1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Con trùn quê bạn ra sao
    Phù Dù quả quyết chưa bao giờ thầy (thấy)
    Thế mà mô tả rất hay
    Nào là đào đất lăn quay ra thờ (thở)
    Phù Dù chắc sẽ bất ngờ
    Một ngày đau bụng bơ phờ ái cha
    Uống ngay một phát Fugacar
    Thế là toi mạng dăm ba con trùn
    Hai tăm tuổi kiến thức lùn
    Giờ vẫn chưa biết con trùn ra sao
    Ôi chao
  2. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    em cũng chẳng hiểu ra sao
    hết danh trạng Lợn rồi uống ào Fuga
    sợ ko qua nổi canh ba
    nên các bác nhớ mang quà đến thăm
    rồi qua cho đến canh năm
    còn nằm mà nghĩ sao mình thảm thương
    cũng thường chỉ muốn góp vui
    giun trùn tuy thế là sui gia mà
    (thôi, xin!!!)các bác mở lượng hải hà
    cho em thanh thản ở nhà đón xuân
    [​IMG]
  3. 844group

    844group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0

    Cách bác trở thành nhà thơ hết rồi đấy!
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Con trùn sống dưới đất. Trong bụng ko có trùn, chỉ có con lãi thôi
  5. ThikChemGio

    ThikChemGio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mới đến giữa tuần
    thời tiết vẫn nóng lần khần chưa xuân
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Công nhận là Phù du viết thơ ngày càng lên tay, có lẽ sắp thành thi sĩ rùi
    2 ngày nữa là đến Giao thừa! Năm nay lủi thủi ăn Tết 1 mình, à quên, 2 mình chứ:
    Tết này xa xứ thật buồn
    Thế mà chả có ai buôn cùng mình
    Quê hương bao nghĩa với tình
    Thôi đành lỡ hẹn, có lẽ? rình năm sau (có lẽ)
    (Sorry Phù du, tớ vào cảm thán tẹo, tìm chút ấm cúng cho cái Tết xa nhà đầu tiên ấy mà)
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hix, hôm qua mình pót 1 bài còn đọc được, giờ mất tiêu là sao?
    Chưa gì đã thấy ùn ùn
    Thì ra cãi chuyện con trùn với giun
    Nơi thì coi là một lun
    Nơi thì riêng rẽ, giun trùn khác xa
    Con giun sống ở đất ta
    Còn trùn thì sống la cà cống đen
    Giun đào đất, sống bon chen
    Trùn chuyên làm bữa cho tên cá vàng
    Giun thì to lớn kềnh càng
    Trùn thì bé nhỏ như nàng? giun kim
    (Khiếp quá, thôi ko tả nữa)
  8. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ây, nếu có biết con trùn thì cũng phải bảo mình ko biết, đụng đến nỗi đau của bác "trình lùn ", bác ấy lại cho 1 bài văn tế, nửa đêm lại đùng đùng dậy uống Fugacar bây giờ
    [​IMG]
  9. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mình mới đi vào
    Sao top vắng vẻ chẳng chào được ai???
    Hình như mọi người về quê ăn Tết hết rồi, chả còn ai lang thang trên này nữa thì phải. Mọi người ơi, online với mimoza đi
  10. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Nhạc dạo, saxophone
    Mimoza từ đâu em tới?
    Mimoza vì sao em tới to pic này.
    Mọi người thì óp lai rồi
    Chỉ còn mỗi Hai Trăm thôi
    Anh đã biết rồi,
    em ơi
    vì sao em tới
    Anh đã biết rồi
    em ơi,
    vì em yêu một lũ hâm hâm
    chúng ngâm thơ rì rào
    Nào là Phù Du, Mày bị Ú, U Li
    Thơ con nhái đang dâng trào
    Vì Giao Thông, Tùy Líp, Ngu Ngu
    Ôi ngày tết đi đâu
    Óp rồi
    Không biết chúng đi đâu.
    Vỗ tay!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này