1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Mai là 30 rồi. Mình mà ngủ đến 6h chiều là qua 30 mà ko chúc Tết các bác mất. Chúc các bác năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý
    Nhạc xuân
    Nguyễn Bính

    Hôm nay là xuân, mai còn xuân
    Xuân đã sang đò nhớ cố nhân
    Người ở bên kia sông cách trở
    Có về Chiêm Quốc như Huyền Trân ?
    Hôm nay là xuân, mai còn xuân
    Phơi phới mưa sa nhớ cố nhân
    Phận gái ví theo lề ép uổng
    Đã về Chiêm Quốc như Huyền Trân ?
    Hôm nay là xuân, mai còn xuân
    Lăng lắc đường xa nhớ cố nhân
    Nay đã vội quên tình nghĩa cũ
    Mà về Chiêm Quốc như Huyền Trân ?
    Hôm nay là xuân, mai còn xuân
    Một cánh đào rơi nhớ cố nhân
    Cung nữ như hoa vườn Thượng uyển
    Ai về Chiêm Quốc với Huyền Trân ?
    Hôm nay là xuân, mai còn xuân
    Rượu uống say rồi nhớ cố nhân
    Đã có yêu nhau là đến thế
    Đừng về Chiêm Quốc nhé Huyền Trân ?
    Đừng về Chiêm Quốc nhé Huyền Trân
    Ta viết thơ này gửi cố nhân
    Năm mới tháng giêng mồng một tết
    Còn nguyên vẹn cả một mùa xuân .
    Huyền Trân ơi !
    Mùa xuân, mùa xuân, mùa xuân rồị
    Giờ đây chín vạn bông trời nở
    Riêng có tình ta khép lại thôi !
  2. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bác Hai trăm đáng yêu thế. Bài thơ - hát của bác làm em cảm thấy đời trở nên đáng yêu... như bác vậy. Hix, Tết này em cũng giống Nhumayphudu và Nguvanbaochi - lủi thủi 1 mình bác ạ!
    Đáng yêu nhất bác hai trằm
    Ăn Tết rầm rầm còn nhớ (mi) moza
    [/size=4]Đêm nay là giao thừa rồi, chúc bác 200tuoi một năm mới với nhiều điều thật mới! Chúc cả nhà một cái Tết ấm áp, nhiều niềm vui![/size=4]
    Được mimoza123 sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 13/02/2010
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hì, như mình đã nói đó, quê mình, con trùn là con bé tý như sợi chỉ, màu đỏ, loe nghoe cả búi ở cống rãnh, chuyên để làm thức ăn cho cá cảnh. Bạn ra các cửa hàng bán thức ăn cho cá cảnh thì biết, ngoài thức ăn khô tổng hợp, người ta bán cả trùn chỉ đấy.
    Mình còn nhớ hồi năm 2001, ở Sài Gòn rộ lên phong trào nấu nước dùng với trùn chỉ khô cho... ngọt nước . Chả biết đúng sai thế nào nhưng từ đó đến giờ cạch mặt phở luôn, thích ăn thì tự nấu vậy.
    Phù du yên tâm, bác ¨Trình lùn¨ của bạn tít mít với Tết ở quê rồi. Khéo đang say ấy chứ, chả còn sức mà sản xuất thêm bài văn tế nào đâu (tranh thủ vắng mặt bôi nhọ tý, hehe )
    Vài tiếng nữa là đến Giao thừa rồi. Hi vọng vào một năm mới vui vẻ và ấm áp!!! Chúc mọi người vạn sự như ý, mạnh khỏe và có thật nhiều niềm vui!!!
    Bài thơ... thẩn tiễn năm cũ:
    Văn thơ ta vốn không ham
    Nhưng ngồi trên net biết làm chi đây?
    Thôi thì nghịch phím cho khuây
    Vừa nghịch vừa đợi đến ngày xuân sang
  4. ThikChemGio

    ThikChemGio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    ô hóa ra Thikchemgio xông đất àh
    Trời rét quá đỗi ngỡ ngàng
    Mưa xuân lất phất rộn ràng tân niên
    Thik chúc các bác hết phiền
    Chém nam dẹp bắc vàng tiền đây tay
    Gió đông se sắt thân gầy
    Ai đọc thơ này sẽ đầy người yêu
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Oái, ngủ dậy muộn, thế là mất phần xông đất à? Mà mình đọc bài thơ trên của Thích chém gió rồi nhé, năm nay mà không có ¨đầy người yêu¨ thì đến ăn vạ Thích chém gió vậy
    Hôm nay ngày lễ Va len
    Ngó nghiêng thiên hạ tén tèn bên nhau
    Ta về ta cố cho mau
    ¨Có công mài sắt¨, ngày sau khỏi hờn
    Hơ, mà ¨sắt¨ để mình bỏ công ra ¨mài¨ trốn ở đâu vậy ta?
    Được nguvanbaochi sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 14/02/2010
  6. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ngậm ngùi là người thứ 3 xông đất vậy!
    Tết này nhớ Tết năm xưa
    Ngày mà ta vẫn cười đùa bên nhau
    Thời gian thấm thoắt qua mau
    Người xưa đi mất, tim nhàu nơi nao? (tìm nhau nơi nào)
    Cảm tác nhân Tết và Va linh tinh 1 mình!
    Được mimoza123 sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 14/02/2010
  7. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    thế là đã bước sang năm
    người yêu chưa có tuổi băm sắp rồi
  8. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Lòng ta bỗng thấy bồi hồi
    Ước gì trẻ lại như thời 20
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Hê lô cả nhà nhé! Các bác tặng được nhiều hoa chưa ạ?
  10. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Sửa tí :
    Lòng ta bỗng thấy bồi hồi
    Ước gì khỏe lại như thời 20
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này