1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Âydà,
    Bỗng nhiên tức cảnh sinh tình
    Ngồi nhà mà ngỡ như mình đứng ao
    Thế nên chả trách làm sao
    Văn thơ cứ thế ào ào vỡ đê
    [​IMG]
    Hôm nay đứng cạnh bờ ao
    Chuồn chuồn lẩy bẩy bay cao
    Kim kim bay thấp cóc nhảy vào nhảy ra
    chà...[​IMG]
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Qua mấy ngày rượu thịt ê hề
    Hôm nay mới lại nhấp cà phê
    Nhìn ngang cảnh phố phường tấp nập
    Bỗng dưng sống lại nỗi ... đam mê
    (Mò mãi mới vào được đây đấy :D)
  3. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    ^^ có 1 thời ngày xưa cũng đam mê
    liếc ngang liếc dọc gì cũng phê
    giờ suốt ngày lẩm bẩm cá trê
    quanh quẩn xó nhà ủ rũ ghê

    chào bạn dangiaothong
  4. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    có buổi sáng dậy mệt nhừ
    mặt trời toe toét cười như thị Nở
    ngồi nghe Depression và lơ mơ
    giai điệu da diết như tơ màu hồng
    thế nên
    trông mặt trời mọc đằng đông
    lại mong có 1 cơn giông ào ào
    nhạc lên đến đoạn cao cao
    ca sĩ gào thét như cào ruột gan
    cảm hoài
    nắng còn chưa cháy ra than
    mà xuân sắc đã phai tàn từ lâu
    nhanh lên kẻo mấy đời nhầu
    chậm chân thì cố leo tầu mà phi
    tắc ...
    bỗng nhiên bị ngắt cầu trì
    nhạc tắt cái thơ thẩn lì theo luôn
    ôi buồn ^^
    Vì sự cố kĩ thuật đột xuất, mất điện 15s các bác thông cảm^^
    Được nhumayphudu sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 23/02/2010
  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Cầu chì kìa bạn ơi, cầu trì thì là cái ... cầu ao à :))
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ước gì đọc được bài mới trang 45!
    Mình vào đó toàn bị đẩy sang trang nhaccuatui.com mới tức chứ!
  7. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tại tớ chèn nhạc sai cách. Sửa lại rồi.
    [​IMG]
    Nhân đây cám ơn bạn ôsắnjây đã chỉ ^^ [​IMG]
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Có nhiều lúc em không sợ đắng cay
    Mà sợ nhất khoảng thời gian trống vắng
    Anh không nói gì chỉ ngồi im lặng
    Sự thật hiển nhiên chầm chậm đến từng ngày
    Sống như ngọn cỏ buồn lắt lay
    Anh không đủ mạnh để một lần thừa nhận
    Lời hứa xưa nay đã xa vô tận
    Trả lại tự do cho một trái tim
    Em sẽ thôi sẽ không kiếm tìm
    Người anh hùng giữa thế gian khắc nghiệt
    Con đường này em sẽ đi mải miết
    Đến tận cùng nơi chỉ có mình em
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Bắt đầu dòng thơ lãng mạn thay trào phúng à
    Tớ đây chỉ thích thơ trào
    Phúng ra một tí dễ vào ... lỗ tai.
  10. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Thơ đấy gọi là thơ tình
    Tớ vẫn thỉnh thoảng thình lình post lên
    Còn các bạn cứ tự nhiên
    Bút tre, trào phúng, càng thêm rộn ràng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này