1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng bị xóa 3 bài
    Sợ rằng mất đứt đi vài kiệt tang (tác)
    Tuy Lip thì đã đầu hàng
    Tránh thơ vần "ái" vì nàng xấu hô (hổ)
  2. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Khĩ thật, em cũng bị xóa 3 bài, mà em nhớ trong top của em có bài nào em spam đâu, bài nào cũng bóp hầu bóp họng, vắt kiệt cả óc ra mới nặn được vài dòng
    ---------------------------------------------------
    Đôi dòng bỏ nhỏ ( technic bóng đá)^^ trong tiết trời đang chuyển vần sang xuân:
    Thưa các bác, các bạn tham gia topic, mod hdoraemonk đã mở khóa cho topic tiếp tục. Nhưng:
    1. Thời gian từ nay đến Tết hoặc sau Tết vài ngày
    2. Topic sẽ bị khóa lại hoặc chuyển sang quán trọ Zim( khả năng cao)
    3. Nếu spam nhiều sẽ khóa ngay tức khắc ( mặc dù theo ý em là các bác tham gia top, bài viết nào cũng hay)
    Vì vậy, em có 2 nguyện vọng
    1. Mong mỏi các bác đem hết tinh hoa và tài năng xướng họa những bài thơ để đời, đồng thời tủ còn khoá gì thì mở ra hết, cho con kiến trong lỗ cũng chui ra sặc chết
    2. Em muốn nhân dịp này có 1 buổi off với các bác, ( xin lỗi em đang ở nước ngoài, tình hình là tháng 4 em mới ở VN). Quả thực có 1 vài bạn cũng viết thư cho em, lời lẽ rất thiết tha, muốn giao lưu nói chuyện thơ với các thi nhân "Bút tre" f69. Em nghĩ cũng là 1 ý hay. Quả thực em cũng tò mò muốn biết bác 200tuoi01 râu dài đến rốn ra làm sao lắm ạ
    Vậy em xin các bác vài lời ý kiến ạ.
  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Bạn cứ mua vé gửi về, tớ sẵn sàng bay sang rồi
    Mua cho tớ một cặp thì tớ rủ thêm maybeU đi đấy!
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Trong topic này có nhiều bạn có vần "u" (nhumayphudu, maybeU ...) vậy ta bắt đầu gieo vần "u" nhé!
    Topic có bạn phù du
    Cùng với bạn mấy bi Ù vui ghê!
    Tháng 4 bạn ấy trở về
    Cả nhà sum họp, hẹn thề ọp lai
    Bao giờ ...
    cho đến ngày mai ...
  5. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cả bọn ngồi nhậu lai rai
    Cuộc đời như "cõi thiên thai"
    nay ăn mai ngủ, ngày kia lại nhậu
    dài dài..
  6. loanglo

    loanglo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2009
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Các bác đang vui vần ai
    Newbie cũng muốn viết bài bằng thơ
    Không khiến ai đợi ai chờ
    Thơ em xin hết ở đây thế này.
    Nhưng mà kết thế không hay
    Mọi người lại nghĩ là tay câu bài
    Cố nặn ra cho thật hài
    Nhưng rồi tóm lại vẫn vài câu trên.
  7. ThikChemGio

    ThikChemGio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    số em vừa vào thật hên
    gặp phải cao thủ ở trên đây rồi
    bỗng dưng bổi hổi bồi hồi
    gõ dăm ba phím đắp bồi vài câu
    bao giờ mới có mưa ngâu
    xuân thời hết nắng qua Trâu sang Dần
  8. ngakimi

    ngakimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Thật ra là tại mình đần
    Nên là không biết khi nào mưa rơi
    Chỉ mong mưa hết còn chơi
    Tết mà mưa quá thì xơi sao giờ?
    Được ngakimi sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 08/02/2010
  9. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    thưa mẹ con xin chừa,
    Tết ko cắn hạt dưa
    Vừa sún, răng lại thưa
    ăn xong vỏ bẩn bay bừa ra sân

  10. ngakimi

    ngakimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì mẹ sẽ xẻo chân
    Con mà thế nữa Nhật Tân lên đường
    Cũng không có truyện đến trường
    Ngủ thì nằm đất lấy giường đâu ra
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này