1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    đỏ choe đỏ choét thế kia
    cứ như vàng mã cúng ông đìa(địa) ông công
    lên chùa cầu nguyện hanh thông
    vàng mã đốt tiệt khói xông ngút trời
    Phật đang ngồi nghỉ thảnh thơi
    hít mùi xông khói cũng xong đời ra ma.

  2. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Cái này nhất trí ôkê
    Ùlì học về đem áp dụng ngay
    Tại vì lúc trước bác thay
    "Phù -> Phầu" nên phải cãi bay đến cùng
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Văn bác giống quẻ trên chùa
    Đôi khi lại giống như bùa đem chôn
    Đọc xong chả hiểu gì luôn
    Chữ nào dễ hiểu quý hơn được vàng
    Đầu hàng.
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Thơ (mi) moza có vần ¨ôn¨
    Làm nên bao chuyện... lộn xộn ở đây!
    Lộn xộn hết cả, sai vần hết cả rồi
  5. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Em xin có tý vần "*ôn"
    Tết nay em phải trông gôn (ở nhà)
    Cùng với bà xã, tý "lôn vào tường".

  6. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hum nay topic lên Zim
    khách quen còn nhớ thăm tìm mà lên
    khép con mắt lại lim dim
    thơ thẩn thôi thế là chìm từ đây
    nhớ ngày mới mở top này
    chỉ mong các bác chỉ bày làm thơ
    thi nhân nhiều bậc ko ngờ
    giấu tài ẩn mặt sờ sờ bò ra
    bút cao bút thấp xướng ca
    chim **** chày lượn la đà thất kinh
    cảm ơn các bác ko khinh
    lại còn chỉ bảo tận tình thật vui
    trời sáng rồi lại tối thui
    chúc các bác khỏe đừng bùi nguồi nhe
    he he
  7. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Topic hôm nay ngoẻo mất rồi
    Mod đòi giải tỏa thế là toi
    Tao nhân mặc(kệ) khách đi hết cả
    ôi
    Vẫn nhớ thuở xưa câu hỏi xưa
    Phù Dù thắc mắc cách làm thơ
    Cả làng xúm lại đông như kiến
    ơ
    Vần điệu thi nhau cất tiếng ca
    vần "ôn" hot hot, ái chà chà
    vần "uôi" bật dậy đòi quyền lợi
    ây à
    Anh tài ẩn dật thò mẹt ra
    Giao thông, Tuy líp, Mi mô za
    Ngu văn, rồi lại Ù Lì đến
    Thi ca
    thi nhau ca)
    Thưa các cụ các ông các bà, xóm giềng khối phố, bằng hữu gần xa.
    Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để tiễn đưa topic về nơi yên ổn cuối cùng...
    ... Topic hỏi cách làm thơ của Phù Dù, mặc dù được các thi nhân tận tình cứu chữa, nhưng không vượt qua khỏi được yêu cầu của ban quản lý, buộc phải di dời sang nơi thích hợp vĩnh viễn...
    ... Tổn thất này là vô cùng lớn lao. Vẫn biết ấy là quy luật của trời đất bao dời. Vẫn biết không tránh khỏi âm dương cách biệt. Nhưng trong giờ phút đau thương này, sao không khỏi xúc động bùi nguồi.
    Xin mời tất cả dành một phút mặc niệm
    Tất cả chú ý nghe hiệu lệnh:
    Buồn!
    ... Thôi buồn!
    Xin trân trọng cảm ơn tất cả đã đến với topic. Sau đây topic sẽ về nơi quạnh quẽ đau buồn.
    Thưa các cụ các ông các bà.
    Trong giờ phút đau thương bối rối, có gì không nên không phải... Xin mọi người cứ cho là phải...
    Ai có thời gian tiến đưa topic xin mời lên xe khách đã chờ sẵn ở đây. Ban tổ chức có bố trí đủ xe cho mọi người...
    Hix hix...
    Được 200tuoi01 sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 18/02/2010
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Quán Zim ngự ở chỗ thật hay
    Núi cao sông rộng cỏ mọc dày
    Topic làm thơ được chôn cất
    Trước sông sau núi kể từ nay
    May
    Chết rồi chưa hẳn đã là quên
    Mỗi tháng các mem có thể lên
    Thắp thơ vài chữ cùng khấn vái
    Cầu cho diễn đàn gặp sự hên
    Nên
    Ai cũng có lúc chán phồn hoa
    Tìm chút quên lãng bằng thơ ca
    Quán Zim thật là nơi thích hợp
    Cho chuyến du lịch ở phương xa
    Ha
    Biết đâu mộ chí lại thành nơi
    Hò hẹn tình duyên một số đôi
    Đầu xuân trước mộ xin được chúc
    Topic còn lâu mới đi đời
    Xời
  9. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thơ em là thơ cóc
    Các bác thơ có học
    Vào top này em đọc
    Đoc xong...chỉ biết khóc
    Bác 200tuoi và Uli tài năng xuất chúng quá, đọc xong mà tự tủi thân vì cái tài của mình nó chẳng có. Đến không biết làm thơ như Nhumayphudu mà giờ cũng lên tay ầm ầm. Tụi thân quá, em lủi thủi đi ra đây
  10. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Giữ khách, Phù Du giữ khách mau
    Sáng giờ mới có người dâng cau
    Thắp thơ xong rồi định đi mất
    Vì tủi thân quá, thế mới đau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này