1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    bỗng dưng ông bụt hiện ra
    khoẻ lại như thế thì thôi khó gì
    10 thang minh mạng mua đi
    hô mây gọi gió chuyện chi cũng tuyệt
  2. ThikChemGio

    ThikChemGio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    hoa nào chẳng đẹp chẳng thơm (đa số thế )
    Va len nào chẳng tốn cơm tốn tiền
    Zá mờ kiếm được gái hiền
    gái xinh gái đảm anh liền..ấy nuôn
    nghĩ đến cảm thấy thật buồn
    mười em năm bó biết chuồn ai đây
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hic, mới là mùng 2 thôi à? Bao giờ mới đến ngày đi làm đây?
    Thích làm chẳng phải vì yêu
    Mà vì trước Tết còn thiều (thiếu)... tiền lương
    (Mải trốn về quê sớm nên chỉ có thưởng Tết mà chẳng kịp nhận lương. Năm nay có kẻ ¨dông¨ - nợ nần mình cả năm, hehe...)
  4. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    cô nào má đỏ hây hây
    thì vồ ngay kẻo cô bay bây giờ
    cớ sao còn ngố đờ đờ
    tốn xiền cả chục chẳng sờ một cô
    thói đời mà thích một lô
    3 chân 4 cẳng chạy sô le kèn

  5. mduc80

    mduc80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ai bị dông? Ai bị dông?
    Làm sao có chuyện không công thế này?
    Ra Giêng tính toán xem ngày
    Rồi sau đó sẽ... trình bày tổ tiên
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Về mà thay tã cho con
    Sao lại cứ thích lon ton trên này?
    Bà xã kêu réo cả ngày
    Có ông chồng đoảng như này khổ ghê!
    Anh về trông con rồi cùng chị nhà đi chơi Tết giúp em cái! Lạy anh, anh tha cho em, để em có thời gian vào chùa cầu duyên đầu năm
  7. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Bể khổ muốn thoát em ơi
    Phải diệt hết dục thảnh thơi con thuyền
    Muốn nhẹ lòng tới chùa chiền
    Cớ cô hỏi phật cầu duyên làm gì?
    Được 200tuoi01 sửa chữa / chuyển vào 06:17 ngày 16/02/2010
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Người ta cầu bạc cầu tiền
    Em đây khiêm tốn cầu duyên thôi mà
    Cầu duyên nào phải vì ta
    Vì chưng lo lắng mẹ cha lòng phiền
    Em đi thăm thú chùa chiền
    Cũng vì muốn tới con thuyền thảnh thơi
    Đâu đến nỗi ¨dục¨ bác (200tuổi) ơi?
  9. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    yếu tố để thành nhà thơ là đóng topic này đi để không còn đất cho mấy chú chuyên làm thơ con nhái
  10. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Thèm duyên thấp thỏm cầu xin
    Thế mà không "dục", biết tin thế nào
    Chẳng muốn sao cứ nguyện cầu
    Thảnh thơi sao lại đâm vào bề khô(bể khổ)
    Cầu duyên tìm thánh mà thờ
    Phật làm gì có mà chờ mà đơi(đợi)
    Phật bảo cô bé hâm ơi
    Phật là nơi để cho người cầu an
    Cô muốn kiếm đuợc một chàng
    Phải mai phục khéo, dịu dàng mà câu
    Tình duyên là chốn đau đầu
    Phật chỉ dạy cách thoát sầu mà thôi.
    Ôi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này