1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThikChemGio

    ThikChemGio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    chẳng mấy mà đến giao thừa
    soóc juýp ba lỗ đi chùa nắng to
    chuẩn bị em ngáy o o
    các bác ở lại tay bo pozt bài
    có bác vừa hỏi mua mai
    [topic]1231835[/topic]
    bác nào biết được ríp lai trả lời
  2. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi mẹ chớ có la
    Cáu giận là hại đến da
    con lo cho mẹ mau già
    thì lấy ai để dọn nhà cho con
  3. ngakimi

    ngakimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà chạy lon ton
    Nhưng mà mẹ cứ bắt con dọn nhà
    Cũng không phải sợ mẹ già
    Tuy người nhăn nhúm nhưng mà tinh ranh
  4. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nắng mưa là chuyện của giời
    Còn ta thì cứ tơi bời spam
  5. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi lời mẹ như chanh
    3 chân bốn cẳng thì nhanh mà chuồn
    thôi đành lên mạng ngồi buôn
    dưa lê, chém gió hết buồn mẹ la

  6. ngakimi

    ngakimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Nói ra thì bảo kêu ca
    Nhưng mà ko nói người ta lại cười
    Bảo rằng con cái nhà người
    Khôn ngoan duyên dáng bằng mười con ta
  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Con kiến mà leo cành đa
    Leo vào sáu chín leo ra vì cười
    Thơ ai cũng dạng để đời
    Tinh hoa chắt lọc trong người vọt ra
    Có nhiều bạn rất thiết tha
    Hẹn hò sau tết uống trà ngâm thơ
    Rất nhiều bạn lại tò mò
    Xem hai trăm tuổi cao to đẹp trài
    Mây phù du ở nước ngoài
    Muốn về tổ chức ọp lai bất thường
    Ý kiến rất là dễ thương
    Nhưng mà nguy hiểm khôn lường đó nghe
    Vì rằng yêu thơ bút tre
    Nhỡ đâu lại chuyển sang mê cả người
    Nói các bạn chớ có cười
    Tính tớ hèn lắm nên thôi, ở nhà
  8. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ấy đừng ngại
    Tớ bảo là "uôi" mà các bạn cứ bảo là "uồi" tớ cũng có phản đối đâu.
    Tiếp tục đi em gái
    [/quote]
    Á à, bắt được ¨ÁI¨ của bác 200tuổi rồi nhé. Này thì ÁI:
    Nghe tin topic DIE
    Lòng em buồn tê tái
    Rồi topic hồi tái
    Nhờ chủ top hăng hái
    Nên dù đang hoa hái (hái hoa)
    Em cũng vội te tái
    Vào top Spam cái
  9. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    con mẹ ko bằng người ta
    trách cha mẹ ko bằng ta bằng người
    dù con hơi có máu lười
    hơn con mỗi Cuội ngồi cười gốc đa
  10. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Thôi Uli phi đi mất rồi
    Cả hội ăn dồi, bồi hồi ngẩn ngơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này