1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    đừng đuổi cọp. nuôi cọp đi
    hình như làm thơ cũng phải có năng khiếu đấy. ko fải ai tự dưng cũng thành nhà thơ đc đâu. cơ mà ko thích mấy người thơ thẩn văn chương cho lắm

  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Chắc là bạn nói tớ rồi
    Vừa có mấy bài mới đó, vào xem cho đỡ buồn đi!
  3. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    Cọng cải ngọt mà lòng ăn ko ngọt
    Hỏi tại sao, trời cao có thấu
    Thịt kho tiêu, tình ta cũng sắp tiêu
    Ôi, cháy khét như nồi cơm vừa khét
    Phải làm sao, anh hỏi phải làm sao
    Vừa nấu cơm, mà nàng thơ lại đến
    mời nàng vui với ta bữa cơm này
    Cho qua hết những tháng ngày cô lẻ
    Người nơi nào có biết lòng anh hoài nhớ
    Vừa nấu cơm mà lại nghĩ đến em
    Cứ dặn lòng, nấu cơm đi, đừng nhớ
    Cản làm sao, tiếng nói của con tim
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Bên canh trường phái Tân Tâm thức còn khá "trẻ" thì một trường phái đã có chỗ đứng trên nhiều diễn đàn thơ ca, đó là trường phái Tân hình thức.
    Tuy nhiên, ranh giới để phân biệt giữa Tân hình thức với chữ nghĩa đời thường đôi khi thật khá... biến ảo. Ngay như bậc đàn anh lớn về Tân hình thức - nhà thơ Huyhung - khi được mình phỏng vấn về vấn đề này cũng chưa tìm được câu trả lời thấu đáo. Do đó, cho đến hôm nay, việc bác bỏ hay ủng hộ một bài ngắt câu xuống dòng là thơ Tân hình thức hay không vẫn còn là một thách thức lý luận cần được giải quyết của các Tân hình thức gia.
    Như bài của bạn Khongaihet, chúng ta hãy nghiên cứu xem có thể gọi là thơ Tân hình thức không nhé:
    Các bác
    làm
    thơ hay
    và nhanh thế
    Mình
    ko biết
    làm,
    nghĩ
    mãi
    chả ra đc
    bài nào
    .............
    Trên thực tế, nghệ thuật ngắt từ, nhả chữ khá quan trọng, đặc biệt với thơ tự do, nhiều khi nó làm thay đổi cả cấu trúc, ý tứ và tư tưởng của cả bài.
    Nếu để ý, nhiều người sẽ thấy có nhiều bài thơ có độ dài và sâu lắng, nghe là lạ nhưng vẫn nuột nà thực ra lại chính là một bài thơ lục bát được ngắt câu và xuống dòng, nhấn nhả một cách đầy nghệ thuật.
    Đoạn dưới đây có thể khẳng định có gốc là lục bát được ngắt ra:
    "em ngồi
    khép lại ngày xanh
    khép buồn vui
    khép lòng lành
    khép tôi
    bơ vơ
    cái dáng em ngồi
    trời cao nằm ngửa
    núi đồi
    nằm nghiêng
    em ngồi
    ca hát
    lung liêng
    bay trong lời hát
    nỗi niềm
    rất trong
    em ngồi
    cái dáng cong cong
    mình em khép lại
    một vòng
    thế gian
    trời cao
    liếc mắt ngó sang
    núi đồi quay lại
    mơ màng
    cỏ cây
    em ngồi
    giữa đất và mây
    giữa cây và gió
    giữa ngày và đêm
    em ngồi
    chỉ một mình em.."
    (Lung liêng - 2ukifek http://ttvnol.com/forum/thica/912798/trang-18.ttvn)
    @: xin phép bạn 2ukifek cho mượn bài của bạn làm ví dụ nhé!
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Thơ thì không biết làm đâu
    Nhưng mà nếu muốn vài câu có vần
    Thì lôi Kiều ra mà ngâm
    Làm gì đến nỗi cần hâm mới thành
    Đọc xong rồi ta thực hành
    Gieo vần sáu tám với thanh trắc bằng
    Có thêm thi hứng càng hăng
    Chỗ nào không khớp ta phăng tê dì
    Thế là thành thơ bút tre
    Không thì cũng được bài vè như trên.
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ở đâu? Sao biết tớ đang buồn?
  7. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    chẹp chẹp
    em đảm bảo làm thơ duợc thì phải hâm - ko nhiều thì ít
    nếu ko thấy mình hâm - tránh xa thơ ra
    nếu ko những thứ mình viết chỉ là sự chắp vá của ngôn từ
    hâm thì mới có những phút thăng hoa - thơ nó mới có cảm xúc
    phải đồng bóng 1 tý
    vào box thi ca mà xem - 90% hâm - 9% cực kỳ hâm - và 1% ko hiểu tỉnh hay say
  8. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    Cơm trưa thì đã ăn rồi
    Giờ nằm ngẫm nghĩ chiều nay ăn gì
    Ăn gì thì cũng vậy thôi
    Nhai nhai nuốt nuốt thế rồi lại xong
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Sao biết?
    Đã đọc hết Thi ca chưa mà khẳng định 90% - 9% - 1%? Chỉ đọc thơ thôi mà đoán được người ta hâm hay không à?
  10. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0

    Diễn đàn ầm ĩ tin đồn
    Hỏi nhau về một cái hồn thi ca
    Rằng thơ đâu quá cao xa
    Rằng thơ phải có dăm ba cái hồn
    Diễn đàn lại có tin đồn
    Phù du có sẵn cái bồn chồn thi gia...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này