụt lủn. (Xem các thí dụ vừa nêu mấy trang trước) Thế mới thú. Yết Hầu thi Pháp là thế. Sau này, người ta đọc trại đi thành Yết Hậu. Sau này những phần tinh túy xem ra đều bị lược bỏ đi cả. Thủ tục 1 người đọc 1 người bóp sau cách mạng tháng Tám cũng cho là cổ hủ nên bỏ đi cho hợp đời sống mới. Sắp tới, rằm tháng Giêng sẽ có ngày thơ Việt nam tại Văn Miếu. Các bác nên ra xem, nghe đồn người phục dựng lại thơ Yết Hầu khi kéo lá cờ thơ đấy. Năm ngoái đã có Trình diễn thơ trẻ. So với Yết Hầu thi pháp còn kém xa.
  8. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    các bài thơ của mình là đúng chuẩn, nhumayphudu có thể xem lại nhé, vì các bác ý làm theo ngẫu hứng, nên hơi lạ tí thôi
    Thơ Yết hậu : làm theo thể thơ đường luật, tứ tuyệt, câu thường là 5 hoặc 7 chữ...trong đó câu cuối thường là 1 từ..mà lười type quá, ai có hứng thú thì tham khảo thêm link này:
    http://viet4rum.com/forum/showthread.php?t=10743
  9. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    thankx bác 2001, thankx aloxo
    Sau khi đọc thì rút ra là thơ Yêt Hậu có 4 câu, câu cuối là câu chốt, thường có thêm cảm thán, và là 1 từ độc đáo, xoay chuyển cả ý của 3 câu trên. Câu 2 và câu cuối hoặc 2 câu đầu đồng âm, 3 câu đầu thường chỉ có 5 hoặc 7 chữ.
    Thể loại này thường chỉ làm được thơ vui, chứ tả ý, tả tình thì với 1 bài chỉ có max 23 chữ thì e là không lột tả hết được. Dù sao cũng có nhiều bài thú vị.
    [​IMG]
  10. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    cho chìm, đời có bao lâu, không nên tiếc[​IMG]
    Không phải là em ko tiếc các bài viết của các bác. Rất hay. Nhưng ở f 69 , tops cũ đi, tops mới lại đến. Ngồi đây lâu quá bà con chửi chết[​IMG]
    [​IMG][​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này