1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay quá. Tặng em một lời bài hát rất dễ thương, có gì đó gần với bài thơ của em nhé. Bài này do Võ Thiện Thanh sáng tác, lần đầu tiên xuất hiện hình như là năm 1992.
    Tại mẹ
    Hạt mưa bay bay lên áo em,
    hạt mưa vấn vương ở lại
    Chiều qua công viên có lá vàng,
    mùa thu rơi xuống bờ vai
    *
    Mẹ may cho em chiếc áo dài,
    chợt thấy dáng em thẹn thùng
    Đạp xe ôi sao ngán quá chừng
    Sợ bao con mắt dòm theo
    **
    Sợ ánh mắt ai đăm đăm chọc ghẹo
    sợ những bước chân theo về
    Hỏi mãi vẫn không buông tha lời nào
    còn huýt sáo vang thay câu chào
    ĐK:
    Ôi! tại mẹ,
    Ai kêu may áo đẹp quá chi vậy
    Khổ thân này
    Mai đây khi trường tan làm sao con dám đi đường này.
    Được 200tuoi01 sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 05/03/2010
  2. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Bạn mimoza đứng méo như hoa héo, mất xinh^^. Tớ còn thường xuyên bị mấy bác hơn tớ cả chục tuổi gọi là chị đây này.
    Thấy ko khí ở nhà rộn ràng 8/3 quá, mà ở bên này ko lên mạng mình cũng chẳng nhớ là ngày gì^^
    mùng 8 tháng 3 ở quê ta
    chị em sung sướng nhận quà mỏi tay
    bọn em ngồi ở bên này
    thổi pho pho chờ hết ngày hẩm hiu
    chán đời như cục thịt thiu
    ném chó, ********, ném mèo, mèo toi
    lên mạng các bác chúc vui
    cũng thấy an ủi được đôi ba phần
    cám ơn các bác vô ngần
    xong tiện thể cũng chúc dần chị em
    chúc chị em càng xinh thêm
    on line chat chít cả đêm lẫn ngày
    [​IMG][​IMG]
  3. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    bí bách
    giữa trưa mây trắng bay cao
    trời vẫn lành lạnh, nao nao thở dài
    làm sao mà biết ngày mai
    còn được an nhàn thư thái nữa không
    nghĩ mình đã lớn tồng ngồng
    cả nhà thúc giục lấy chồng cho nhanh
    "ở bển" còn được an lành
    về nhà cả tổng ngọn ngành hỏi han
    chối ko được, đành ngồi than
    cái thân phụ nữ sớm tàn tuổi xuân
    đến tuổi bách bí vô ngần
    ko khéo vơ đại anh đần là tiêu
    [​IMG]
  4. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    hương xuân phấp phới đầu thềm
    cành khô đã trổ xanh mềm lộc non
    tưởng như 18 còn son
    1 đàn các chị cười giòn ghẹo giai
    mùa xuân quấn quít **** hoa
    nắng mới rừng rực giao thoa muôn bề
    ngắm cô xuân nữ triền đê
    anh thi sĩ trẻ cười dê toét mồm

  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Hôm nay mồng tám tháng ba
    Em vào topic nhận quà online
    Hoa hồng bác tặng có gai
    Nhưng mà rất đẹp nên ai cũng mừng
  6. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày 8-3, chúc Nhumayphudu, ULI, MaybeU, Nguvanbaochi, các bạn gái trong topic này và... cả mình nữa() một ngày vui vẻ, nhiều ý nghĩa; đặc biệt là khiến các anh thủng túi vì mua hoa, mua quà cho chị em mình
    Ơ, sao anh 200tuoi biết em ngày xưa hay hát bài này nhỉ? Hồi lớp 6 hay lớp 7 gì đó em nghêu ngao suốt, có điều cứ đến đoạn cuối điệp khúc, chỗ mà "làm sao con dám đi đường này" ấy, là em tắc tị vì... cao quá, hoặc nếu muốn "cố" thì phải chuyển thành tông giọng nam. Cái ông Võ Thiện Thanh này chơi ác ghê
    Hôm nay 8-3, tự nhiên nhận được hoa của "một thời đã xa", vừa vui vừa buồn vừa tiếc... Vui vì tối có hoa về cắm bình, buồn và tiếc vì (lý do hơi thực dụng tý):
    Hôm nay mồng tám tháng ba
    Người xưa chợt thấy mua hoa tặng mình
    Nhận xong nước mắt rập rình
    Ở trong khoé mắt thình lình tuôn ra
    Chẳng tiếc một thời đã xa
    Mà tiếc vì chẳng phải hoa... đồng tiền
  7. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mồng tám tháng ba
    200tuổi chúc cả đàn bà lẫn đàn ông
    Đàn ông hạn chế lông nhông
    Đàn bà hạn chế đánh chồng hôm nay
    Đàn bà hoa nhận đầy tay
    Đàn ông vào bếp mũi cay thái hành
    Bạn gái kiêu hãnh cằm vênh
    Bạn trai chen chúc xúm quanh tặng quà.
