1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Thơ em lủi thủi thơ con cóc
    Anh đọc thơ em anh muốn khóc
    Em bảo thơ anh là có học
    Học mãi vẫn ra thơ con cóc.
  2. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tần ngần trước cổng quán Zim
    Mỉm cười bát ngát 1 vùng thảo nguyên
    Dăm năm như một mũi tên
    Ngoảnh đầu nhìn lại người xưa quên rồi
    Vôi tường từng mảng rã rời
    Quán heo hút gió như lời oán than
    Hoang tàn như nấm mồ chôn
    Khách qua thôn vắng ko đành níu chân



    Phí thật, ngày xưa chỗ này đông vui lắm, bốc phét đủ thứ chuyện
  3. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Thi kể chuyện ma đi!
  4. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    ok con gà ăn kê
    ngày xửa ngày xưa có 3 con ma
    ta đa....ta đa...ta đa.....
    sống trong quán Zim tàn tạ
    thưa thớt ngưòi lại qua
    đời sao mà thảm quá !!!
    ta đa....ta đa...ta đa.....
    3 con ma càng bê tha
    rồi 1 con chết đói nhăn ra
    2 con còn lại ngồi trông nhà
    rượu chè cờ bạc quên mẹ cha
    ối a....ối a ....ối a
    càng uống càng sa đà
    chúng nhảy lăm ba đa
    mải mê nhảy quá đà
    1 con bắn sang tận America
    ở đó gặp Obama
    cả 2 thi nhau nhảy lăm ba đa
    lắm ông già, lắm bà già...ối a
    còn 1 con ma ngồi buồn quá
    xách túi du lịch sang Nga
    ko dè gặp ngay Putin trùm Mafia
    ma chạy đứt dép rớt cả túi da
    nhảy tàu trốn sang Tây Ban Nha
    lại gặp cướp biển Kenia
    mất hết cả đô la
    ko còn chỗ chui vào chui ra
    đành về lại quán Zim canh nhà
    hà hà hà hà....
    vì thế bà con cẩn thận nha
    ở đây có 1 con ma
    đêm đêm nó thở như hà mã
    thỉnh thoảng nó cười ha ha ha
    ối a...ối a....ối a....sợ ma....
    [​IMG]
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Uầy! Đã lên đến 4 mấy trang rồi cơ à? Khâm phục! Mà sao Mod lại chuyển sang đây nhỉ? (He he, về nguyên tắc thì mod đúng. )
    Chào cả nhà! Chào Nhumayphudu!
    Tớ bận quá, giờ mới được tiếp xúc với ánh sáng văn minh, mò ngay vào đây đấy!
    Chúc cả nhà một năm mới hạnh phúc nhé! Vội quá, không kịp liếc xem topic mình đi đến thể thơ gì rồi, mai rảnh vào ngâm cứu vậy.
    Pái pai cả nhà! Chúc ngủ ngon nhớ!
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Top mình đà sang quán trọ Zim
    Mong sao cho top mãi ko chìm
    Để môi cả nhà luôn chúm chím
    Giống như gieo được cái vần ¨?im¨
    Thế là top ghé quán trọ Zim
    Tìm top như xuống bể mò kim
    Phù Du canh top - môi luôn mím
    Quyết không để top bay như chim
    Thật top đã sang quán trọ Zim
    Khiến các thi nhân mãi đi tìm
    Hồn thơ đã tím càng thêm tím
    Tìm thấy top rồi, mắt lim dim
    Top giờ ở hẳn quán trọ Zim
    Hi vọng top sẽ chẳng đứng im
    Mong các thi nhân năng chấp? phím
    Cùng nhau họa ?" đối hết? gan tim
    (hoặc còn cái gì liên quan đến ¨im¨ thì cũng lôi ra mà đối nốt)
    Quên, chưa P/s là 2 bài điếu văn của bác 200 tuổi và Uli quả là xuất chúng (theo cách nói của Mimoza). Đọc xong chảy hết cả nước mắt vì... cười
    Được nguvanbaochi sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 20/02/2010
  7. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, đọc thơ các bác xong, lại nhớ đến thơ bậy ở công ty miềng.
    Công ty miềng làm thơ, chỉ gieo vần "ôn" thui
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Uầy, hôm nay mới có dịp ngâm cứu từ đoạn mình trao đổi vấn đề học thuật với chàng Dangiaothong đến trang cuối cùng, mới biết đời sống thi ca ở topic này mới sôi động và có nhiều khúc ngoặt bất ngờ làm sao!
    Bái phục bác 200tuoi và Uli quá!
    Có lẽ từ nay mình nên úp nón che mặt khi gặp 2 vị này, không dám làm thơ nữa!
    Ngẫm cảnh topic này bị di dời mà chợt liên tưởng đến các nàng cung phi khi xưa, bị thất sủng. Hoàng thượng thương người, không nỡ ban chết, nên tạm cho các nàng đến 1 nơi yên tĩnh để an dưỡng , nói nôm na và trắng phớ ra là đày vào lãnh cung, cho tận hưởng cảnh:
    "Lạnh lùng thay giấc cô miên/
    Mùi hương tịch mịch, bóng đèn thâm u".
    (Nhân từ thế!)
    Nhưng mà, chúng ta đang sống thời đại mới, với trái tim Việt Nam online, nên như câu cuối của Uli đấy ("xời" ), nàng cung nữ của chúng ta chết khô chết héo hay sống mãnh liệt là tùy thuộc vào chúng ta mà.
    Riêng mình thì mình chắc chắn còn ghé vào topic này nhiều. Làm sao quên được 1 topic hay như vậy, nhất là có lúc giúp mình giải tỏa stress lắm. Điều này phải kể đến công đầu của Nhumayphudu và bác 200tuoi (Ôi 200tuoi, ối 200tuoi/ Thôi thôi lòng đã hâm (mộ) người từ đây! - nói trộm thôi kẻo vợ bác nghe !) - 2 nhân vật đinh không thể thiếu của topic này.
    Đầu xuân mà lòng vẫn chưa thư thả để làm thơ, đành nói dài dòng thế vậy.
    Trước thềm quán trọ bùi nguồi
    Khách thơ lưu luyến cái buổi ngày xưa
    Xuân mới, mình lại đón đưa
    Im, ồn, uôi, ái sớm trưa hợp vần.
  9. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời cảm động rưng rưng
    Lệ rơi rưng rức như là trâu sa
    Tình nghĩa bà con thật bao la
    Cảm ơn sao hết ôi cha
    rầy rà...
    [​IMG]

    Hic, không ngờ cái topic bổ nháo bổ nhào của mình, lúc mở cũng chỉ toan tính spam xong rồi chuồn, lại được mọi người quan tâm, coi là niềm vui, là chỗ giải tỏa Stress.
    Cám ơn mọi người đã quan tâm, nhờ vậy mà mình cũng quen được những người bạn mới, thấy lưu luyến với diễn đàn này hơn, ko lên bắt đầu thấy nhớ....đa tạ lắm lắm.
    hi hi
  10. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Oái, giọt nước mắt của Phù Du to bằng con trâu á, khâm phục!
    Hì, Bác 200tuổi và Uli yên tâm, Mimoza tuy là tủi thân thật, nhưng vẫn quyết tâm vào đây học hỏi đến khi nào thành tài thì thôi (mà nếu lỡ may không thành tài thì cũng đành... thôi nốt)
    Này thì tiếp vần ÔN với Nguvanbaochi này:
    Vốn mình chẳng thích vần ôn
    (Nhưng) tự nhiên nó thế, (nên dù)... lẫn lộn cũng cam (chịu)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này