1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Dọn vườn hộ nhé
    Nguvanbaochi cứ cầu
    Phật tổ nhiệm mầu sẽ phầu hộ cho
  2. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Nhiều vợ thì đúng là điên
    Ít vợ thì lại buồn phiền đơn côi
    ồi
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Chữ "cầu" với cả chữ "mầu"
    Gieo vần sáu - bốn cũng đâu sai mà
    Lục bát không nhất thiết là
    Cứ phải sáu - tám mới ra thành vần
  4. xhiendang

    xhiendang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tao say nên trái đất cuồng quay...
    Tao say nên tao rất... quý chúng... mày
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Đáng đời thay phận đàn ông
    Khổ vì ham hố cũng không oan gì
    Vẫn biết là tham, sân, si
    Là nguồn đau khổ ai bi trong đời
    Thế mà mười ông cả mười
    Thích có một vợ + hai mươi người tình
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Nghe Uli, cởi tấm lòng
    Báo chí quyết lượn vài vòng cầu duyên
    Đã thế chả cầu bình yên
    Mà cầu nhiều kẻ đắm thuyền vì ta
    Hà hà? (mặt mình chỗ này đang cực gian)
    (Cho dù em xấu em điêu
    Nhưng em vẫn cứ thích nhiều anh die)
    Cố vớt vát vài dòng trước khi topic bị chuyển sang quán trọ Zim!
  7. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    nhưng "phù" là cái thanh bằng
    Thưa Ù Lì rằng thanh trắc mới ngon
    Chữ "phù" đổi trắc mới ròn
    Muốn lục bát tròn chẳng thể khác đâu.
    Được 200tuoi01 sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 17/02/2010
  8. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    thơ hay chẳng kể trắc bằng
    mà hay như thể chị Hằng tắm tiên
    đẫy đà nuồn nuột tự nhiên
    quân tử ngó thấy cải biên cũng tùy
  9. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời, lâu lâu ko vào mà có bao nhiêu chuyện hay ho.
    - Đầu tiên là chuyện cầu duyên của bác 200 tuổi với Nguvanbaochi:
    Cầu duyên là chuyện thường tình
    Hễ ai chưa có thì? rình cầu duyên
    Em ko ở nhà, chứ nếu ko em cũng đi cầu tình duyên xem năm nay vớt được nhiêu anh, hí hí
    - Lại tiếp đến chuyện nối vần:
    Bác hai trăm cứ thích tròn
    Uli thì thích nó giòn sáu ?" bôn (bốn)
    Vần nào thơ cũng có hồn
    Thôi hai cao thủ đừng dồn mãi nhau
  10. workinthesun

    workinthesun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Một tôpít nói chữ ghê quá. Có thơ rằng:
    Đi chùa chẳng nghĩ chuyện phù du
    Mây mưa trăm tuổi ù ù hại thân
    Lễ xong khắc có chuyện xa gần
    Trăm tai nghìn mắt mạch rừng hay mạch ngầm biết không?
    IQ thì cứ bỏ không
    Ban Tông giáo, tổ chức chẳng lẽ nằm không mà nhìn?
    Nguyễn Du đã có thơ trời
    Văn thơ thiên tính, đạo đời phát huy
    Cảm xúc có thể có bất kì
    Gò ép khuôn sao thì ù lì mấy trăm năm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này