1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để thành nhà thơ ạ? - Mời các cụ sang làng bên thưởng thơ tiếp ạ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi nhumayphudu, 25/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    từ ngày đổi chức làm ma
    thấy bác sung sướng gấp ba làm người
    mimoza cúng bái tơi bời
    vàng mã, mĩ nữ quá trời lễ dâng
    thế nên bác "rẩng(rửng) mỡ" ghê
    xúng xính hàng mới bỏ bê trên này
    bác mà ko sửa đi ngay
    em méc, vợ ném bác bay qua rào


  2. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    từ ngày đổi chức làm ma
    thấy bác sung sướng gấp ba làm người
    mimoza cúng bái tơi bời
    vàng mã, mĩ nữ quá trời lễ dâng
    thế nên bác "rẩng(rửng) mỡ" ghê
    xúng xính hàng mới bỏ bê trên này
    bác mà ko sửa đi ngay
    em méc, vợ ném bác bay qua rào


    [/quote]
    Đứa nào dám mách, đứa nào?
    mạch rừng tai vách lao xao thập thò
    Á hà tóm được Phù Dù
    Đã không hương khói lại trù ẻo đây
    Phen này ta quyết ra tay
    Cứ tình tuyên đến cắt ngay tức thì
    zai ngoan, giai giỏi zai gì
    Phù Dù mà đến giai thì chạy luôn.
    Cho Phù Dù ngáp vì buồn
    Chán
    như con gián
    NUÔN
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Lâu không cập nhật tình hình
    Không kịp đáp lễ thịnh tình bác Hai
    Trăm tuôi giờ đã bye rồi
    Nhưng sắp sống lại như buổi ngày xưa.
    2000tuoi thì đò đưa
    Vơ vét trinh nữ, vợ chưa cắt đuồi (đuôi)
    Phù du cám cảnh bùi nguồi
    Dọa méc vợ bác, dập vùi bác Hai
    Nghìn tuổi mà vẫn rất... dai (dài)
    Những vần thơ trẻ ai ai cũng yều (yêu).


  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân Phù du! Bác 2000tuoi vừa dọa phát, y rằng bị cho leo cây! Bác này thiêng thật!
    Mà bác 200tuoi01 lại ra rồi chứ! Chúc mừng bác nhớ!
  5. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Lại về rồi đây, chị em muốn gì cứ thoải mái nhé.
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Bác 200tuổi về rồi! Có "thoải mái" thật không hả bác? Chỉ sợ chị em thoải mái xin mà bác không được phép thoải mái... cho thôi
    Công nhận là bác 200tuổi thiêng, lời vừa dứt thì Nhumaỵphudu "thăng'' luôn! Kiểu này, khi nào em có điều gì bực tức chắc cũng chỉ dám lầm bầm 1 mình chứ chả dám nói to, lỡ có mệnh hệ gì.... sợ lắm
    Phù du chủ top "làm thơ"
    Vì trót lỡ miệng nên giờ quy tiên
    Phù du nay chắc rất thiêng
    Quay về mà bóp (cổ) người làm hại đi
    Cơ hội hiếm có! Tội gì!
    (Hì hì, tranh thủ xúi giục gây mất đoàn kết nội bộ tý)
  7. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Có bóp thì bóp Phù Du
    Chớ dại mà bóp cả cụ Hai Trăm Tuồi
    Trở về hoành tráng rung đuồi
    Cụ như chưa trải cái buổi quy tiên
  8. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    A, bác Hai yêu quý của top đã hồi sinh rồi. Ơ, mà không biết hồi sinh thế này thì lời hứa "phù hộ cho lấy được zai ngoan" của bác có còn giá trị không nhỉ? Vì em đợi mấy hôm nay rồi mà chả thấy đâu? Chắc là sắp thấy
    Thôi thì trong lúc chờ đợi "zai ngoan" của bác Hai, ta cứ dâng lễ vật cho Nhumayphudu - một là để an ủi bạn ấy cõi bên kia lạnh lẽo; hai là để xem bạn ấy có rộng lòng hứa tìm cho một "zai ngoan" nữa như bác Hai không? (Có của ăn thì cũng nên có của để dành chứ)
    Với bác Hai thì mình về quê, còn với Phù du thì tớ phải chạy sang tận trời Âu mới lọc được mấy anh này, hi vọng bạn duyệt và chứng cho tấm lòng thành, rồi mà còn phù hộ cho tớ nữa:
    [​IMG]
    Bạn Phù du thấy thế nào?
  9. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Post nhầm!
    Được mimoza123 sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 12/03/2010
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Thấp thoáng xa xa cái vần "uồi"
    Lòng em sao bỗng thấy bùi nguồi
    Bác Hai thoát tội, Phù Du die (die này thêm dấu sắc cho nó hợp vần)
    Thế là bị khoá mất 3 buổi
    Thôi thì tai nạn, hãy cứ cười
    Vài ngày sẽ giống bác trăm tuồi
    Nick kia sẽ dần dần xanh lại
    Sẽ được sờ pám suốt cả buổi
    @Mimoza: Mấy chàng trinh... nam mà bạn dâng Phù du chả thấy đâu cả, ảnh không hiện lên. Hay là các chàng của bạn sợ chị em trong top nên không dám xuất đầu lộ diện?
    Được nguvanbaochi sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 12/03/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này