    Bạn gái mùng tám tháng ba
    U Lì đến mấy cũng như hoa tưng bừng
    Bạn trai quà tặng như rừng
    Phù Du mây trắng bỗng ngừng không bay
    Đắt hàng lựa chọn suốt ngày
    Đời còn dài lắm thì zai còn nhiều
    Nguvanbaochi đang yêu
    Bạn trai ấp úng hỏi liều: Cưới không?
    Mày Bé Ú vui mênh mông.
    Bạn trai chen chúc từ vòng gửi xe
    Tuy Líp zai bám ê hề
    Phải cho đi bớt vì e mệt người
    Mimôza tiếp tục xinh tươi
    Áo dài bay bổng như thời phổ thông
    Hát thì lúc tắc lúc thông
    Lên không tới vút xuống không tới trầm
    Ai xinh cũng có quyền hâm
    Miễn là vẫn có zai cầm trên tay.
    Hôm nay dứt khoát hôm nay
    Chị em phải sung sướng cả ngày lẫn đêm
    Tận hưởng hết những cái thèm
    Mồng ba tháng tám anh em (mới)trả thù.
  8. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất "Một thời đã xa"
    Xong xuôi rồi lại gửi hoa tặng mình
    Sao không biến mất cho lành
    Làm cho quá khứ rập rình quanh đây
    Một khi đá nát vàng phai
    Thì chung kết đỡ chia hai con đường
    Một là tất cả - Thiên đường
    đừng nói bè bạn là phình phường thế thôi
    Hai không là gì cả trên đời
    bái bai mất hút nói cười như không.
    Làm sao nhẹ sóng trong lòng
    Được không vui mất không tiếc mới mong nhẹ đời
    Hoa đồng tiền tóet nụ cười
    Xóa đi hết cả một "thời đã xa".
    Tiếc quá hỡi Mimôza
    Online lại chẳng có hoa đồng tiền
    Buồn phiền.
    Được 200tuoi01 sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 08/03/2010
  9. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ây dà, em cũng đồng quan điểm với anh 200tuổi. Chia tay thì cho đứt hẳn, miễn liên lạc, miễn bạn bè. Ấy thế mà cái mơ ước cỏn con ấy đôi khi không được đáp ứng. Thế mới dễ giận chứ?
    Ghét nhất ?omột thời đã xa?
    Xong xuôi rồi lại gửi hoa cho mình
    Xưa thì cạn nghĩa cạn tình
    Nay chia hai lối, rập rình mãi chi?
    (Lắm lúc điên cái đầu, anh 200tuổi thấy em có nên):
    Còn kéo với níu làm gì?
    Ta mà tức khí, một khi - gật liền
    Gật xong đòi tặng (hoa) đồng tiền
    Hết thì đá tận Tây Thiên ?" bõ thù!
    (Em đùa tý thôi, chứ theo em thì):
    Cuộc đời lắm thứ phù du
    Sống cho thanh thản, đừng phù bạc tiên (tiền)
    Online chẳng hoa đồng tiền
    Nhưng được lời anh 200tuổi, bao muộn phiền... vỡ toang
    X...o....ả....ng..............!!!!!
    (Ôi chà, cái khối muộn phiền của mình thế mà khủng khiếp. Vỡ kêu to thế. AAAAAAAAAAAAAA..... nhẹ cả người!)
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Bác 200tuoi bị lock nick rồi, lấy ai lo lắng cho chị em trong topic giờ?
    Hôm qua 8-3, mình đã có 1 phát minh vĩ đại trong lúc cao hứng vì ngày Quốc tế phụ nữ. Sản phẩm của phát minh đó đây (bật mí là hoa hồng baby này hái trộm ở nhà dân cạnh cơ quan mình):
    http://www.flickr.com/photos/45601450@N02/4416731153/in/photostream/
    Hôm qua ngày mồng tám tháng ba
    Cơ quan ăn uống rất sa đà
    Mình cũng mon men cầm chén rượu
    Ây dà...
    Chưa đưa đến miệng đã cuồng quay
    Rượu gì ác thật! Rất là cay!
    Vừa trôi xuống họng, đầu choáng váng
    Say!
    Chiều về đi đến chỗ gửi xe
    Chợt thấy khóm hoa hương sắc khoe
    Ngứa tay cấu trộm liền 10 cái
    He he...
    (Coi như việc ăn trộm này là do bị say, không phải do mình, mình mà tỉnh thì có bao giờ làm cái việc xấu xa này!)
    Hic, hình như mình ko biết cách post ảnh rồi . Có ai biết chỉ giúp mình với?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này