1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    ối, cái từ phều phào ấy lúc viết cũng chẳng có ý nghĩ gì là nó hay hay ko đâu, cứ thuận mồm là viết thôi ^^.
    Để tớ kể lại 1 câu chuyện hồi đi học. Chả là mình học văn rất xoàng, điểm khoảng 7, 8 là mừng húm đi khoe khắp xóm rồi. Nhưng lần ấy có 1 bài tập làm văn 1 tiết. Đến khi cô trả bài nhận được con 3 và dòng chữ đỏ loè phê là chép sách bình luận văn học ra. MÌnh mới lên kiện vì rõ ràng là có chép sách nào quái đâu. Thế là cô cho bài về đọc mấy ngày, rồi lên lớp làm lại 1 bài khác. Xong cô bắt viết lên bảng đoạn mở bài của bài mới làm ấy, để cô phân tích sự khác nhau và giống nhau với bài cũ. Đại loại là mình cũng làm 1 bài với ý cũ, tất nhiên là câu cú phải khác đi. Thế là cô phân tích 2 câu của 2 bài trong đoạn mở bài, câu cũ có từ " hình như", câu mới không có. Cô nói rằng cái từ "hình như" ở câu này rất đắt, rất hay, diễn tả được bao nhiêu thứ, mà chỉ có thể ở trong sách bình luận văn học mới được như thế... Cuối cùng là mình vẫn ko chịu, vì ko chép sách, còn hay hơn hay ko thì em mù tịt. Thế đấy, cuối cùng vẫn nhận điểm 3, cả cô lẫn trò đều khóc rưng rức. Hồi đó mình nghĩ là rất dở hơi, mình vừa bị oan, vừa ăn điểm 3, vừa phải làm lại bài văn khóc đã đành, còn cô cứ như oan lắm đấy mà khóc. Đến bây giờ nghĩ lại thì mình lại ko hiểu vì sao hồi đấy cô lại khóc cả. Khó hiểu
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Có khi là cô giáo khóc vì bất lực ấy chứ
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Dạo này đầu óc lơ mơ
    Ngồi mãi mà chẳng thấy thơ phun trào
    Phù du sáng tác ào ào
    Này thơ, này chuyện ngày nào quê hương
    Đọc xong bỗng thấy vấn vương
    Cũng nhớ hàng xóm bên tường xinh trai
    Thế mà đến tuổi 22
    Hắn ta đã có đến vài đứa con
    Tan rồi ôi giấc mộng non
    Còn đâu thao thức thưở còn thơ ngây
    (Biết nếm mùi thất tình khi mới 8 tuổi )
    Được nguvanbaochi sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 03/03/2010
  4. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nghe Nhumayphudu gọi là tớ te tái chạy về ngay. Về thấy mọi người toàn làm thơ quê hương, nhớ quá! Tớ cũng bon chen trải lòng tý, nhưng theo kiểu con cóc (truyền thống của top) cho đỡ thê thảm:
    Quê hương tớ rất là yêu
    Sớm sớm chiều chiều đi dọc triền đê
    Triền đê có những chú bê
    Mải mê gặm cỏ, làng quê thanh bình
    Tớ cũng rất yêu gia đình
    Bà ngoại sớm tối cầu kinh lễ chùa
    Bà nội có món canh cua
    Xời ơi, ngon tuyệt, buổi trưa mát lòng.
    Mẹ thì làm ở ngoài đồng
    Trưa hè gay gắt, nhói lòng vì thương
    Bố tớ thì cũng bình thường
    Nhưng yêu con cái nhất trường tớ luôn
    Buổi trưa đi bắt chuồn chuồn
    Mẹ đánh trốn học, buồn buồn khóc chơi
    Đêm đêm đom đóm (giống) ma trơi
    Bỏ vào vỏ trứng diễu chơi khắp làng
    Đi xa bỏ lại mùa màng
    Bỏ lại tất cả nắng vàng ấu thơ
    Đôi khi nửa tỉnh nửa mơ
    Phồn hoa đô thị, chơ vơ cõi lòng
  5. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Mimoza quê đâu đấy? Hình ảnh trong thơ bạn thật là đẹp, có vẻ ở miền Bắc nhỉ. Nhân ngày 8 - 3 sắp đến, xin tặng Mimoza và chị em trong topic này một bài hát về quê hương nhé. Bài này rất nhẹ nhàng, phù hợp với cảm xúc bài thơ trên.
    Tặng các bạn gái
    http://www.youtube.com/watch?v=nBuor7ScaK0
    Được 200tuoi01 sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 03/03/2010
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cảm xúc trong bài của bạn Mimoza thật đẹp. Nhiều lúc mình muốn có cũng không được, cứ như chết rồi.
    Cám ơn bác 200tuoi - bác là người đầu tiên tặng hoa em và tặng bài hát nhân ngày 8/3 năm nay đấy!
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Sắp đến mồng tám tháng ba
    Chị em được dịp sa đà ăn chơi
    Anh em chắc lại bở hơi
    Kiếm chút gì đó thay lời cẩm cưa
    Đắn đo biết mấy cho vừa
    Lỡ thiếu thì hụt, lỡ thừa phí đi
    Giao thông ta chẳng có gì
    Vẫn sợ mang tiếng chẳng vì các em
    Chúc các em đẹp như tiên
    Kiếm đại ja thật lắm tiền, lắm xe
    Không quen những kiểu màu mè
    Chúc mà như thế lại chê sơ sài
    Thôi thì nhường các anh tài
    Ai mà có sức miệt mài chúc thêm!
