1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Gà đồi chẳng đáng mà trông
    Giá có gà đồng mà chén thì ngon
  2. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ừ, biết đâu được đấy[​IMG]
    Đùa thôi, chứ tớ hiểu ý bác dangiaothong. Thank you !!!
    Nghệ thuật là thứ khó nắm bắt. Mỗi người có 1 ý thích riêng, 1 cảm nhận riêng, vì thế cách diễn tả của họ cũng khác nhau. Tớ nghĩ 1 khi đã quen và yêu thích các thể thơ cổ, Đường luật hay thơ lục bát... với cấu trúc câu,phối vần ...chặt chẽ, thì khi đọc thơ mới có lẽ sẽ hơi bị khó chịu hoặc ko thích lắm, vì sự phá cách của nó.
    Nói rộng ra thì âm nhạc hay hội họa cũng thế. Lấy ví dụ luôn
    [​IMG]
    Bức trên của Rembrandt, thời phục hưng
    Bức dưới của Kasimir Sewerinowitsch Malewitsch thời hiện đại (Modernism)
    [​IMG]
    Ai mà thích tranh thời phục hưng hoành tráng, nhìn tranh Modernism, Post Modernism .... chắc cũng phát ốm.
    Âm nhạc cũng thế, classic thì giai điệu trầm bổng, tiết tấu rõ ràng, ...vậy mà thời hậu classic có những bài nghe như này đây
    La Monte Young ( trường phái Minimalism)
    Vậy đấy. Nên cãi nhau thế nào hay, thế nào dở thì còn dài dài^^[​IMG]

    Được nhumayphudu sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 09/02/2010
  3. ngakimi

    ngakimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì lại phải lon ton
    Vắt chân lên trán bắt con gà đồng
    Chi bằng mua phéng con công
    Vừa to vừa đẹp vặt lông đã đời
  4. ThikChemGio

    ThikChemGio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    bắc thang lên hỏi ông trời
    lấy tiền cho gái có đòi dc không
    ông zời đứng như .. trời trồng
    tao cũng bị mất trông mong gì đòi
  5. loanglo

    loanglo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2009
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể trách mình gà mà thôi
    Dạy gì đây cho những trẻ nằm nôi
    Nếu không dạy chúng mím môi giữ của
    Tránh khi hứng lên tiền vơi đi phân nửa
    Ngăn tiền cô đơn ra cửa chẳng quay về.
    Ôi thơ 8 chữ khó làm vậy, làm thơ kém quá :(
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Gà đồng cũng chẳng đáng trông
    Nhà ông mình có... rất đông gà vườn
    (Hiện đang ở trên bàn thờ 2 con, có ai muốn ăn hem?)
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Không lo vào bếp cỗ bàn
    Mà cứ lên mạng lan tràn thế sao?
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Ba mươi mới phải cỗ bàn
    Công tác chuẩn bị đã tàm tạm xong
    Tết nhất giờ rất thong dong
    Ăn uống cảnh vẻ chứ không linh đình
    Quần áo chẳng sắm mới tinh
    Quanh năm tớ đã shopping đều đều
    Dọn nhà giờ cũng nhẹ hều
    Vì cái gì nặng đã kêu người làm
    Đào quất thì có bố kham
    Thực phẩm dự trữ mẹ am tường rồi
    Phần mình rất nhẹ nhàng thôi
    Bánh kẹo, hoa trái với nồi canh măng
    Sếp thì không phải đến thăm
    Nên chuyện quà cáp chả năm nào màng
    Kể ra mất cái rộn ràng
    Nhưng mà được cái nhẹ nhàng thảnh thơi
    Tết giờ là để vui chơi
    Chưa chơi thì cũng để ngồi làm thơ
  9. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Thượng đế đãi kẻ khù khờ
    Sao nỡ đãi cả nàng thơ Ù Lì
    Khì
  10. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Giờ này bác cũng on lai
    Chắc là thượng đế đãi hai người khờ
    Nhờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này