1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bạn hiểu nhầm rồi.
    Tớ không nói bài đó không có vần điệu, hay không có nhạc tính. Có hay không, nhiều hay ít thì tớ chưa kết luận vội.
    Tớ đưa bài đó ra để thấy rằng không cần thiết cứ phải gò ép vào vần điệu thì mới ra được một bài thơ hay. Đọc bài Màu tím hoa sim, người ta cảm giác như ngôn từ trào ra từ chính nỗi đau, rất tự nhiên, rất giản dị, mà lột tả được cảm xúc quá đỗi chân thật. Có cảm giác, khi làm bài thơ này, Hữu Loan để cho cảm xúc chi phối, dẫn đường, để ngòi bút viết ra nỗi đau của mình, nỗi đau như ứa lệ thành thơ chứ chứ không hề mảy may phải gọt dũa ngôn từ, câu chữ. Ngôn từ không phải là yếu tố ảnh hưởng gì đến quá trình sáng tác bài thơ này.
    Giờ mới nói này: Màu tím hoa sim không phải là bài thơ thuộc "nhóm thơ" có nhiều nhạc tính. Việc người ta phổ nhạc được không có nghĩa là bài thơ phải có nhiều nhạc tính (như bài Nguyệt Cầm của Xuân Diệu chẳng hạn). Cũng nói thêm là tớ thấy có rất nhiều bài thơ ca ngợi lãnh tụ có nhạc tính gì đâu mà số lượng bài phổ nhạc từ những bài thơ này thì khổng lồ đấy thôi.
    Nhắc đến Màu tím hoa sim thì người ta không nhắc đến nhạc tính, hay ngôn từ, vần điệu trong này, mà bài thơ làm người ta thấy một câu chuyện, một nỗi đồng cảm, sự rung động mãnh liệt và sâu sắc trước những cảm xúc, ám ảnh, nỗi đau, những trớ trêu cuộc đời... ở trong bài. Đó mới là cái chủ yếu làm nên giá trị của bài thơ, khiến cho bài thơ này trở thành một trong những bài thơ tình hay nhất thế kỷ 20 (của Việt Nam).
    Quay trở lại vấn đề làm thơ:
    Tớ chỉ muốn nói là hãy để cho cảm xúc dẫn đường bạn Nhumayphudu. Nghệ thuật là luôn phải tìm tòi, sáng tạo, đổi mới. Cái bạn Nhumayphudu làm ra hôm nay, có thể bạn hay mọi người nói là chưa chuẩn, hoặc chưa phải là thơ (ví dụ thế, chứ chưa thấy ai nói thế ). Biết đâu, nhiều năm sau, hay ngày mai cũng nên, hậu thế sẽ vinh danh những sản phẩm ấy lên như một loại Thơ mới, nghệ thuật mới đích thực thì sao!
    Nói xa xôi thì thế, còn thực tế và gần gũi hơn thì bạn không nên làm bạn ấy sợ bằng những đòi hỏi khắt khe, quy cách nghiêm chỉnh cứng nhắc về "thơ". Mọi thứ đều tương đối. Miễn bạn Nhumayphudu và chúng ta cảm thấy vui và "thăng hoa cảm xúc" là được rồi. Đừng vì những quy tắc gò bó nào đó mà giết chết cảm xúc hoặc làm cho cảm hứng nghệ thuật tiềm năng của ai đó bị dập tắt một cách vô tình nhé!
    P/S: đấy là nói thế, chứ bạn Nhumayphudu chắc cũng không để ý hay phụ thuộc vào những điều bạn và tớ nói nãy giờ đâu. (Phù, mải viết cái này, lỡ mất một việc rồi!)
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    P/S: Cái vàng là để bổ sung cho ví dụ những bài thơ nhiều nhạc tính nhé, chứ không phải để nói rằng bài Nguyệt Cầm không có nhiều nhạc tính mà vẫn được phổ nhạc đâu đấy.
  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Bạn làm luôn cái công tác dẫn bạn nhumayphudu đến gần đẳng cấp của bạn Phan Đức Dũng rồi đấy!
    Ơ ... Thế cuối cùng mọi con đường đều dẫn tới thành Rome à
  4. loanglo

    loanglo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2009
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cảnh báo thơ không trong sáng.
    Kết thơ vần ái
    Yêu cầu ngừng ngay thơ vần ái
    Vần gì nghe chán vcđ__
    Nếu ai mà còn thích lái nhái
    Em thề em cắt luôn cả d__
    Lúc đấy thì tha hồ mà ái.
  5. loanglo

    loanglo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2009
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Về thơ văn, nghệ thuật, mỗi người có một quan điểm riêng, ai thấy không đúng có lẽ chỉ nên nêu ý kiến tranh luận đừng nên gò ép mọi người phải sửa theo mình. Em không làm được những tứ thơ lay động lòng người, nhạc điệu lung linh hay kết cấu, quy luật chặt chẽ, nhưng em vẫn thích lải nhải vài câu cho vui. Không phải là em coi thường thơ mà là thích thơ làm theo một cách khác, muốn thơ gần gũi, bình dị hơn, dễ thấm hơn.
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Bạn lại nhầm rồi
    Tớ đang lấy ví dụ cho việc diễn tả cái ý của một khổ thơ của bạn phudu ra theo một số thể thơ thông thường thôi, hoàn toàn không bắt bạn ấy sửa đổi hay gò ép gì cả nhé! Trước hết tớ đang bám vào cái chủ đề chính (Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ) của topic đã.
  7. loanglo

    loanglo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2009
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mình lại tưởng đây chuyển thành topic cho mọi người vào làm thơ rồi :">
  8. ThikChemGio

    ThikChemGio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    trời nóng vừa đứng vừa ngồi
    bây giờ mà chén gà đồi thì ngon
  9. Em_cha~

    Em_cha~ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Gà đồi thì có sẵn rồi
    Nhưng mà không có ai ngồi cùng ăn
  10. loanglo

    loanglo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2009
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thế thì không phải lăn tăn
    Nháy em, em sẽ đến ngay ăn cùng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này