1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình thì xin đầu hàng
    Mơ màng ai oán bẽ bàng lắm cơ
    Thơ giật cục chẳng phải tay mơ
    Phát huy thế mạnh phang thơ rào rào
    nhào zdô[​IMG]
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Đã lâu ko ghé tố píc nào
    Nay thử ghé vào xem ra sao
    Thi hứng tìm hoài... Chao, chả thấy!
    Bỗng nghe vần "cóc" vút lên cao.
    (Chỉ có thơ cóc thế này thui)
  3. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    ^^ hêh hê, ko khéo chỗ này lại thành nơi mình độc diễn. Ko có khán giả đành mượn khán giả chỗ khác vậy. Nào,xin cho 1 tràng vỗ tay nào
    [​IMG]
    Cám ơn, xin cám ơn[​IMG]
    Và để xin đáp lại thịnh tình của quý bằng hữu:
    Thơ trăn trở
    Trăng thanh gió mát đêm nay
    Tay nâng điếu cày rồi rít 1 hơi
    Hồng hồng tuyết tuyết ! xời ơi...
    đã đời[​IMG]
    ngửa mặt lên trông 1 đống sao trời
    riêng vầng trăng lẻ chơi vơi nỗi sầu
    chị Hằng ngự ở nơi đâu???
    hay đang cùng Cuội ờ âu đêm dài
    ầu ơ...
  4. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân đến [​IMG]
    Mùa xuân đến mọng môi chúm chím
    Lòng bỗng rộn rã niềm xao xuyến
    Nghe gió phều phào thổi khúc yêu
    Chim cũng líu lo những diệu huyền
    Mùa xuân ửng trắng như gái Tuyên
    Vào tuổi kập kê biết làm duyên
    tiên sư thằng khỉ nào thấp thó
    đụng gái làng ông, đập chết liền
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  5. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Phù Dù nữ sĩ trình thơ lên ầm ầm. Đổi mới liên tục như avatar. Bài này hay tuyệt.
    Được 200tuoi01 sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 27/02/2010
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nhất trí! Nhất trí!
    Ha ha, để ý còn thấy bài thơ thấp thoáng vần "yên" nhé!
  7. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Thật ạ? Cám ơn bác 2001 & Maybe đã có lời khen vô cùng sâu sát ^^
    Đã thế được đà lấn tới
    Nhớ nhà
    xa quê lâu bỗng nhớ nhà
    nhớ quá những ngày trốn học đi chơi
    nhớ bà ngoại thổi hụt hơi
    tí tách than lửa hạt tơi cơm chiều
    những buổi trưa đi thả diều
    bay vào hàng xóm buổi chiều mất tăm
    rồi những đêm hội trăng rằm
    cả xóm đốt đèn thả đỉa ba ba
    có những ngày đông lạnh cắt da
    co ro chăn ấm cả nhà xem phim
    hành động, kím hiệp, Jackie Chan
    dao qua chưởng lại nhiều màn võ kông
    xuân qua hè lại thu đông
    đi học về lại chạy rông la cà
    bạn bè 1 lũ lê la
    cháo lòng chợ Đuổi, ông Già ốc bo
    nhớ cả nồi cá bố kho
    con mèo mắc dịch miếng to chôm liền
    rồi chiều ra đứng đầu hiên
    trông anh hàng xóm cười hiền sún răng
    [​IMG]
  8. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Bài này cũng hay nữa.
  9. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hết hơi rồi bác ạ[​IMG].
    Bác có khen nữa thì em cũng chịu, ko le lói thêm phát được đà lấn tới nào nữa đâu.
    ^^ mà, dạ thưa
    thơ em chắp vá giang hồ
    thơ bác mới thực là đồ chính tông
    bác giữ nghề, khổ em không
    mắt trần khôn ngó bút lông vẽ rồng
    thơ bác bao nỗi ngóng trông
    như cóc chép miệng trên đồng ngóng mưa
  10. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Chơi chữ như thế mới là chơi
    "Nghe gió phều phào" - độc quá trời
    Đọc lên Uli cứ liên tưởng
    Gió này phải đến 200 tuôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này