  8. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ối, 8 tuổi mà thất tình rồi cơ á. Siêu đẳng quá? Hồi mình 8 tuổi chỉ có niềm đam mê duy nhất là cái bánh đùi gà của cô hàng nước đầu xóm. Lần nào đi qua cũng liếc 1 cái rồi hậm hực đi về .
    ---------------------------------
    này thì 8/3
    Mùng 8 tháng 3 các anh ra thăm vườn
    chọn vài bông hoa nhanh nhanh tay anh ngắt
    nào bông nào đẹp, nào bông nào xinh
    chất đống lên xe tăng hết ga anh chuồn
    để tán hót gơn các anh đi gội đầu ( hotgirl)
    cà vạt, com plê anh đi mượn hàng xóm
    pờ fum vài phát, tóc vuốt đầy gôm (perfume)
    ôm đống hoa chôm hùng dũng anh lên đường
    là lá la la...
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    8-3 năm nay nhận được hoa, quà (nhạc) sớm nhất từ bác 200tuoi, thật vui. Lại thêm cả lời chúc sớm của bạn Dangiaothong nữa chứ
    @Nhumayphudu: 8 tuổi thất tình đã nhằm nhò gì. Hồi học mẫu giáo, tớ còn uýnh nhau để tranh giành hot boy. Kết quả là 2 đứa te tua, còn hot boy thì quay sang chơi với con cô giáo. Giờ mấy đứa gặp nhau vẫn cười lăn lộn vì chuyện này
    Đọc bài của mimoza mới thấy hình như làng quê nào cũng có những nét thanh bình giống nhau.
    Mình cũng từng có những kỷ niệm không thể quên về những trò chơi thơ bé: nặn đất, kéo mo cau, bắt ****, bắt ve, bắt chuồn chuồn, hái trộm lúa nếp non làm cốm... Riêng bắt đom đóm thì chịu vì con đom đóm mềm mềm giống con sâu.
    Đến mùa gặt, mùi lúa chín, mùi rơm rạ thơm lựng. Mà lạ, không hiểu sao mình lại thích mùi rơm rạ thế không biết? Bây giờ cứ về quê là chiều nào mình cũng phải đi ra cánh đồng sau nhà để ngửi mùi lúa và mùi khói bếp. Có lẽ, những khoảnh khắc êm dịu và yên bình nhất là khoảnh khắc của những buổi chiều tà, ngồi một mình giữa cánh đồng rộng lớn, từng sóng lúa xô nhau trải dài ngút tầm mắt... Từng đàn cò trắng chấp chới xa xa... Sáo diều vi vút... Mặt trởi đỏ lựng dần chìm sau luỹ tre làng... Cả một vùng trời ối đỏ... Đẹp ngơ ngẩn!
    Nghe tiếng gà gáy trong bài hát "Tiếng Việt", lại nhớ đến bài thơ "Nắng mới" của Lưu Trọng Lư. Bài thơ này luôn khiến mình cảm thấy một niềm luyến tiếc kín đáo, một nỗi ám ảnh đến khắc khoải về thời ấu thơ:
    Mỗi lần nắng mới hắt bên song
    Xao xác gà trưa gáy não nùng
    Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng
    Chập chờn sống lại những ngày không
    Tôi nhớ mẹ tôi thưở thiếu thời
    Lúc người còn sống, tôi lên mười
    Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội
    Áo đỏ người đưa trước dậu phơi
    Hình bóng mẹ tôi chửa xoá nhoà
    Vẫn còn mường tượng lúc vào ra
    Nét cười đen nhánh sau tay áo
    Trong ánh trưa hè, trước dậu thưa
  10. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mấy hôm nay em có việc không online được, về vào đây đã thấy quà 8-3 của anh 200tuoi rồi. Yêu anh lắm ấy! (Ấy anh bảo vợ anh đừng hiểu nhầm em nhé). Có lẽ chị em trong topic này được nhận hoa, quà và lời chúc sớm nhất từ anh và các bạn nam trên này đấy.
    Anh đoán đúng thế, quê em ở bồng bằng Bắc Bộ. Quê em có người phụ nữ khổng lồ, nặng 5 tấn đấy, anh có sợ không?
    Cảm ơn MaybeU, cảm xúc của bạn thì tớ tin là hơn tớ rất rất nhiều. Chỉ có điều bạn không sống ở quê nên không có những kỷ niệm về miền quê như tớ và Nguvanbaochi thôi. Mà nghe Nguvanbaochi tả chiều quê bạn đẹp quá, giống hệt quê mình, mình cũng yêu chiều quê lắm.
    Hôm nay cơ quan tổ chức 8-3 cho chị em. Mình xúng xính quần quần áo áo, ngỡ rằng có được một ngày lễ vui. Thế mà cuối cùng bị một tên thanh niên không quen làm hỏng mất. Ấm ức thế, thôi để mình kể lại từ đầu nhé, là thế này:
    Hôm nay em dậy sớm chải đầu
    Tô tô quệt quệt một ít mầu
    Lên mặt, lên môi khoe sắc thắm
    Ngầu!
    Váy ngắn em đi giữa phố đông
    Tự tin như ở cõi phiêu bồng
    Huýt sáo, ôi sao mà vui thế
    Đời hồng!
    Xe ga thẳng hướng em tăng tốc
    Chợt có anh chàng đang thả dốc
    Nhìn em: " chỉ giúp Chùa Bộc?"
    Sốc!
    Tiên sư thằng mắc dịch không quen
    "Bà" trẻ mà mày dám xỏ xiên
    Mặt em bỗng méo như hoa héo
    Đời đen!
    Đấy, ngày hôm nay của mình nó sầu thảm thế đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này