1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đến với anh em trao đời con gái
    Tình yêu mà, đâu là khôn là dại
    Anh xơi rồi anh vỗ cánh anh bay
    Uể oải !!
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Nửa đêm khều em dậy làm cái
    AI dè em là nữ quái
    Đòi làm thêm vài cái.
    Sáng dậy, đau hết cả...
    ...ÁI
  3. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    bluetea ko có khiếu làm thơ
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Cần gì đâu.
  5. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Vừa thấy đoạn thơ nì viết trong vở nè:
    Nếu không thành xin làm em gái nhỏ
    Sẽ không mơ không mộng chuyện yêu đương
    Để trả anh về với kẻ anh thương
    Mặc kệ em với tủi-sầu-cay đắng.
  6. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Mọi người làm thơ siêu hạng quá, e hok biết làm thơ, tủi thân quá.
    Dư mà e biết viết truyện, để mai lập cái topic ăn theo "Các yếu tố để trở thành nhà viết tiểu thuyết", các câu chuyện sẽ nối tiếp theo trình tự logic giữa các thành viên, người viết sau sẽ viết tiếp ý của người viết trước, lái câu chuyện theo hướng mìnn, dư thế cũng hay nhỉ.
  7. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    cần phải xét lại câu hỏi của bạn, vì theo như bạn hỏi ở trên, thì đã không đúng về cách hỏi rồi
    trả lời cho nội dung câu hỏi "muốn làm thơ", tôi thấy có hai yếu tố chính
    bạn xem thơ là gì ?
    và viết thơ để làm gì ?
    mỗi người 1 quan điểm
    của tôi, thì thơ là cách thức biểu diễn tư tưởng của mình
    ví dụ:
    Đời này,thể hiện - thường tầm!
    Đứng - đi ta biểu diễn tâm côn đồ!
    hoặc
    thơ là một khối mơ hồ
    người trong hiện tại chẳng đồ được nhau
    hoặc
    điên trường đặc khản cô lâu
    nào hay tuyệt tả một đầu hoa văn
    còn để "làm thơ hay", cũng như tay thợ giỏi, chuyên thì sâu thôi
    tóm lại, để "thành nhà thơ" thì là một khái niệm khác, khác nữa là hai chữ "thi nhân"
  8. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Trấn 1 quả 300,
    Cho tớ hỏi luôn, nhà thơ khác với thi nhân à? Tớ cứ đinh ninh nhà thơ với thi nhân là 1
  9. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    bất kỳ ai làm thơ, dù là bác học cho đến người quét rác, hay ****, hút chích, HIV, xích lô, bán vé số... làm thơ, hay làm thơ hay, hoặc làm thơ rồi in thơ, xuất bản, đều là "nhà" thơ cả.
    còn thi nhân, là một người làm thơ, bên cạnh đó, sống và làm với lý tưởng của mình
    lý tưởng đó là kim chỉ nam cho mọi hành động trong cuộc đời họ, được thể hiện lối hành xử hàng ngày, tùy vào bối cảnh xã hội đương thời của họ
    ví dụ như cuộc đời "vừa trắng lại vừa tròn" của thi sĩ Hồ Xuân Hương, hay, cuộc đời chính trị của Nguyễn Trãi, cuộc đời yêu nước bất khuất của Nguyễn Đình Chiểu, của cuộc đời bi kịch của thi hào Nguyễn Du...
    tất cả họ cuộc đều hầu hết là bi thảm, dĩ nhiên không phải là tất cả
    khác với nhà thơ, nhà thơ có thể viết 1 đằng, sống 1 nẻo, "thi nhân", sát nghĩa là "người thơ", không phải là danh từ tự xưng, mà được hay xướng tặng bởi một người/tổ chức khác dành cho
    và theo cách của tôi, trong họ, đều có chọn lựa cho mình một con đường, và chắc chắn không có con đường nào có tên là "tự đánh bóng tên tuổi"
  10. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay!
    bút tre f69 cái nhỉ...
    Cái ...mộng này vốn đời đời
    Ai đi có khóa cái nơi cửa mình
    Cửa mình khác cửa ...linh tinh
    trùng trùng điệp điệp như kinh thất truyền
    giá nào gái chẳng thuyền quyên
    em về em có giữ nguyên cái hồn ?
    cái hồn là cái dễ lộn
    lộn đi lộn lại vẫn chôn trong lòng
    xưa em môi má rất hồng...
    bây chừ em có cái mộng càng to

    Được sacmauhoavan sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 05/02/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này